Đời sống

Mẹ tức giận ném con nhỏ xuống đất như đồ vật rồi quay mặt bỏ đi, dân tình phẫn nộ: 'Người hay súc vật mà máu lạnh thế!'

Không hiểu vì lý do gì mà người mẹ đùng đùng bế đứa con nhỏ xíu của mình ra sân rồi thẳng tay quẳng xuống đất.

Sự việc gây xôn xao này xảy ra gần đây, tại Tất Tiết, Quý Châu, Trung Quốc. Qua đoạn clip có thể thấy, người mẹ ôm con từ trong nhà bước ra, sau đó đã ném đứa bé xuống đất. Đứa bé bị úp người xuống đất đau đớn, thế nhưng người mẹ chẳng thèm đoái hoài mà quay lưng bỏ đi. Sau đó, một người đàn ông đã vội vàng chạy tới bế em bé lên.

Theo thông tin được biết, người mẹ này vì mâu thuẫn gia đình nên đã "giận cá chém thớt" ném con như vậy. Hiện tại, người này đã biết mình sai. Cũng do thời tiết lạnh, đứa bé được mặc nhiều quần áo nên lớp đồ dày đã giúp em bé không bị thương.

Thế nhưng, sự tức giận của cư dân mạng vẫn khó mà nguôi ngoai. Người mẹ nhận chỉ chỉ trích gay gắt, vì hành động này. Đa phần mọi người đều cho rằng dù có mâu thuẫn gia đình cũng không thể đem con cái ra trút giận. Đồng thời, cư dân mạng cũng bày tỏ sự xót xa vì em bé đáng thương.

- Trời đất, đây liệu có thể coi là tội "cố ý mưu sát nhưng không thành không"? Qúa máu lạnh!

- Người mẹ này bao nhiêu tuổi vậy, đừng nói lại là mười mấy tuổi đã kết hôn sinh con rồi nhé.

- Có khi nào là trầm cảm sau sinh không? Chứ người bình thường không ai làm ra hành vi như súc vật thế này cả!

- Cơ quan công an không vào cuộc sao, đây khác nào giết người đâu.

- Loại người như này nếu ở nước ngoài chắc chắn phải ngồi tù rồi, còn ở đây thì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Ban đầu tôi còn tưởng là vứt con búp bê, hóa ra là một đứa bé.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/me-tuc-gian-nem-con-nho-xuong-at-nhu-o-vat-roi-quay-mat-bo-i-dan-tinh-phan-no-nguoi-hay-suc-vat-ma-mau-lanh-the-a366762.html