Đời sống

Mẹ già đi bưng hủ tiếu thuê kiếm từng đồng, con trai cưng ở nhà 'báo hiếu' khoản nợ 100 triệu, thấy mẹ khóc chỉ nói một câu: 'Thế có bán đất trả nợ không thì bảo?'

Người mẹ già bất lực rơi nước mắt khi chủ nợ đến tận nhà đòi số tiền khổng lồ mà mình cả đời không kiếm nổi của đứa con trai.

"Có lẽ ở cái xóm nghèo này, chắc chẳng còn ai nghèo hơn nhà cô. Ngoài việc ruộng đồng ra, cô còn phải đi bán hủ tiếu thuê với giá 100k một ngày. Nếu nghỉ là bị phạt 2 ngày lương vì không có ai làm thuê công việc ấy thay cô. Dù ốm liệt giường, nhức mỏi người những khi thời tiết thay đổi, cô vẫn phải gắng gượng đi làm để chắt chiu.

Vốn dĩ chẳng ai bằng lòng với cuộc sống hiện tại khó khăn như thế, nhưng cảnh nông dân mãi chẳng thoát được khỏi cây lúa. Cô chỉ mong rằng cậu con trai sau này sẽ có công việc ổn định, nắng mưa không vất vả như cô. Thế nhưng chưa báo hiếu được bố mẹ ngày nào, cậu quý tử đã báo nợ luôn cho mẹ. Số tiền là 100 triệu đồng, kèm cả lãi. Nhưng câu nói nghẹn ngào của người mẹ khiến ai cũng phải rơi lệ: "Con ơi chưa bao giờ mẹ được cầm số tiền lớn thế này trong đời. Con có biết là 100 triệu mẹ phải bê bao nhiêu tô hủ tiếu không con?"

Đáp lại thái độ đau khổ ấy của người mẹ, cậu quý tử chỉ nói một câu: "Thế có bán đất trả nợ không thì bảo?". Thật đau lòng.

Bởi thế mới nói đừng ăn chơi khi cha còn vất vả, đừng đua đòi khi mẹ vẫn đang đổ mồ hôi..."

Đây là câu chuyện đang được gây chú ý trên mạng xã hội về tình cảnh oái oăm của người mẹ già có đứa con lớn mà chẳng biết khôn. 

Mẹ già đi bưng hủ tiếu thuê kiếm từng đồng, con trai cưng ở nhà 'báo hiếu' khoản nợ 100 triệu, thấy mẹ khóc chỉ nói một câu: 'Thế có bán đất trả nợ không thì bảo?'

Trong đoạn clip được chia sẻ, một nhóm thanh niên xăm trổ có vẻ như là chủ nợ kéo đến đứng trước nhà cô để đòi nợ khoản vay 100 triệu của đứa con trai. Nghe tin dữ, cô vừa khóc vừa gào: "Con nghĩ sao? Mẹ bưng hủ tiếu thuê, kiếm từng ngàn, từng cắc, làm cả đời cũng không có nổi 100 triệu trả cho người ra nữa!", "Có cái mạng tao thôi đó, lấy mà trả cho người ta!".

Đứa con trai ngồi đối diện mặt vẫn nhơn nhơn không hề có vẻ gì hối lỗi. Mặc người mẹ có phần kích động, cậu ta chỉ lo sợ việc bản thân đang bị camera ghi lại cảnh này. 

Giọt nước mắt bất lực của người mẹ già bưng hủ tiếu thuê khi nghe đến khoản nợ của con

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút lượng theo dõi lớn. Phần lớn cư dân mạng đều tỏ ra phẫn nộ với nam thanh niên về hành động cũng như thái độ đối với mẹ mình. 

- Con với cái! Bất hiếu quá! Mẹ thì ra sức làm, con lại ra sức phá!

- Nhìn mà thương bác gái quá! Con trai thế này là nợ là nần chứ hóng nhờ gì!

- Mẹ buồn thì không sợ nhưng sợ bị camera quay lại? Đẻ thằng con thế này đẻ quả trứng mà ăn còn hơn!

- Nghe cái giọng không có chút hối lỗi nào. Còn mỗi miếng đất cắm dùi, bán đi thì đứng đường à? Mà lần này trả nợ cho nó, lần sau nó còn vay tiếp thôi!

- Sống không có ích được gì cho xã hội thì cũng đừng báo hại gia đình! Bác gái chắc cũng bất lực lắm rồi!

Dung (Nguoiduatin.vn) 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/me-gia-di-bung-hu-tieu-thue-kiem-tung-dong-con-trai-cung-o-nha-bao-hieu-khoan-no-100-trieu-thay-me-khoc-chi-noi-mot-cau-the-co-ban-dat-tra-no-khong-thi-bao-tintuc798346