Đời sống

Mới tới cổng nhà bạn trai yêu 6 năm, cô gái trẻ lập tức muốn quay xe bỏ về sau một câu nói

Cô gái trẻ có nằm mơ cũng không nghĩ đến tình cảm nhiều năm của mình lại nhanh chóng kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.

Cô gái chia sẻ, thời gian đầu mới yêu, bạn trai khá ít nói và hiền lành, tuy nhiên sau này nữ chính mới nhận ra người yêu mình tính rất gia trưởng, nguyên tắc. Nếu làm sai ý thì anh chàng sẽ không thèm quan tâm đến nữa, bạn gái luôn phải là người lóc cóc chạy theo xin lỗi.

Ngày bạn nữ về ra mắt nhà người yêu, cứ ngỡ sẽ nhận được sự đón chào của gia đình nhưng chỉ có sự im lặng đến ngượng ngùng. Vừa về đến nơi, chưa kịp cởi mũ bảo hiểm thì có một người chị ngồi trong sân nói vọng ra: "Thằng H, mày mang hến về rồi à ” (H là tên của người bạn trai) cô gái nghe thấy vậy không hiểu chuyện gì, mãi sau này mới biết là mình bị "đá xoáy" là "câm như hến". Vào trong nhà bạn nữ chào hỏi mọi người nhưng không có bất kì ai trả lời hay hỏi han gì cả.

Đi một đoạn đường về mệt mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi thì bạn gái đã được một người cô giao rửa chậu bát ở giếng sau nhà một mình. Sau đó lại bảo vào bếp nấu ăn còn mọi người và anh bạn trai chỉ ngồi ngoài sân cười nói vui vẻ. Mặc dù rất ấm ức nhưng cô gái vẫn im lặng làm mọi thứ theo yêu cầu.

Đỉnh điểm là khi dọn cơm ra mâm, mọi người trong nhà không có ý định bảo bạn nữ ngồi xuống ăn cùng, thậm chí đến người bạn trai cũng mặc kệ, bỏ mặc người yêu ngượng ngùng đứng đó còn mình thì ăn uống vui vẻ với gia đình.

Quá buồn trước thái độ của mọi người, bạn gái chạy ra sau giếng khóc. Lúc này có một người chị ra an ủi nói: "Thôi nín đi em, phận làm dâu ở đây là vậy đấy, cả nhà ăn xong rồi dọn mâm vào ăn trong bếp". Đến khi ăn xong bạn trai gọi người yêu dọn dẹp. Chị gái bạn nãy định giúp rửa bát nhưng bị người cô can ngăn: "Mày để cho nó rửa, không phải rửa". Thế là cuối cùng cũng chỉ có bạn nữ "đánh vật" với đống bát.

Mới tới cổng nhà bạn trai yêu 6 năm, cô gái trẻ lập tức muốn quay xe bỏ về sau một câu nói
Ra mắt nhà người yêu, cô gái bị gia đình bạn trai thờ ơ nhưng bắt rửa bát, nấu cơm một mình (Ảnh minh họa)

Dọn dẹp xong, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cô gái đi cửa sau ra đường lớn để bắt chuyến xe sớm nhất về Hà Nội. Khi đến nhà thì nhận được điện thoại của bạn trai, vừa kịp bắt máy anh ta đã hỏi đang ở đâu mà còn mấy cái nồi cũng không rửa hết. Nghe xong câu nói đó, cô gái buông nhẹ một câu: "Mình chia tay đi" rồi lạnh lùng tắt máy.

"Mình không ngờ tình yêu 6 năm của mình lại kết thúc chỉ vì một buổi về ra mắt, mình không cảm thấy đáng tiếc hay buồn, mình cảm thấy thanh thản hơn, dễ chịu hơn" - bạn nữ chia sẻ.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em. Không những chỉ trích gay gắt thái độ và cách hành xử của bạn trai và gia đình, nhiều người lên tiếng ủng hộ việc chia tay rất nhanh nhạy của cô gái. Bên cạnh đó có bình luận đùa rằng bạn gái này nên đàng hoàng đi cửa chính về ngay từ lúc đầu, con gái là để nâng niu chứ không phải để làm người giúp việc.

- Không sao đâu bạn ơi, 6 năm thì cũng chỉ là con số thôi. Bạn nên thấy may mắn là biết sớm gia đình anh ta như nào chứ để đến khi cưới rồi mới khổ.

- Chào mừng bạn đến với hội độc thân, tình yêu là thứ khiến ta vui vẻ nhưng không vui nữa thì cũng không cần. Bạn làm đúng lắm.

- Ôi chị về lúc ấy là còn muộn đấy chứ như em là em về lâu rồi. Mà sao chị lại phải đi cửa sau? Cứ đàng hoàng đi cửa trước mà về đằng nào mà chẳng quyết chia ta. Cho họ biết là con trai họ quý báu thì mình cũng là con gái cưng của bố mẹ mình. Chẳng hiểu bạn gái hay người giúp việc nữa luôn.

Dung (Nguoiduatin.vn)