Đời sống

Mẹ bỉm sữa than thở chi tiêu, dân mạng chỉ ra quá nhiều điểm chưa hợp lý

Mẹ bỉm sữa chia sẻ chuyện gia đình chi tiêu quá nhiều, dân mạng chỉ ra nhiều điểm quá bất hợp lý.

Chuyện chi tiêu trong gia đình là chuyện mà bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng phải đau đầu, nhất là khi nhà có thêm con nhỏ hoặc chăm cha mẹ già thì nhiều loại chi phí khác nhau sẽ phát sinh, nếu không biết cân đối thì rất dễ gây lục đục.

Như mới đây, một bà nội trợ ở Hà Nội đã đăng đàn hình ảnh mình liệt kê chi tiêu của cả nhà lên MXH. Theo cô, một tháng, chi phí sinh hoạt cho cả gia đình là 20 triêu. Gia đình cô có 4 người, trong đó có 3 người lớn (2 vợ chồng và một con lớn) cùng với trẻ em (con nhỏ 2 tuổi). Những khoản chi tiêu cụ thể như sau:

Tiền thức ăn: 6 triệu đồng/tháng

Tiền sữa bé nhỏ: 1 triệu đồng/tháng

Tiền học bé nhỏ: 2 triệu đồng/tháng

Tiền nhà: 2 triệu 200 nghìn/tháng

Tiền gạo: 40kg x 15.000 đồng = 600 nghìn đồng/tháng

Tiền xăng xe, ăn sáng chồng: 3 triệu/tháng

(...)

Mẹ bỉm sữa than thở chi tiêu, dân mạng chỉ ra quá nhiều điểm chưa hợp lý

Chưa kể, người này cho rằng, đây là còn nhiều khoản tiền chưa được liệt kê vào vì có sự trợ giúp của ông bà. "Mới sơ sơ đã gần 17 triệu, chứ nếu chi li ra cũng phải thêm vài triệu nữa. Nói thật mỗi lần tính chi tiêu trong tháng là cứ ngồi ngây người ra, thế mới biết chi tiêu hết nhiều thật chứ không lại nghĩ làm rơi tiền đâu mất" - người này cho biết.

Tuy nhiên, dân mạng cũng chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý, thậm chí là "tiêu hoan" của người này. Cụ thể như tiền điện thoại, rồi tiền mua gạo... mà tiêu biểu như là đã tốn tiền ăn 6 triệu/tháng mà riêng người chồng còn tốn thêm 3 triệu tiền xăng xe ăn sáng nữa.

Tuy nhiên, chính chị này đã có phần giải thích về bảng chi tiêu của mình: "Nhà mình nấu mỗi bữa 2 bát gạo khoảng 650g. Ngày 2 bữa, 2 bố con nó mỗi người 2 bát, mình 1 bát. Ngày hơn 1kg gạo mà nhiều người thắc mắc ăn nhiều, không hiểu nhà mọi người không có ai trong độ tuổi lao động phải ăn cơm hay sao nữa.

Còn tiền ăn 200 nghìn một ngày cũng không phải nhiều, thế mà có bạn vẫn kêu "hoang". Ở quê khác thành phố, giờ cầm 200 nghìn đi chợ mình cũng còn phải căn kê lắm vì thịt tăng giá, rau củ cũng không hề rẻ".

Hiện, bài đăng vẫn thu hút sự chú ý và tranh cãi của dân mạng nhưng vẫn chưa ai tìm ra cách thỏa đáng để giải thích cho sự chi tiêu quá nhiều của gia đình này.

Lộc (Nguoiduatin.vn)