Đời sống

Màn 'hợp tác' đỉnh cao ngang diễn viên của hai bố con: Xem điện thoại ngang nhiên, mẹ kiểm tra chục lần vẫn không bắt được

Không ít cha mẹ phải để ý, trông chừng con mọi lúc mọi nơi để các bé không lén xem điện thoại. Thế nhưng nỗ lực này sẽ trở thành công cốc nếu như bố/ mẹ bị nửa kia "phản bội".

Lo lắng cho sự phát triển về tâm sinh lý lẫn thân thể của trẻ mà hầu hết các bậc phụ huynh đều dùng mọi cách cấm cản con nhỏ dùng điện thoại di động. 

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của thiết bị điện tử thông minh này quả thật không thể coi thường. Tới người lớn đôi khi còn ôm điện thoại cả ngày đêm thì trