Đời sống

Mới về ra mắt nhà bạn trai cô gái đã đánh một giấc đến 10 giờ sáng và cái kết không ngờ

Cư dân mạng nghe xong câu chuyện khi khuyên cô gái nên "hốt lẹ kẻo mất", thậm chí có người còn dọa không nhanh để "hốt hộ".

Phần lớn các cô gái lần đầu về ra mắt nhà người yêu đều tâm niệm bản thân nên dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng nhằm "lấy điểm" với gia đình bạn trai. Tuy nhiên, không phải gia đình nào phụ huynh cũng yêu cầu con dâu lọ mọ từ 5-6 h sáng lo việc nhà. Thực tế, có rất nhiều gia đình thời nay sống theo nếp mới, thậm chí là cả nhà ngủ đến trưa mới dậy "đón bình minh", cũng không quan trọng chuyện nấu nướng, cụ thể như trường hợp của cô gái dưới dây.

"Khi mình nhận ra mình đã chọn đúng người yêu, gia đình nhà người yêu. Hôm thứ 6 là buổi đầu tiên mình ra mắt ra đình nhà người yêu sau 2 năm yêu nhau. Ban đầu mình cũng lo lắng, cũng cẩn thận kĩ càng nhưng mà gia đình nhà anh người yêu lạ lắm. Bỏ qua buổi tối đầu tiên, chúng mình về khá muộn, về sau nên ăn cơm sau cũng được phần cơm, hoa quả, xong thì mẹ anh ấy:

- Cháu cứ để đấy, rửa sau cũng được, không phải rửa ngay đâu.

Nhưng vì mình cũng ngại nên mình với anh người yêu rửa. Và câu chuyện nó bắt đầu từ đây, nhà anh có 1 cái phòng ngủ cho khách, mình nằm đó chưa kịp làm gì thì em gái anh lên:

- Chị ới, chị nằm đây 1 mình không sợ ma à? Chị xuống ngủ với em, nói chuyện cho vui.

(Em gái anh chỉ kém mình có 2 tuổi thôi). Nói xong dứt lời thì mình chưa kịp đồng ý, em đã ôm hết quần áo đồ đạc của mình xuống, rồi:

- Đi thôi chị, ở phòng này làm gì buồn lắm.

Xuống thì em đã chuẩn bị chăn gối cho mình hết rồi, còn mở 1 cái tủ bé bé ra:

- Ở đây có bò khô, nước ngọt, bim bim, hoa quả thì ở tủ lạnh không để được đây á, chị ăn gì em lấy cho.

- Thôi chị không ăn đâu, béo lắm.

- Gầy thế này mà bảo béo. Lại còn xinh nữa…

Mới về ra mắt nhà bạn trai cô gái đã đánh một giấc đến 10 giờ sáng và cái kết không ngờ

Rồi 2 chị em nằm trò chuyện và ngủ quên lúc nào không biết. Đến sang, lần đầu mình dậy là lúc 7h, cứ tưởng muộn, vội vội vàng vàng thì em:

- Chị dậy gì sớm thế? Nhà em ngủ 10-11h mới dậy cơ.

- À chị dậy đi WC.

- À vâng, vậy chị đi ra khỏi phòng rẽ trái chị nhớ. Em ngủ tiếp đây.

Ra khỏi phòng hóng thì đúng, chưa ai dậy, chưa 1 ai dậy cả, mình lại vào phòng, đeo tai nghe lướt tóp tóp 1 chút rồi lại ngủ quên, lúc đậy là đã 10h20 nhưng chỉ có mình với anh người yêu dậy, anh bảo:

- Em dậy sớm thế?

- 10h rồi còn sớm ạ?

- Ừ nhà anh cuối tuần tầm 10 rưỡi -11h mới dậy, chắc bố mẹ anh tầm 11h mới dậy đấy.

2 đứa loanh quanh lúc thì bố mẹ anh dậy, cũng 1 câu nói:

- Sao nay cuối tuần dậy sớm thế cháu?

