Đời sống

Mẹ chồng sắp cưới đưa đi khám tiền hôn nhân, cô gái khóc lóc cầu xin bác sĩ đừng nói ra điều này nhưng cuối cùng vẫn bị từ hôn

Sự thật về quá khứ mà bấy lâu nay cô gái cố gắng giấu diếm cuối cùng cũng bị phơi bày.

Bất kể là yêu đương hay kết hôn, muốn bền vững thì phải thành thật với nhau. Sự đẹp đẽ được xây dựng bằng lời nói dối không sớm thì muộn cũng sụp đổ, lúc đấy kết quả sẽ khiến người ta khó mà chấp nhận nổi.

Một cô gái trẻ có người yêu đẹp trai, thành đạt nhưng chỉ vì lời nói dối về quá khứ mà cuối cùng cuộc hôn nhân tưởng như trong tầm tay đã bay mất. Cô tâm sự trên một diễn đàn mạng nổi tiếng:

"Mình vừa bị từ hôn. Năm nay mình bước sang tuổi 26, là đứa hướng ngoại, năng nổ. Thế nhưng trước giờ, đường sự nghiệp và đường tình duyên vô cùng vất vả. Mình ra trường muộn 2 năm so với bạn bè, vì 2 năm đầu dính vào đa cấp nên dường như không học hành gì. Sau đó, mình nhận ra và cố gắng học tập, học tiếng anh để sau ra trường có 1 công việc tốt.

Ra trường, cuộc sống không màu hồng như mình nghĩ, dù có tiếng anh thì lương của mình cũng không được như kì vọng, làm ở đâu môi trường cũng toxic, sếp chửi nhân viên, chậm lương... mỗi ngày mình đều nghiến răng chịu đựng. Chuyện tình cảm càng không trọn vẹn, mình có 4 người yêu cũ, họ lần lượt bỏ mình và có 2 người khiến mình đau khổ chật vật, là người thứ 2 và thứ 3, mình có 1 vết nhơ với họ. Công việc và tình cảm không như ý muốn, cộng thêm áp lực từ tiền bạc và nhìn bạn bè hạnh phúc khiến mình trầm cảm. Mình có cô bạn thân, nó khuyên mình từng ấy năm tháng, mình từng nói những điều tổn thương với nó, đến cuối cùng nó vẫn giúp mình vượt qua giai đoạn này.

Mình được giới thiệu tham gia vào các khóa học chữa lành, dần dần mình ổn hơn, mình cũng quen và tiếp xúc với nhiều chị, họ là những người phụ nữ khéo léo, có 1 cuộc sống sung túc, mà chủ yếu là chọn được chồng ngon. Họ không giỏi giang, cũng không xinh nổi bật, thứ duy nhất để lấy lòng chồng là khéo léo và nấu ăn ngon. Những thứ đó mình làm được. Họ chỉ cho mình nhiều cách để săn được chồng ngon, mình đã nỗ lực thay đổi bản thân suốt 1 năm để đạt được điều đó, cố gắng học những khóa dạy giữ hôn nhân, hiểu chồng, cố gắng make up cho xinh, nói chuyện cho khéo. Bạn thân khuyên mình đừng làm theo, vì mình đang có nghiệp mà mơ nhiều thế, mình đã giận nó suốt 1 tháng, khát vọng được hạnh phúc luôn thôi thúc mình.

Cuối cùng mình đã tìm được người đàn ông theo như ý nguyện. Anh ấy làm kinh doanh, nhà Hà Nội, anh tốt, chỉ duy là hơi khó tính, theo chủ nghĩa hoàn hảo. Mình yêu anh thật lòng, không dám nói về những mối tình trước chỉ nói từng yêu 1 người và tìm hiểu 1 người, mình sợ mất anh, cũng 1 phần mình tự ti vì quá khứ không sạch, người bạn thân khuyên mình nên nói thật, mình cân nhắc rất nhiều rồi quyết định không nói. Ngoài đi làm ra thì mình luôn nấu cơm cho anh, mỗi thời gian rảnh đều tìm tòi học món mới, chúng mình rất ít cãi nhau, đa số là do mình không giận hờn. Bố mẹ anh hay hỏi về gia đình mình, hay xét nét về việc môn đăng hộ đối, có lần bố mẹ anh gặp cô bạn thân ấy và họ vô cùng thích bạn mình, luôn luôn hỏi về nó, dù bạn mình không khéo, gia đình còn khó khăn hơn, mình trách nó. Có thể là do mình ghen tỵ với nó, nó chưa từng theo đuổi chữ "giàu" mà toàn người giàu theo đuổi nó, nó cũng không cần lấy lòng ai mà ai cũng thích. Nó không cần chăm bẵm người yêu như mình, mà bạn trai nó cưng nó hết mực.

Vào 1 ngày cuối năm, anh cầu hôn mình, trong khung cảnh lãng mạn. Mình vỡ òa, mọi cố gắng trong suốt hơn 1 năm yêu đã được đền đáp, mình vui sướng không dám ngủ, mỗi ngày đều suýt xoa chiếc nhẫn, gọi về khoe hết với bố mẹ, bạn bè.

