Đời sống

Mảnh bìa của chị mua ve chai gửi cho chủ nhà, đọc kỹ dòng chữ ai cũng phải trầm trồ

Đối với lời nhắn nhủ chân tình như thế này thì chủ nhà chẳng có lí do gì để từ chối hết cả.

Mới đây, trong group Cháo hành miễn phí, một câu chuyện về người thu mua ve chai gây chú ý.

"Bà mình lúc còn sống hay có thói quen bán ve chai cho một cô hay thu mua gần nhà, bà mất thì đến lượt mẹ mình vẫn đều đặn bán mỗi cuối tháng.

Hôm nay lễ cả nhà ra ngoài thì cô ghé. Về nhà mở cửa thì thấy mảnh giấy này ở khe cửa tự nhiên vừa thấy mắc cười vừa thấy đáng yêu. Bán ve chai mà marketing tốt thế này thì làm sao mẹ mình nỡ bán cho người khác chứ".

Đây là câu chuyện được đăng tải. Đi kèm là mảnh bìa và dòng chữ ghi rõ ràng ở trên: "Khi nào chị về chị gọi cho em nhé. Em hay mua ve chai của chị" cùng số điện thoại kèm theo.

Mảnh bìa của chị mua ve chai gửi cho chủ nhà, đọc kỹ dòng chữ ai cũng phải trầm trồ
Mảnh bìa của cô thu mua ve chai.

Lỡ việc mua ve chai, cô thu mua để nhắn nhủ rất thân tình vì sợ mất mối. Sự cẩn thận ấy khiến người ta phải xuýt xoa.

Nhiều dân mạng cho rằng, người đã làm nghề nào cũng có cách nghiêm túc với lựa chọn của mình. Cô mua ve chai cũng như vậy. Sợ lỡ mất chuyến hàng, cô đã cẩn thận nhắn nhủ.

"Cô dễ thương như thế thì ai mà nỡ bán cho người khác cơ chứ. Mỗi ngày có một câu chuyện thế này cũng đủ khiến người ta thấy vui vui trong lòng rồi", một dân mạng bình luận.

Theo Nhật Hạ (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/manh-bia-cua-chi-mua-ve-chai-gui-cho-chu-nha-doc-ky-dong-chu-ai-cung-phai-tram-tro-16221050514243280.htm