Đời sống

Mỗi bữa lưng bát cơm, vợ bầu bị báo thai nhỏ, chồng không quan tâm còn mắng thêm: 'Ăn ngập mồm còn kêu gì nữa!'

Sau khi nghe trần tình của người vợ đang mang bầu những tháng cuối thai kỳ, cư dân mạng không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Giai đoạn bầu bí là giai đoạn nhạy cảm nhất đối với chị em phụ nữ. Không chỉ bởi vì lúc bấy giờ chị em mang trên mình trọng trách đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho cả hai sinh mệnh, mà còn bởi chị em rất dễ bị chạnh lòng, hay suy nghĩ và ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của thai nhi.

Chính vì thế, vào thời kỳ mang thai, chị em vẫn luôn mong muốn nhận được sự quan tâm và thấu hiểu từ người chồng cũng như những người thân khác trong gia đình mình. Tuy nhiên, nhiều đức ông chồng lại không hiểu được điều đó nên thường hay ném vào vợ mình những câu nói vô tình, khiến chị em phảu sụt sùi buồn tủi. Chẳng hạn như câu chuyện mới đây được đăng tải trên MXH của mẹ bầu tên T.M, câu chuyện có nội dung như sau:

Mỗi bữa lưng bát cơm, vợ bầu bị báo thai nhỏ, chồng không quan tâm còn mắng thêm: 'Ăn ngập mồm còn kêu gì nữa!'
Chỉ vì thuật lại lời bác sĩ nói con 2kg ở tháng thứ 8 thai kỳ là hơi nhỏ mà mẹ bầu nhận về câu phũ phàng từ chồng.

Theo như câu chuyện mà chị T.M chia sẻ thì sau khi đi siêu âm về, chị được bác sĩ nhận xét là con hơi nhỏ. Chị đem chuyện này thuật lại nguyên văn với mẹ chồng thì bị chồng mắng sỗ sàng vào mặt câu "Ăn ngập mồm rồi còn kêu gì?" Tuy nhiên, chị T.M cảm thấy rất ấm ức bởi khẩu phần ăn của mình thực sự khiêm tốn hơn rất nhiều so với những bà bầu khác.

Cụ thể, mỗi ngày chị uống 1 túi sữa tươi, đến tháng thứ 6 thai kỳ mới bắt đầu tăng lên 2 túi/ngày. Mỗi bữa cơm chị cũng chỉ ăn lưng bát, cùng thịt lợn luộc hoặc rang và một món canh như cả nhà vẫn ăn. Ngoài ra, công việc nhà cửa và chăm con chị vẫn cáng đáng làm hết, thu nhập cá nhân cũng rơi vào 8-9 triệu đồng/tháng chứ không phải ở không ăn bám chồng. Nên sau khi nghe lời nói vô tình của người đầu ấp tay gối, bản thân chị T.M cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Hội chị em đặc biệt bức xúc thay cho tình cảnh của chị và đã "ném đá" anh chồng tới tấp. Bởi hầu hết những ai đã trải qua cảnh sinh nở đều thấu hiểu được cảm giác khi mang thai mà không được chồng quan tâm chăm sóc sẽ thiệt thòi như thế nào.

Mỗi bữa lưng bát cơm, vợ bầu bị báo thai nhỏ, chồng không quan tâm còn mắng thêm: 'Ăn ngập mồm còn kêu gì nữa!' - 1
Hội chị em ném đá tới tấp anh chồng vô tâm với vợ đang bầu bì nặng nhọc.

Để lại bình luận dưới bài viết này, các chị em nêu ý kiến của mình như sau:

"Mom ăn như vậy là hơi ít và sợ con sẽ thiếu chất đó. Mom nên bồi bổ thêm vào, nhà chồng mom không để ý chăm bẵm thì mom tự mua thêm về ăn. Mình làm ra tiền mà, cứ phải chăm cho mình và con mình trước mắt đã. Kệ, ai nói gì thì nói."

"Bạn nên đặt câu hỏi xem chồng có đi ngoại tình không? Tại sao lại đối xử với vợ mình vô tâm như thế. Con là con chung mà mọi vệc từ a-z đều đổ lên đầu vợ. Đúng như bạn nói đấy, chồng thế thì lấy về làm gì?"

Hiện tại, bài đăng vẫn tiếp tục nhận về nhiều góp ý của dân tình. Có người xót xa thay cho mẹ bầu 8 tháng không được chồng quan tâm đúng mực, cũng có người cho rằng câu nói trên chỉ là bộc phát và mang tính chất trêu đùa của anh chồng mà thôi.

Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì mong rằng sau trường hợp này, các đức ông chồng sẽ thấu hiểu phần nào tâm tư nhạy cảm của chị em. Bầu bì đã đủ mệt mỏi lắm rồi, nếu không thể chăm sóc vợ đủ đầy và yêu thương thì cũng đừng gieo trái đắng nhé các anh!

Theo Bôm Bốp NF (Helino)