Nhưng có 1 điều khiến mình lo sợ, gia đình anh bắt mình đi khám tiền hôn nhân, trước đây anh cũng nhắc đi khám nhưng mình không dám đi. Lần này, mẹ anh đưa đi, trong phòng siêu âm, bác sĩ hỏi mình từng phá thai đúng không, sau 1 hồi vòng vo mình cầu xin bác sĩ đừng nói, vì điều đó sẽ khiến cuộc sống mình tan nát, mình đã cố gắng để quên đi vết nhơ đó. Nhưng không ngờ đó là người quen của gia đình anh.

Khi bác sĩ nói kết quả với mẹ anh, bác ấy cười khểnh rồi bỏ mình lại bệnh viện. Anh cũng thế, anh biết chuyện, anh điều tra quá khứ của mình. Mình đã từng làm điều tội lỗi đó, khi lỡ với người yêu cũ thứ 2 và từng sống chung với người yêu cũ thứ 3. 2 điều mà mình luôn muốn quên đi, đây cũng là lần đầu mình nói thật về quá khứ với anh, anh cười nhạt rồi đẩy mình vào tường. Mình van xin anh, xin anh tha thứ, anh chửi mình thậm tệ, anh nói mình không xứng đáng có hạnh phúc, anh nói mình nên đầu thai lại để xứng đáng với tội lỗi của mình... và nhiều câu đau lòng khác.

Cuối cùng, mình vẫn là người thua, thua với cuộc sống này. Mình biết lỗi lầm, mỗi năm mình đi chùa không biết bao nhiêu lần, mình muốn quên đi cái quá khứ ấy nhưng thật khó. Khó hơn nữa là chẳng có người đàn ông nào chấp nhận quá khứ của người yêu như thế. Nay là sinh nhật mình, cô bạn thân mời tối 2 đứa đi ăn, nó là đứa duy nhất mỗi năm đều nhớ đều chúc. Mình bật khóc, khóc vì những sai lầm tuổi trẻ, khóc vì chọn sai đường, khóc vì mối tình không trọn vẹn, mình yêu anh thật lòng. Và khóc vì lòng tốt của bạn mình, mình chưa từng tặng nó 1 món quà nào. Giờ mình đã hiểu tại sao, cuộc sống của mình vất vả hơn. Liệu mình còn xứng đáng để nhận hạnh phúc nữa không!".

Mẹ chồng sắp cưới đưa đi khám tiền hôn nhân, cô gái khóc lóc cầu xin bác sĩ đừng nói ra điều này nhưng cuối cùng vẫn bị từ hôn
Cô gái nói dối bạn trai về quá khứ. Đến khi đi xét nghiệm tiền hôn nhân, cô gái bị gia đình chồng tương lai coi thường, từ hôn.

Câu chuyện nhiều khúc chiết của cô gái ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Tuy vậy, rất nhiều người "không thể thông cảm nổi" cho cô gái tính tình quá mức thực dụng này, nhiều người cho rằng nếu cô không biết thay đổi bản thân thì cuộc sống sẽ mãi không bao giờ hạnh phúc nổi.

- Không lỗi lầm nào cứ đi chùa là có thể hoá giải, căn bản con người chị trước giờ của chị không thay đổi.

- Đến bản thân bạn còn chưa chấp nhận được mình của quá khứ thì đừng hi vọng người khác chấp nhận bạn! Con người sẽ có những sai lầm, nhưng đừng để sai lầm ấy xảy ra lần thứ 2.

- Hạnh phúc không phải thứ gọi là xứng đáng hay không, hạnh phúc vô hình, nó chính là sự tự tại trong đầu, sự chân thành từ cái tâm, bất kỳ ai cũng xứng đáng hạnh phúc nếu họ thực sự muốn có được nó. 

- Mọi vấn đề nằm ở con người em! Nói trắng ra là em không tốt! Em nhận mình hướng ngoại, năng nổ nhưng lại không chân thành trong mọi mối quan hệ, điều này càng làm cuộc sống em tệ hại, ngay cả tình bạn thân thiết em cũng soi mói, so đo hơn thua, nghĩ xấu họ,.. Còn cả 4 người yêu cũ, cả 4 đều "lần lượt rời bỏ em". Đến giờ em nhìn nhận vấn đề, hiểu được tình cảm bạn mình, như vậy vẫn chưa đủ! Em phải nhìn rộng ra, sẽ thấy nhiều "tình người" vẫn luôn ở xung quanh. Cố gắng thay đổi bản thân em nhé! Để bản thân mình tốt lên, cả ở nghĩa bóng và nghĩa đen.

- Đọc ngay từ mấy câu đầu là hiểu được tính cách của chủ thớt luôn. Bản thân không hoàn hảo nhưng muốn người yêu đẹp trai, giàu có. Bạn thân luôn ở bên cạnh giúp mình mà vẫn sân si cho rằng bạn thân không bằng mình, gia đình còn khó khăn hơn mình. Sống lỗi lầm mà cứ tưởng mình là người trong sạch, phá thai mà nói là vết đen. Em lạy chị, chị làm ơn nhìn lại bản thân mình đi nha, chứ phá thai mà chị nói nhẹ như lông hồng là hiểu cái nết chị thế nào rồi. Người như chị không xứng đáng được hạnh phúc!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/me-chong-sap-cuoi-ua-i-kham-tien-hon-nhan-co-gai-khoc-loc-cau-xin-bac-si-ung-noi-ra-ieu-nay-nhung-cuoi-cung-van-bi-tu-hon-a367349.html