Đời sống

Mê bóng bánh khiến vợ bầu dỗi bỏ về ngoại, anh chồng 'quay xe' ngọt xớt khiến dân tình thán phục còn vợ tức 'nổ mắt' mà không làm gì được

Anh chồng láu cá đã nhanh chân về trước nhà bố vợ rồi lao xuống nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa rồi tỉnh bơ đón vợ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mới đây, một fanpage đông thành viên trên mạng xã hội đã đăng tải câu chuyện của một anh chồng ham chơi bỏ việc nhà khiến nhiều người bàn tán. Mặc dù vẫn là vấn đề muôn thủa mà các chị hay than vãn thôi nhưng điều gây chú ý ở đây lại là cách xử lý rất "nhây" của anh chồng. 

"Bực quá các chị ạ, hôm qua em đã dặn là chồng em ở nhà để đưa em đi mua sắm thì lão ấy tót đi đá bóng đến đêm.

Em giục về thì bảo cho anh chơi nốt hôm nay rồi từ mai anh hứa ngoan cho em. Ngoan đâu chả thấy chỉ thấy càng ngày càng hư. Em bầu bí, bảo về sớm đi mua sắm ít đồ cho con thì đi bóng với bánh mất mặt. Đêm về ngủ, người hôi không chịu được vì tắm không chịu tắm xà phòng. Đã thế còn ngáy o o.

Bực mình sáng hôm sau em lẳng lặng gấp quần áo quyết về nhà mẹ đẻ ở luôn đến lúc sinh cho xong. Chồng vẫn ngủ ngáy vang nhà không biết vợ là cái gì luôn. Từ nhà chồng em về nhà đẻ mất 2 tiếng đi xe khách, em bắt xe ra bến xe rồi đi thẳng một lèo về nhà.

Vừa mới mở cửa nhà, chưa kịp chào bố mẹ đã thấy mặt chồng em hớn hở đứng giữa nhà ngẩng lên cười phớ lớ hỏi:

- Ô em đấy à, em đi đường có khỏe không?

Mê bóng bánh khiến vợ bầu dỗi bỏ về ngoại, anh chồng 'quay xe' ngọt xớt khiến dân tình thán phục còn vợ tức 'nổ mắt' mà không làm gì được
(Ảnh minh họa)

Hóa ra sau khi em đi cái là lão ấy cũng tỉnh ngủ luôn, gọi điện em không nghe. Đoán em về nhà mẹ nên tự lái ô tô phi về nhà luôn, lại còn vào bếp nấu cơm, lau nhà, vợ về là cười hớn hở như kiểu mình không có lỗi gì.

Mọi người bảo em xử lão chồng em thế nào chứ em điên lắm rồi!"

Vì quá mê bóng đá mà anh chồng quên cả cái hẹn với vợ. Chẳng những thế, đi chơi về nhà mà anh chồng còn không chịu tắm gội, để nguyên cả người hôi rình lên giường đi ngủ. Bực bội sẵn trong người mà còn phải nghe chồng ngáy o o một đêm, sáng hôm sau cô vợ quyết định ôm bụng bầu về nhà ngoại. 

Sau khi tỉnh dậy không thấy vợ đâu, anh chồng láu cá không hoang mang tí nào mà nghĩ ra một cách "chữa cháy". Anh chủ động về nhà bố mẹ vợ trước, không những thế còn nhanh nhẹn đi nấu cơm, dọn dẹp để "chặn họng" vợ trước. 

Thấy cảnh này, chị vợ có lẽ "cạn lời". Không biết nói gì vì chồng quá "đỉnh", vừa làm dịu cơn "bốc hỏa" của vợ vừa có thể "che mắt" gia đình vợ.

- Quay đầu là bờ anh em ạ, phải tỉnh táo như vị huynh đài này. Nước đi này tôi xin phép lưu về dùng nhé!

- Chắc là chị bỏ về ngoại nhiều lần rồi nên mới bị chồng bắt bài như thế. Nhưng chị cũng phải thấy may vì chồng còn có ý làm hòa, chứ như nhiều anh là cho đi thẳng. Đá bóng chứ có lăng nhăng gì đâu, ai cũng có sở thích riêng mà.

- Một ông chồng biết nịnh đấy chứ! Nhưng nếu cứ nhây ra, không biết cân đối thời gian dành cho vợ con thì tôi thiết nghĩ, chị giấu hết giày với quần áo đá bóng đi cho anh hết bay nhảy.

- Có cái công đi dỗ vợ thì bình thường chăm đi một tí có phải êm cửa ấm nhà không? Đàn ông toàn thích đi khắc phục hậu quả thôi chứ chẳng có ý thức phòng tránh bao giờ!

Dung (Nguoiduatin.vn)