Đời sống

Mẹ đèo 3 con trên xe đạp cũ giữa đêm lạnh, chi tiết này mới khiến bao người xúc động

Hình ảnh 4 mẹ con trên chiếc xe đạp cũ kỹ đón chào Giáng sinh đã khiến bao người xúc động.

Giáng sinh là dịp trẻ em trên khắp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng hân hoan đón chào ông già Noel đáng kính. Rất nhiều điều ước được các em viết rồi bỏ vào bít tất, đặt đầu giường với hi vọng ông già tuyết có thể đọc được, ban cho những món quà yêu thích.

Lúc này, nhiều phụ huynh sẽ “hóa thân” thành ông già Noel, mua quà theo ý muốn của con và tặng vào đêm Giáng sinh. Nhưng ở đâu đó vẫn có những đứa trẻ chưa bao giờ có quà, chỉ được cảm nhận không khí Noel bằng… cái nhìn xa xăm.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi cảnh 4 mẹ con trên chiếc xe đạp cũ kỹ đón chào Giáng sinh khiến bao người xúc động. Theo đó, người mẹ chở theo 3 đứa con nhỏ bon bon chạy trên đường sau một ngày lao động vất vả.

Mẹ đèo 3 con trên xe đạp cũ giữa đêm lạnh, chi tiết này mới khiến bao người xúc động
Hình ảnh ghi cảnh 4 mẹ con trên chiếc xe đạp cũ kỹ đón chào Giáng sinh khiến bao người xúc động.

Đứa bé nhỏ tuổi nhất ngồi trên ghi đông xe, hay tay choàng lấy cổ mẹ và nhắm mắt ngủ say. Ở đằng sau, hai bé gái ôm chặt eo mẹ, đặc biệt trên đầu đội chiếc mũ Giáng sinh đã cũ.

Được biết, hình ảnh dung dị nhưng chứa đầy cảm xúc trên được nhiếp ảnh gia Thanh Tùng tình cờ chụp lại vào một ngày cận Giáng sinh tại Sài Gòn.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Ai cũng cảm thấy xúc động, ấm lòng khi nhìn thấy khoảnh khắc đặc biệt này.

Thành viên Trung Bùi bày tỏ: “Dù chẳng có quà hay được đi chơi Noel như những đứa trẻ khác nhưng mình tin các bé rất ấm áp khi nấp sau lưng mẹ. Vì trong hoàn ảnh ấy, chúng hiểu hơn ai hết tình cảm người mẹ dành cho bao la từng nào”.

“Hồi nhỏ, cứ mỗi dịp gần Giáng sinh, mẹ lại bảo mình viết một điều ước gửi tặng ông già Noel đặt đầu giường. Khi ngủ dậy, mình đã thấy món quà đặt trên bàn và vô cùng thích thú.

Mình liền chạy ra ngõ khoe với các bạn. Chúng cũng có quà như mình, trừ Thông – cậu bé con nhà nghèo. Lúc ấy, chúng mình quay ra chễ giễu cậu ấy không có quà, thậm chí không cho chơi cùng.

Sau này lớn lên, mình mới biết dù mẹ cậu không bao giờ có tiền mua quà cho con nhưng luôn quan tâm và yêu thương. Mình thật ghen tị”, bạn Lam Thanh nhớ lại kỷ niệm xưa.

Trong khi đó, nickname Ngọc Lan cho rằng, 3 đứa trẻ kia là người hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trong dịp Noel này, chúng vẫn có quà – đó là tình yêu của mẹ và 2 chiếc mũ đội đầu.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con, câu thơ này rất đúng với cảnh của 4 mẹ con chị ấy. Dù thế nào, người mẹ vẫn yêu thương con vô điều kiện. Mình đoán chị đã mua hoặc xin được chiếc mũ Giáng sinh ở đâu đó tặng cho con chút không khí đỡ tủi thân. Chúc mẹ con chị luôn vui vẻ và có 1 mùa Giáng sinh an lành”, bạn Thu Hường xúc động.

Theo Khai Tâm (Khampha.vn)