Đời sống

Mới cưới chồng đã bay lắc nợ nần, vợ bất lực 'rửa mặt bằng nước mắt', dân tình ngao ngán: 'Đã xem lại bản thân mình chưa?'

Dù mới cưới và mới có con nhưng người vợ này đã cảm thấy bế tắc, chán nản với cuộc hôn nhân của mình.

Không ít người trước khi cưới đều nghĩ hôn nhân có màu hồng. Tới khi về chung một nhà rồi, chung sống và va chạm với nhau mới vỡ lẽ cuộc sống chẳng như là mơ. 

Mới đây, trên hội nhóm chuyên tâm sự chuyện gia đình, một người vợ trẻ đã giãi bày câu chuyện buồn về cuộc sống hôn nhân của mình. Được biết trước khi cưới, cô đã nhận ra chồng mình có khá nhiều khuyết điểm. Vốn đã định chia tay nhưng bỗng nhiên phát hiện có thai nên quyết định cưới.

Mới cưới chồng đã bay lắc nợ nần, vợ bất lực 'rửa mặt bằng nước mắt', dân tình ngao ngán: 'Đã xem lại bản thân mình chưa?'
Ảnh minh họa

"Từ khi cưới tới khi sinh tụi mình chỉ ở chung được 3-4 tháng do dịch rồi mình sinh con. Nhưng mới cưới anh đã ham đi chơi đêm. Tháng đầu tiên đi đêm 1 lần rồi tần suất tăng dần.

Mình lúc đầu nói nhẹ thì anh nói sau này không đi nữa nhưng sau đó chứng nào tật đó. Mình cũng không còn muốn nói vì quá chán nản. Sau đó tháng mình sinh thì anh đi liền 4-5 ngày.

Đỉnh điểm là anh đi với bạn xong mình gọi về anh không về. Sáng hôm sau mình tức quá nhắn tin bảo ly dị đi thì anh bỏ đi luôn vài ngày.

Và mỗi lần vậy anh về nói chuyện với mình như không có chuyện gì. Lần nào mình cũng nghĩ thôi kệ giận 1,2 hôm nhưng lần này mình cảm thấy không được tôn trọng nên mình lờ hẳn anh ta đi.

Sau lần này thì ba mẹ mình gọi anh nói chuyện, cũng là để bảo ban, nhắc nhở anh. Ở chung một nhà nhưng anh không bao giờ quan tâm đến vợ, nhìn mặt con. Anh hay cờ bạc, nợ nần không trả và mình thường phải trả nợ thay chồng.

Bố mẹ chồng có kể anh ta năm nào Tết về quê cũng bài bạc và để lại một đống nợ cho bố mẹ toàn trả. Rồi anh có lịch sử đi bar tuần 4-5 ngày, phê pha bay lắc. Nhưng từ khi lấy mình anh bảo anh không bay lắc nhưng lại đi đêm suốt nên mình nghĩ con người này không thay đổi.

Bây giờ anh ta về thăm con thì về còn đâu chúng mình tình cảm như người dưng rồi. Anh ta về nhìn con được 1 lúc lại ra ngoài bấm điện thoại y như cũ. Mình thấy mệt mỏi và muốn buông tay.

Mình và anh ta hầu như không giao tiếp. Anh ta cũng bảo ra Tết mua nhà ra ở riêng còn giờ anh ta ở công ty. Mình thì thấy vợ chồng xa nhau lâu cũng không hay nên bảo anh ta về nhưng anh ta không đồng ý.

Mình đã nhẫn nhịn. Ba mẹ mình rất giận nhưng vì thương con thương cháu cũng phải nhẫn nhịn anh. Nhưng có vẻ như anh vẫn như thế. Anh vẫn bảo cho anh thời gian để ra Tết bố mẹ anh mua nhà.

Nhưng mình cảm thấy mâu thuẫn lắm. Anh ta không tôn trọng mình và bố mẹ mình, không thương mình, cũng không gần gũi con thì làm gì có tình cảm. Mình chỉ muốn kết thúc mọi thứ".

Mới cưới chồng đã bay lắc nợ nần, vợ bất lực 'rửa mặt bằng nước mắt', dân tình ngao ngán: 'Đã xem lại bản thân mình chưa?' - 1
Ảnh minh họa

Mặc dù đã trưởng thành và lập gia đình, nhưng người chồng này lại có rất nhiều tất xấu, nào là cờ bạc nợ nần, vay tiền không trả. Thường xuyên đi chơi đêm, không chịu khó làm ăn, thậm chí vợ sinh con mà anh ta cũng chả quan tâm.

Mâu thuẫn ngày càng nhiều khiến người vợ mất lòng tin và muốn sớm kết thúc cuộc sống hôn nhân này. Những dòng tâm sự của người vợ trẻ đã nhận được nhiều sự đồng cảm, thương xót của nhiều người. Đa phần mọi người đều khuyên cô gái nên dừng cuộc hôn nhân này lại, hãy nuôi dạy con thật tốt và bắt đầu cuộc sống mới.

- Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là sự sai lầm. Vậy nên lấy chồng không thể qua loa được nhé! Khi yêu mà thấy có vấn đề thì chính là rất có vấn đề, không thể cố được đâu!

- Chồng đã bất tài còn ham chơi thì chịu rồi. Nhiều bạn nữ cứ ảo tưởng bản thân có sức mạnh thay đổi đàn ông nhưng sự thực thì chẳng phải ai cũng làm được đâu. 

- Nghe thì cũng thương nhưng có khi nào bạn xem xét lại bản thân không? Việc tới mức này chẳng lẽ không có phần lỗi của bạn? Ngay từ khi mới lấy nhau bạn đã chưa rõ ràng dứt khoát. Nếu để ý sẽ thấy, bản thân bạn đã buông xuôi từ rất lâu rồi, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Bạn hi vọng 1 con người tự nhiên thay đổi mà không có tác động gì thì điều đó có lí tưởng hay không? Muốn thay đổi chồng thì mình cần thay đổi mình trước, mình nhờ người ta không được là tự ái không bao giờ nhờ nữa? Đàn ông đa phần là vô tâm, bạn đã bao giờ thử thay đổi cách nhờ chưa? Muốn người khác tốt với mình bạn hãy đối xử tốt với chính mình trước. Bạn om cục tức trong người biết bao lâu, năng lượng tiêu cực nó cũng đè nén bạn bấy nhiêu lâu. Giờ bạn muốn hoá nó đi thì cần thời gian dài và trông gai đấy. Nếu bản thân cảm thấy con người này không thể thay đổi, không yêu thương mình thì bạn buông đi. Nhưng buông lại nghĩ tới con, thương con đúng không nào? Vậy bạn có dám thay đổi triệt để, có dám đánh cược ván bài cuối không, có dám tha thứ và làm lại từ đầu không? Còn nếu thật sự thấy hết thuốc chữa, không còn hi vọng thì tự giải thoát cho mình là điều nên làm, chúc bạn và con luôn mạnh khoẻ!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/moi-cuoi-chong-da-bay-lac-no-nan-vo-bat-luc-rua-mat-bang-nuoc-mat-dan-tinh-ngao-ngan-da-xem-lai-ban-than-minh-chua-tintuc809188