Hoá ra nhà này có truyền thống kiểu cuối tuần là phải nghỉ ngơi, ngủ đẫy mắt dậy thì chỉ việc đánh răng rửa mặt rồi đi ra hàng ăn, không phải đi chợ nấu cơm gì cả, phương châm kiểu: “Sao phải khổ!”.

Và cứ thế, 11 rưỡi cả nhà mới dậy và hành quân ra nhà hàng để ăn uống. Bố người yêu còn bảo:

- Nay có khách thì ăn nhà hàng cho sang chứ bình thường các bác toàn đi mua đồ ăn về cho nhanh ấy.

Và cả nhà ăn uống, nói chuyện đến 12 rưỡi thì về, về thì có hoa quả trong tủ lạnh lấy ra ăn, ngồi với nhau được 1 lúc thì mọi người…lại đi ngủ. Mình vì ngủ nhiều không quen nên cứ nằm cùng em gái anh rồi xem facebook, tiktok đủ thứ, em gái anh còn nhắc:

- Ơ chị không ngủ đi à? Đi làm đi học sướng nhất là được ngủ đấy chị. Ngủ dậy tí tầm 3h là đi café đấy.

- À chị ngủ nhiều không quen.

- Ôi trồi, cuộc đời này chỉ có ăn với ngủ mà không quen, cuối tuần là phải hưởng thụ chị à.

Và rồi mình cứ thế nằm chơi đến 3h cả nhà dậy đi café, café xong thì mình cũng anh người yêu lên Hà Nội, đi đường anh chỉ bảo:

- Nhà anh thế đấy, em chịu được thì chịu không chịu được cũng phải chịu. Làm việc trong tuần thì làm hết mình còn nghỉ ngơi thì nghỉ hết mình, chắc em thấy hơi lạ đúng không nhưng đúng là như vậy đấy.

Nghĩ lại thấy buồn cười thật, mình cũng hay đọc mấy bài cfs, thấy các bạn kêu nào là dậy sớm, dọn dẹp vất vả, nhưng mình thấy nhà anh người yêu mình lạ lắm, cuối tuần là cứ phải ngủ đẫy mắt, ăn những món mình thích rồi café cà pháo tụ tập, nói về 1 tuần vừa xong đã làm được những gì. Không biết có gia đình nào như gia đình anh người yêu mình không nhỉ?".

lần đầu ra mắt nhà bạn trai, ra mắt nhà bạn trai, ra mắt nhà người yêu
Ra mắt nhà bạn trai, cô gái ngủ đến hơn 10 giờ mới dậy. (Ảnh minh họa).

Quả đúng là gia đình hiếm có khó tìm mà cô gái nào cũng mong ước được bước vào! Cư dân mạng khuyên cô gái nên chốt sớm để về sống chung với gia đình nhà chồng tâm lý.

- Nhà mình ai thích làm gì thì làm không quản, còn cho tiền đi taxi cho an tâm. Ăn uống gì thì mẹ nấu, không thì alo gọi đồ đến.

- Y chang nhà chồng mình, ngủ đến trưa dậy thì gọi đồ về ăn, chiều rủ nhau đi đánh bóng bàn, xong về cùng nhau chuẩn bị bữa tối, ăn xong thì cùng nhau xem tivi. Chưa phải rửa bát một mình bao giờ vì mẹ chồng bảo để mẹ rửa hộ cho nhanh.

- Hốt lẹ đi bạn ơi không mất thì tiếc cũng không kịp. Tiện thể cho mình xin vía nhé!

- Nói chung là nhập gia tùy tục, nhà người yêu bạn này sinh hoạt theo nếp sống mới, ai tính tình thoải mái sẽ như "chuột sa chĩnh gạo", nhưng ai quen sống nề nếp ngày nghỉ cũng như ngày làm thì chắc cũng hơi khớp đấy. Nhưng không sao bạn ạ, trời cho thì hưởng thụ đi thôi!

Dung (Nguoiduatin.vn)