Đời sống

Mẹ đơn thân phát hiện nhiễm COVID-19 bèn nhờ chồng cũ chăm 2 con, nghe lời đề nghị của chồng cũ, cô sững sờ tại chỗ

Không nhờ được ai chăm sóc 2 con, người phụ nữ đành phải "cầu cứu" chồng cũ.

Vào ngày 30/12/2022 vừa qua, một người mẹ đơn thân sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong đoạn video, người phụ nữ kể về hoàn cảnh của mình, khi cô bị nhiễm COVID-19 mà không nhờ được ai chăm sóc 2 đứa con, cuối cùng phải tìm đến sự giúp đỡ của chồng cũ. Nào ngờ trong quá trình họ sống chung, người chồng cũ lại cảm thấy vô cùng hòa thuận và bình yên. Cuối cùng, anh ấy đã đưa ra một lời đề nghị khó tin.

Cụ thể, cô Lin (tên đã thay đổi) là một người mẹ đơn thân của 2 đứa con nhỏ. Cuộc sống của cô Lin không quá khó khăn về mặt vật chất nhưng luôn lủi thủi một mình, không có ai giúp đỡ do xa quê. Mới đây, cô Lin lại càng khó khăn hơn khi bản thân nhiễm COVID-19, sốt cao, chóng mặt và đau nhức khắp người. Cô Lin không những không làm được gì vì quá mệt mỏi, càng không thể chăm sóc 2 đứa con vì sợ lây bệnh cho chúng.

Sau đó, cô Lin bắt đầu lục tung danh bạ điện thoại để tìm xem liệu có người quen, bạn bè nào có khả năng giúp đỡ mình, nhất là việc trông nom 2 đứa con nhỏ hay không. Cô Lin nhận ra rằng ngoại trừ chồng cũ, cô không còn ai để nhờ vả. Cuối cùng, cô chỉ đành liên lạc với chồng cũ, nhờ anh ấy giúp đỡ việc chăm sóc 2 con cho đến khi cô khỏe lại. Tất nhiên, anh ấy lập tức đồng ý.

Không chỉ giúp trông 2 đứa con, người chồng cũ còn đón cả 3 mẹ con cô Lin về chăm sóc, để cô Lin cách ly trong phòng riêng để tiện chăm sóc cô lúc ốm đau. Suốt những ngày ở bên nhau, cô Lin đã được chồng cũ chăm sóc vô cùng nhiệt tình, chu đáo. Anh ấy vào bếp nấu nướng cẩn thận những món cô Lin và các con thích ăn, còn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, làm việc nhà, kiên nhẫn dạy con học và chơi đùa với con, trong nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Trước đây, họ từng có xích mích và mâu thuẫn không thể hóa giải, thường xuyên cãi vã, cuối cùng phải đưa ra quyết định ly hôn. Thế nhưng giờ đây, người chồng cũ như biến thành người khác, hết sức dịu dàng và quan tâm cô Lin, không khí giữa 2 người và các con cũng rất tốt.

Trong khoảng thời gian này, người chồng cũ dường như đã nhớ lại ký ức khi xưa, cảm thấy có lỗi với những việc làm sai trái trước đây khiến cô Lin bị tổn thương. Anh ấy chia sẻ rằng bản thân đã học được cách quan tâm, chăm sóc và đồng cảm với người khác, vì vậy muốn xin lỗi và làm hòa với cô Lin, "gương vỡ lại lành", đề nghị hãy quay về bên nhau để bắt đầu lại từ đầu. Điều này cũng là để tốt cho 2 đứa con, giúp chúng không bị thiếu thốn tình cảm của bố mẹ.

Tuy nhiên, trước lời đề nghị bất ngờ của chồng cũ, cô Lin đã nhanh chóng từ chối. Cô Lin khẳng định sẽ không bao giờ quay lại với chồng cũ bởi cô không còn tình cảm với anh ấy. Chuyện lần này, cô Lin rất biết ơn, nhưng việc chồng cũ chăm sóc 2 đứa con là lẽ đương nhiên, bởi anh ấy cũng phải có trách nhiệm với lũ trẻ. Cô Lin nói rằng cô vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với chồng cũ, để anh ấy qua lại với các con, giúp chúng cảm nhận được tình yêu thương từ cả bố và mẹ.

Sau khi câu chuyện trên được lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng Trung Quốc đã hết sức quan tâm và để lại nhiều bình luận trái chiều:

"Phụ nữ không giống đàn ông, một khi bị tổn thương thì họ sẽ không thể quên, vì vậy chuyện quay lại với nhau là không thể nào. Nếu là tôi, tôi cũng không đồng ý".

"Nếu chồng cũ đã biết hối cải, tại sao cô ấy không thử cho anh cơ hội nhỉ? Biết đâu gia đình họ lại hòa thuận như xưa, để 2 đứa con không phải chịu cảnh bố mẹ mỗi người một nơi".

"Nếu đã ly hôn thì không nên làm phiền chồng cũ như vậy".

"Thực ra không có câu trả lời tiêu chuẩn nào cho câu chuyện này cả. Người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất quyết định của mình. Tôi nghĩ 2 người họ đều rất văn minh, ly hôn nhưng không bội bạc, vẫn giúp đỡ nhau khi cần và luôn cố gắng để các con cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, như vậy là đủ rồi".

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/me-on-than-phat-hien-nhiem-covid-19-ben-nho-chong-cu-cham-2-con-nghe-loi-e-nghi-cua-chong-cu-co-sung-so-tai-cho-a368140.html