Đời sống

Mang máy chơi game đến bệnh viện khi canh vợ đẻ, người đàn ông hứng chỉ trích

Anh chàng đã nghĩ ra cách để vừa có thể vừa “trông” vợ đẻ, vừa có thể giải trí, đó là mang máy chơi game đến bệnh viện.

Khoảnh khắc đón con chào đời là khoảnh khắc thiêng liêng và quý giá nhất đối với mỗi bậc cha mẹ. Tuy nhiên, đối với các ông chồng, quá trình vợ chuyển dạ có thể là quãng thời gian rất dài và buồn chán khi phải ngồi đợi hàng giờ bên ngoài phòng sinh.

Theo đó, người đàn ông quyết định mang toàn bộ hệ thống chơi game của mình đến bệnh viện trong khi người bạn đời có tên Amber chuyển dạ suốt 21 giờ.

Mang máy chơi game đến bệnh viện khi canh vợ đẻ, người đàn ông hứng chỉ trích

Người đàn ông gây tranh cãi khi ngồi chơi điện tử khi vợ chuyển dạ. 

Trong video do Amber chia sẻ, người chồng quay lưng lại với cô, đeo tai nghe và chơi trò bắn súng trong khi Amber đang ngồi trên giường, chuẩn bị sinh con. “Anh ấy đã mang toàn bộ hệ thống chơi game của mình đến bệnh viện trong suốt 21 giờ đồng hồ khi tôi bắt đầu chuyển dạ”, cô cho biết ở đầu video.

Đoạn video lan truyền nhanh chóng, thu hút tới 1,6 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Đa số dân mạng lên tiếng chỉ trích hành động có phần vô tâm của người đàn ông: 

“Bạn cần phải ngay lập tức xem xét lại mối quan hệ này”, “Đây không phải là hành động của một người chồng có trách nhiệm”, “Tôi sẽ không bận tâm về điều này sau khi người mẹ đã sinh xong nhưng khi còn đang đau đớn chờ đợi thì đó lại là một câu chuyện khác”, ...

Tuy nhiên cũng có những ý kiến bênh vực người chồng: “Vậy mọi người muốn anh ta làm gì? Ngồi đó nhìn chằm chằm vào vợ suốt 21 giờ? Cô ấy có lẽ vui hơn khi xem anh ta chơi... Tôi ủng hộ việc này”, “Tôi cũng đã trải qua một quá trình chuyển dạ dài và tôi chắc chắn sẽ không bận tâm nếu bố của con tôi mang theo trò chơi của anh ấy”, “Mọi người phàn nàn về việc này trong khi tôi và chồng đang bàn nên chọn trò nào để hai người có thể cùng chơi khi tôi đến bệnh viện sinh con”,...

Trong khi đó, người trong cuộc là cô vợ Amber nói rằng việc đó với cô là “ổn”. “Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi không hề cảm thấy một cơn đau nào trong suốt 19 giờ đầu tiên, tôi chỉ đau khi đến lúc phải rặn thôi. Và trong 19 giờ đó tôi đã xem phim”, Amber nói.

Sự việc trên cho thấy mỗi người sẽ có quan niệm và sự lựa chọn khác nhau trong mối quan hệ của mình, miễn là hai bên đều cảm thấy thoải mái. Ngoài ra, một số người còn tò mò về bộ phim mà Amber đã xem. Có người còn đùa rằng có thể thêm nó vào danh sách “những bộ phim nhất định phải xem khi sinh con”.

Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/mang-may-choi-game-den-vien-khi-canh-vo-de-nguoi-dan-ongbichitrich-a549336.html?fbclid=IwAR3CGPfyND-NltfISThGdHoq4MdZw5AV0eyvZ6QYhAupls8o3JMWblJaOhc