Đời sống

Mời rượu nhưng bố vợ không nhận, chú rể đập phá tan tành ngay trong hôn lễ

Dân mạng nhanh chóng tìm ra địa chỉ Facebook V.T và phát hiện anh chàng từng để kiểu tóc kiểu trẻ trâu đúng như tính cách của mình.

Clip chú rể đập phá đám cưới vì bố vợ không chịu uống rượu mừng

Mới đây, cư dân mạng đã được một phen xôn xao với clip chú rể đập phá ngay trong hôn lễ của mình. Nguyên nhân được chia sẻ là vì bố cô dâu không chịu nhận ly rượu mừng khi đứng trên sân khấu. Thấy vậy, chú rể V.T lập tức nổi điên và giở thói côn đồ trong lễ vu quy ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong clip, V.T hất rượu xuống sàn, đập ly rồi đạp đổ bánh kem cùng tháp rượu chứa champagne trước sự ngỡ ngàng của quan viên hai họ và khách dự tiệc cưới. Quá hoảng hốt, bố của V.T và cô dâu liền lao tới ngăn cản chú rể lại.

Tuy không hiểu nguồn cơn sự việc nhưng cư dân mạng đoán bố K.L không đồng ý để con gái kết hôn với V.T. Tuy nhiên, việc ông thể hiện thái độ ra mặt trong ngày cưới của con gái bị xem là kém văn minh.

- Đã chấp nhận cưới rồi mà đến lúc đấy lại tỏ thái độ thì thằng nào chả cay.

- Người lớn thì cho đáng mặt người lớn chứ, trước mặt họ hàng quan khách mà còn cư xử như vậy.

Tất nhiên, hành động đập phá của V.T lại chỉ thêm chứng minh quyết định của bố K.L không phải hoàn toàn chẳng có căn cứ. Làm gì có ông bố nào muốn con gái kết hôn với kẻ hơi một tí là động tay động chân và thiếu suy nghĩ như vậy? Dù bố K.L không chịu nhận ly rượu mừng thì V.T cũng không nên hành xử như vậy vì chỉ càng chứng tỏ mình là kẻ côn đồ và mang tiếng xấu muôn đời.

- Bố mẹ dù khó tính, có phản đối thì họ vẫn là bề trên. Nếu họ không uống thì đơn giản nói với MC rằng: "Bố em không muốn uống, xin anh cứ tiếp tục hôn lễ". Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Hành xử như vậy thua cả chú chó. Ông bố không uống, người ngoài nhìn vào người ta thấy ông bố phản đối hôn lễ này. Thằng kia hành xử như vậy, càng chứng minh cho người ta thấy ông bố đúng. Họ hàng bên đằng gái cũng thấy sai lầm khi gả con gái cho thằng này, rồi bị mang tiếng là mất dạy, vô giáo dục, bất hiếu với các dòng họ. Bố mẹ nuôi vợ nó ăn học thành người mà còn không nhịn được. Vậy sau này sao nó nhịn được vợ, hở cãi nhau lại đánh vợ à?

Nhiều thanh niên giờ ở nhà hổ báo cáo chồn, ra đường đụng chuyện là dạ dạ thưa thưa, bị giang hồ đập cho nhập viện thì kêu bố mẹ tới chạy chữa tiền viện, bị công an tóm cổ thì cũng kêu bố mẹ lên bảo lãnh về. Nhiều bạn thanh niên thiếu bản lĩnh, gia đình phản đối không dám dọn ra ở riêng, nhưng lại đi tự tử.

 

Dung (Nguoiduatin.vn)