Đời sống

Mẹ gốc Việt vượt qua nỗi đau sinh con chết lưu, chiến thắng ung thư

Vài ngày sau khi Finn qua đời, Loan không cho mình cơ hội để đau khổ mà ngay lập tức bước vào điều trị ung thư.

Vài ngày sau khi Finn qua đời, Loan không cho mình cơ hội để đau khổ mà ngay lập tức bước vào điều trị ung thư.

"Đó thực sự là khoảng thời gian tồi tệ nhất với tôi. Đã có lúc tôi không nghĩ mình có thể vượt qua được. Mất đi con trai là một chuyện, nhưng sau đó tôi còn phát hiện mình bị ung thư - điều mà tôi không thể tin được", Loan chia sẻ với The Sun.

Tuy vậy, cuối cùng, Loan cũng vượt qua được một năm kinh khủng với sự động viên của chồng, Benjamin, 30 tuổi. Cô vừa kết thúc đợt hóa trị và hy vọng nhận được kết quả rõ ràng từ các bác sĩ. Chia sẻ câu chuyện của mình, Loan muốn kêu gọi mọi người nâng cao ý thức về căn bệnh ung thư, quyên góp tiền cho các hoạt động từ thiện liên quan đến bệnh này và như một sự cổ vũ các bố mẹ mất con mạnh mẽ vượt qua nỗi đau.

me-goc-viet-vuot-qua-noi-dau-sinh-con-chet-luu-chien-thang-ung-thu

Ôm con trai đã mất trong tay, Loan cảm nhận được tình mẫu tử mãnh liệt.

Tháng 6 năm ngoái, Loan vui mừng biết tin mình có bầu. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, cô phải đối diện với nguy cơ sảy thai cao. Mặc dù vậy, cô vẫn trải qua những tháng thai kỳ bình thường mà không có bất kỳ sự lo lắng nào, cho tới tháng 11 năm ngoái.

Trong một cuộc kiểm tra định kì, các bác sĩ nhận thấy cô có mức haemoglobin thấp bất thường - khoảng 50, so với mức bình thường là 115. Loan nhớ lại: "Y tá đã hỏi tôi rằng có ổn không. Tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường. Tôi có thể đi xe buýt qua các thành phố để đến bệnh viện và tôi đứng trên phần lớn quãng đường. Ở bệnh viện, họ không tin rằng tôi có thể đứng trên xe buýt, đi làm một mình mỗi ngày với mức haemoglobin thấp như thế. Hầu hết mọi người trong tình trạng này đều bị hôn mê hoặc nằm bẹp trên giường. Tôi có thể đi lại trong phòng và cảm thấy hoàn toàn bình thường. Các bác sĩ cho tôi truyền sắt 5 lần ở mức độ cao nhất và tôi được về nhà. Tôi không lo lắng gì hết - họ cũng nói với tôi là mọi thứ đều ổn".

Tháng 1/2017, khi đang ở nhà của bố mẹ là cô Út và chú Công Vũ vì Benjamin đi công tác ở Boston, Loan bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Cô hơi đau đầu và ngực đau tức dữ dội. Bố mẹ đã đưa cố đến bệnh viện và một lần nữa, mức haemoglobin của cô tụt xuống thấp. Cô được trấn an rằng không có điều gì đáng lo ngại và vẫn dùng bữa sáng như mọi ngày trước khi đi dạo loanh quanh. 

me-goc-viet-vuot-qua-noi-dau-sinh-con-chet-luu-chien-thang-ung-thu-1

Loan và Benjamin chụp ảnh cùng bố mẹ của cô.

Bác sĩ cho Loan về nhà và giải thích với cô rằng lượng haemoglobin thấp là chuyện bình thường ở giai đoạn cuối thai kỳ. Nhưng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô đã bị nôn ra máu. "Tôi hét lên để cầu cứu sự giúp đỡ và Benjamin, vừa mới trở về nhà vào đêm hôm trước, đã gọi cấp cứu ngay lập tức. Tôi bị nôn ra máu nhiều đến mức tôi tưởng như mình sắp chết nhưng tôi lại nghĩ tới con trai chưa chào đời của mình. Thật khủng khiếp, tôi không biết điều gì đang xảy ra với mình nữa", cô kể lại.

Loan Woll được đưa đến bệnh viện Trillium Heath Partners ở Mississauga, Ontario. Lúc này, nồng dộ haemoglobin rất thấp, chỉ khoảng 40. Sau khi thực hiện biện pháp y tế để cầm máu và giúp Loan ổn định tinh thần, bác sĩ kiểu tra tình trạng của thai nhi: nhịp tim thai đã mất. Bác sĩ tiếp tục siêu âm và xác định thai bị chết lưu trong dạ con. 

