Đời sống

Mẹ chồng chuẩn bị cho mâm cơm cữ 4 món ngon lành còn soi mói nói hỗn, nàng dâu bị chồng gọi luôn taxi 'tiễn vong' sớm

Chỉ vì mẹ chồng chuẩn bị mâm cơm cữ có hải sản mà nàng dâu hằn học vu cho bà muốn hãm hại con dâu.

Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa mẹ chồng con dâu thường khó có trường hợp "cơm lành canh ngọt". Nếu như theo quán tính, ai cũng nghĩ rằng mẹ chồng sẽ bắt nạt con dâu nhưng trong trường hợp này thì ngược lại. Chỉ vì mâm cơm cữ không hợp ý mà nàng dâu sẵn sàng đăng tải bài viết "tố" mẹ chồng chăm sóc mình... không đúng cách.

"Có ai nghĩ sẽ bỏ chồng vì mẹ chồng không. Mình lấy chồng vì lỡ có bầu. Lúc đẻ, mẹ mình đã dặn đi dặn lại mẹ chồng là phải kiêng cho mình không được ăn đồ tanh kẻo bị hậu sản. Thế mà nhìn mâm cơm đi, lúc tôm lúc cá, xong bà ấy còn bảo đồ biển lành.

Mẹ mình bảo chẳng có đồ tanh nào lành cả chắc bà ấy định hại con dâu vì trước lúc cưới đã tỏ thái độ không thích mình. Đẻ đứa con đã vất vả còn gặp chồng thế này chán chẳng buồn nói. Lấy chồng sớm ngu thật sự".

Cô này tỏ ý bức xúc vì mẹ chồng cho mình ăn nhiều hải sản sau sinh, thậm chí còn nghĩ rằng bà có âm mưu xấu.

Mẹ chồng chuẩn bị cho mâm cơm cữ 4 món ngon lành còn soi mói nói hỗn, nàng dâu bị chồng gọi luôn taxi 'tiễn vong' sớm
Đoạn đối thoại giữa hai vợ chồng.

Tuy nhiên, khi nhìn mâm cơm sắp xếp ngon lành gọn gẽ tới 3 món, 1 canh, ai cũng thấy người mẹ chồng đã rất hết lòng. Vậy mà con dâu lại có ý nghĩ sai lệch. Đặc biệt nhất là cách cô nói hỗn, dùng lời lẽ không đúng mực khi trình bày sự việc. Nàng dâu dùng nhiều từ khó nghe, thậm chí hỗn hào.

"- Cơm cữ gì như này hả chồng?

- Em làm sao đấy? Cơm này thì làm sao?

- Mẹ tôi bảo ở cữ không được ăn đồ tanh mà nhà anh cho ăn tôm với dưa chua để hại con dâu à. Mẹ bảo nếu anh không bào được mẹ anh thì mẹ tôi xuống đòn về nhà chăm. Lần trước đã ăn cá rồi.

- Anh gọi điện cho mẹ rồi đấy. Em chuẩn bị đồ đi rồi tí taxi đưa em về nhà ngoại. Nói một lần thôi, mất dạy quá nhà anh không chấp nhận được nữa đâu.

- Ly hôn đi, nhà mày đuổi tao à?".

Mặc dù thông cảm cho nàng dâu mới sinh con vất vả nhưng cách hành xử của cô quả thực khiến người ta phải lắc đầu ngao ngán. Chưa tính đến việc ăn đồ biển sau sinh có vấn đề gì hay không, thì rõ ràng thái độ của cô con dâu như vậy là thiếu tôn trọng mẹ chồng. 

Chẳng những lớn tiếng vu oan cho mẹ chồng, cô này còn lớn tiếng chửi bới dọa sẽ về nhà ngoại, thật không ngờ người chồng ngay lập tức gọi cho mẹ vợ để "trả hàng về nơi sản xuất". Trước tình hình này dân tình quả thực vỗ tay hả hê. Chưa cần biết cặp đôi sau này có ly hôn thật hay không nhưng cũng cần phải "nắn" cô vợ lại trước, nhường nhịn quá cô nàng lại không biết điều, coi thường nhà chồng. 

Dung (Nguoiduatin.vn)