Đời sống

Mẹ chồng nàng dâu: Cầm bình ga ném nhầm thẳng vào đầu cô gái trẻ, bà mẹ cưới luôn vợ cho con trai để 'gán nợ'

Sau pha sự cố dở khóc dở cười, bà mẹ này ép cặp đôi cưới luôn dù "chính chủ" còn chưa muốn.

Trong số mới nhất chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" tuần này, bà Xuân và con dâu Thanh Hoa đã mang đến câu chuyện khiến nhiều khán giả phải xúc động nghẹn ngào. Hiếm có người mẹ chồng nào lại thương con dâu hơn cả con ruột như bà Xuân.

Thanh Hoa và con trai bà Xuân yêu nhau từ thời học cấp 3. Hơn 10 năm bên nhau, dù đã ra mắt gia đình 2 bên nhưng cặp đôi vẫn chưa tự tin làm đám cưới vì lo ngại vấn đề kinh tế.

Không ngờ, người khiến cặp đôi phải nhanh chóng cưới vội lại chính là bà Xuân. Nhớ lại kỉ niệm trong một lần đi chơi cùng chị Hoa.

"Nhà đi tắm biển, cô sợ con ốc móng tay mà thằng con trai lại mang ra dọa. Cô hết hồn, chụp ngay cái bình ga đập vào đầu con nhỏ này (chị Hoa), máu chảy dầm dề", bà kể.

Tai nạn đến bất ngờ, trong khi chị Hoa ôm đầu khóc thì bà Xuân sợ đến đau tim. Sau sự cố, bà ôm chị Hoa xin lỗi rối rít: "Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con, tại thằng Bình chứ không phải tại mẹ. Sau vụ đó là về cưới liền", bà Xuân nói.

Đây quả thực là một màn "ép cưới" hiếm có, vì sợ chị Hoa yêu lâu thiệt thòi nên bà Xuân mới quyết tâm biến cô thành con dâu mình.

Biết các con còn lo ngại vấn đề tiền bạc, bà tuyên bố giao 2 cửa hàng quần áo - là cả gia tài cho chị Hoa, quyết định về dưỡng già. Bà muốn con dâu có kinh tế vững vàng để không phụ thuộc vào chồng. 

Khi con dâu về chung nhà, bà chăm lo từ bộ quần áo cho chị Hoa, thậm chí dành hết phần chăm cháu nội. 

Đập nhầm bình ga vào đầu cô gái, mẹ chồng tuyên bố cưới ngay, cho hết gia tài để chuộc lỗi

Dung (Nguoiduatin.vn)