Bản thân Loan lúc đó cảm thấy "quá sốc và không biết phải làm gì". Cô nói: "Không từ nào có thể diễn tả được sự mất mát này. Tôi ôm Benjamin và chúng tôi cùng òa khóc. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị để đón nhận điều này. Đồ sơ sinh tôi chuẩn bị vẫn còn đợi con ở nhà. Chúng tôi đã có vài kế hoạch cho con và đó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới... Nhưng bây giờ, con đã rời xa chúng tôi. Chúng tôi không biết tại sao - một nỗi đau đến cùng kiệt".

Vài ngày sau, bác sĩ chuyên khoa đã kiểm tra cho Loan để tìm ra nguyên nhân gây chảy máu. Họ phát hiện ra một khối u trong dạ dày của cô nhưng ung thư không được đề cập đến. Buổi trưa cùng ngày, bé Finn chào đời ở tuần thai thứ 34. Cô nhớ lại: "Thật yên tĩnh, tôi được gây tê ngoài màng cứng và tiêm morphine nên không cảm thấy đau đớn. Khi Finn ra đời, y tá đã quấn khăn và đưa con cho tôi bế. Trong 10 phút, tôi quá sợ hãi để có thể nhìn mặt con - tôi không biết mình chờ đợi điều gì. Nhưng sau đó, tôi ôm con trên tay, nhìn khuôn mặt con và ngay lập tức cảm thấy sự kết nối mạnh mẽ của tình mẫu tử. Tôi nhớ là con có chiếc mũi rất giống tôi. Đây là con trai của chúng tôi; chúng tôi đã tạo ra con và mặc dù con đã mất nhưng con vẫn là con trai của chúng tôi. 

me-goc-viet-vuot-qua-noi-dau-sinh-con-chet-luu-chien-thang-ung-thu-2

Loan mong muốn có thể truyền tinh thần mạnh mẽ tới những bệnh nhân ung thư và các bố mẹ mất con.

Benjamin và tôi đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó. Con hoàn hảo về mọi mặt - không có điều gì để chê và điều đó càng làm chúng tôi đau đớn hơn. Chúng tôi giữ con trong 15 tiếng trước khi đưa con sang phòng khác. Tôi sẽ luôn ghi nhớ khoảng thời gian ở bên cạnh con".

Kết quả kiểm tra dạ dày trong những ngày sau khi bé Finn qua đời đã xác nhận việc Loan phải tiếp tục chiến đấu với bệnh ung thư. Khối u trong dạ dày gây chảy máu đã nhiều tháng, khiến cho lượng haemoglobin của cô xuống thấp. Vào ngày Loan bị nôn ra máu là khi khối u đã vỡ và cô may mắn sống sót. "Con trai tôi mất bởi vì khi tôi nôn ra máu, cơ thể tôi đã chuyển sang chế độ tự vệ để đưa máu đến các bộ phận khác - đến tim. Điều này có nghĩa là máu cung cấp cho Finn qua nhau thai bị ngừng và con tử vong vì lý do đó", Loan cho biết. 

Cái chết của con trai liên quan trực tiếp đến căn bệnh mà Loan Woll đang mắc phải. Mặc dù đau khổ nhưng cô hoàn toàn không tuyệt vọng. Cô cho rằng đó chỉ là một điều không may mắn mà bản thân phải gánh chịu và cô có thể ngăn chặn bệnh tình phát triển. Suy nghĩ như vậy, Loan không cho mình cơ hội để đau buồn mà ngay lập tức bước vào quá trình điều trị bệnh. Cô kể: "Tôi bắt đầu xạ trị liều thấp ngay để cố gắng co lại các phần của khối u sau khi vỡ và ngừng chảy máu. Tôi đã thực hiện 5 lần xạ trị để thu hẹp khối u và sau đó là 6 lần hóa trị để kết thúc quá trình". 

Trong lần tái khám gần đây, kết quả thực sự giống như kỳ vọng của Loan: tế bào ung thư không còn. Hiện tại, cô đã có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn: "Một khi tôi có thể duy trì kết quả này qua một năm, chúng tôi sẽ bắt đầu cố gắng để có con. Chúng tôi biết rằng không gì là không thể và một ngày nào đó, con sẽ đến với chúng tôi. Tôi phải vượt qua tất cả những điều này". 

6 tháng vật lộn với ung thư là khoảng thời gian khó khăn của Loan và mỗi lần tinh thần xuống thấp, cô đều nghĩ về con trai đã mất, bé Finn, bởi cô biết rằng con muốn cô chiến đấu như một chiến binh dũng cảm. 

Theo Hà Nhi (Ngoisao.net)