Đời sống

Mẹ chồng canh bắt ăn hết mâm cơm và 4 quả trứng, nàng dâu ấm ức lên mạng xã hội tố cáo thì nhận được lời khuyên này

Mâm cơm của nàng dâu này vô cùng sơ sài, ngoài 1 bát tô đựng cơm ra thì chỉ còn 1 bát nhỏ đựng 4 quả trứng luộc và muối để chấm. Không hề có canh hay rau hay bất cứ thứ gì giúp bà mẹ trẻ dễ nuốt hơn.

Nhiều chị em đã từng trải qua ít nhất một cuộc sinh nở đã rút ra rằng: Muốn biết chọn đúng chồng hay không thì chờ đến phòng sinh, còn nhà chồng có tốt với mình không nên đợi khi ở cữ. Mặc dù không hoàn toàn đúng nhưng thực tế đã chứng minh nó là sự thật. 

Kể cả là khi đã mẹ tròn con vuông thì người phụ nữ vẫn cần được chăm sóc tỉ mỉ, cung cấp đủ dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe và cho con bú. Thời gian ở cữ này, các chị em thường quan tâm đến mâm cơm hơn bao giờ hết. Nhà chồng thương mình đến đâu thì nhìn mâm cơm cữ cũng đoán được phần nhiều.

Tất nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh, có nàng dâu sung sướng thì cũng có người thương tâm khổ sở. Đơn cử như trường hợp đã dành được rất nhiều sự đồng cảm của mẹ trẻ C.T.  Bởi mâm cơm khô khốc, sơ sài mà chị C.T vô cùng tủi thân: "Cơm cữ của nhà mình ở nhà chồng các mẹ ạ. Mình chỉ biết ấm ức với chồng mà không nói được gì nữa."

Mẹ chồng canh bắt ăn hết mâm cơm và 4 quả trứng, nàng dâu ấm ức lên mạng xã hội tố cáo thì nhận được lời khuyên này

Bức ảnh được đính kèm khiến nhiều người thực sự khó hiểu, ngoài 1 bát tô đựng cơm ra thì chỉ còn 1 bát nhỏ đựng 4 quả trứng luộc và muối để chấm. Không hề có canh hay rau hay bất cứ thứ gì giúp bà mẹ trẻ dễ nuốt hơn.

Ngay lập tức, mâm cơm này đã thu hút sự quan tâm của các thành viên trong nhóm đăng tải. Dù chị C.T chưa nói rõ hoàn cảnh của mình như thế nào nhưng họ đồng loạt bày tỏ sự xót xa cho bà mẹ trẻ:

- Trời ơi! Cơm cữ thế này thì ai mà chịu nổi hả trời?

- Ăn thế này thì nghẹn chết mất thôi. Đến bát canh rau ngót tốt cho bà đẻ cũng không có.

- Như này thì làm sao có sữa cho con bú? Ở cữ thì càng phải đủ chất chứ!

- Ai nấu cho bạn thế? Sao ăn như vậy được? Mình mà rơi vào tình huống này chắc khóc mất.

Đáp lại sự quan tâm của chị em, chị C.T cho biết thêm: "Cơm cữ mẹ chồng và em chồng nấu và đây là bữa chính luôn chứ không phải bữa sáng đâu ạ. Nhiều mẹ cứ bảo em tự dậy nấu với tự dậy lấy nước nhưng không đơn giản như thế đâu. Đến bữa ăn mẹ chồng em ngồi bên cạnh canh chừng em ăn luôn. Nhiều hôm nghẹn cứng họng muốn bỏ lắm mà không biết phải làm sao."

Không có câu giải thích thì thôi, giải thích xong thì chị em càng khó chịu hơn: "Ôi. Nghe chị kể mà em ám ảnh quá! Cơm đã thế này rồi lại còn ngồi canh con dâu ăn nữa. Thế thì làm sao mà chịu được chứ!"

Một số ý kiến khác thì động viên chị C.T cố gắng chịu đựng hết thời gian ở cữ rồi ra ở riêng cho đỡ khổ. 

Dung (SHTT)