Đời sống

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng dạy con dâu cách 'đánh ghen', quản lý tiền của chồng

Mẹ chồng dạy chị Trang phải học lái ô tô để đánh ghen văn minh. "Nếu chồng đi với người phụ nữ khác thì bảo họ xuống xe, rồi lái ô tô về cho má".

Gặp mặt được một ngày đã gọi má

Chị Trần Thị Minh Trang (34 tuổi, TP.HCM) tham gia chương trình Mẹ chồng nàng dâu cùng với mẹ chồng Nguyễn Thị Tâm Sự (59 tuổi).

Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của hai người mang lại nhiều tiếng cười cũng như nước mắt cho người xem.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng dạy con dâu cách 'đánh ghen', quản lý tiền của chồng
Mẹ chồng nàng dâu chia sẻ chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Bà Sự có con dâu và con trai cùng làm diễn viên ở Nhà hát Tuổi trẻ. Bà làm kinh doanh nhưng tính tình rất nghệ sĩ. Vì vậy, bà đối xử với con dâu rất hiện đại, gần gũi.

“Tôi chủ yếu sinh sống và làm việc ở TP.HCM, còn con trai sống ở Hà Nội. Quen Trang được một thời gian, con trai tôi dẫn con bé vào TP.HCM để ra mắt”, bà Sự kể.

Tiếp lời mẹ chồng, chị Trang nói: “Lần đầu tôi theo anh đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM thì gặp ngay cảnh delay. 

Về đến nhà má, cả hai đều vô cùng mệt mỏi. Lúc này, má bảo tôi lên phòng ngủ với anh. Tôi nghe má nói mà choáng. Bà còn hào hứng xách vali của tôi lên phòng”.

Ngay hôm sau, bà Sự và chị Trang xưng hô má - con, chẳng chút ngại ngần. Bà còn nhanh nhảu gọi báo cáo cho chồng chuyện con trai dẫn bạn gái về giới thiệu.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng dạy con dâu cách 'đánh ghen', quản lý tiền của chồng - 1
Mới gặp lần đầu, bà Sự và chị Trang đã xưng hô "má - con".

Mặc dù chồng không vui, có ý định cấm cản chuyện tình cảm của con trai nhưng bà Sự bảo với chồng các con yêu nhau thì làm sao mà cản. 

Sau đó, bà tiếp sức cho hai con bằng cách chi 350 triệu đồng làm vốn kinh doanh.

Tuy nhiên, 3 tháng sau, con trai bà Sự làm ăn thua lỗ, còn chị Trang lại mang thai. 

Biết chuyện, bà Sự đứng ra tổ chức lễ cưới rình rang với hơn 100 mâm cỗ cho con trai.

Dạy con dâu cách quản lý chồng

Sau đám cưới, bà Sự đầu tư thêm cho con trai 500 triệu đồng mở tiệm internet. Thu nhập từ cửa tiệm mỗi tháng khoảng 60-70 triệu đồng nhưng mọi khoản chi trong gia đình đều được bà Sự bao lo.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng dạy con dâu cách 'đánh ghen', quản lý tiền của chồng - 2
Mẹ chồng chấp nhận chi hết các khoản tiền để lo cho gia đình.

Bà Sự hóm hỉnh: “Tôi tên Nguyễn Thị Tâm Sự nhưng từ khi các con lấy nhau đến nay, tên tôi chuyển thành Tâm “Chi”. Con cháu đi học, đi ăn đi chơi, tiền điện nước… tôi lo hết”.

Đến hiện tại, thỉnh thoảng có tiền, bà vẫn cho con dâu. 

Không chỉ vậy, bà còn nhiệt tình chỉ dạy con dâu cách quản lý chồng.

“Má chồng dạy tôi phải cầm tiền của chồng, đừng để cho chồng giữ một đồng nào hết. 

Tôi phải học lái ô tô. Nếu chồng đi với người phụ nữ khác thì bảo họ xuống xe, rồi lái ô tô về cho má”, chị Trang cười lớn.

Chị Trang tấm tắc khen bà Sự là mẹ chồng quốc dân, thương và chiều con dâu hết mực. Trong gia đình, bà cho phép vợ chồng con trai quyết định mọi việc, dù không đúng ý bà cũng chẳng lên tiếng.

Ngay cả chuyện cơm nước, bà nhiều lần góp ý nhưng con dâu cũng không nghe theo. Vì vậy, con dâu nấu sao bà đành ăn vậy.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng dạy con dâu cách 'đánh ghen', quản lý tiền của chồng - 3
Con dâu khóc nức nở khi nghe mẹ chồng tâm sự.

Chị Trang thừa nhận bản thân đi làm nhiều, không có thời gian học nấu nướng. Mỗi lần nấu ăn xong, chị Trang lại chạy lên phòng và giả vờ cho con ăn để tránh mặt mẹ chồng.

Trong khi đó, bà Sự cố nuốt từng món ăn mà con dâu chế biến. Hôm nào không ăn nổi, bà đành nhịn đói.

“Quan điểm của mình bây giờ là không có con dâu chỉ có “mẹ dâu”. La con dâu thì nó đi mất ai trông cháu, trông nhà”, bà Sự hài hước chia sẻ.

Khi vợ chồng con trai mâu thuẫn, bà Sự không cho con dùng bạo lực với vợ, còn con dâu đánh chồng thì bà lại cho qua.

Thế nhưng, nhắc đến chuyện con dâu nhiều lần nổi nóng đánh chồng, bà bật khóc: “Má khuyên con lấy má làm gương để sống. Lỡ may, má mất thì còn biết cách giữ hạnh phúc gia đình”.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng dạy con dâu cách 'đánh ghen', quản lý tiền của chồng - 4
Mẹ chồng nàng dâu ôm nhau đầy xúc động.

Nghe mẹ chồng nói lời từ tận đáy lòng, chị Trang nước mắt giàn giụa, ôm chầm và xin lỗi bà. Chị thừa nhận nhiều lần nói lời vô tâm khiến mẹ chồng buồn.

Thấy vậy, bà Sự an ủi con dâu: “Không sao, má thương con nhiều lắm!”.

Theo Ngọc Lài (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/me-chong-nang-dau-tap-305-me-chong-day-con-dau-cach-quan-ly-chong-2085570.html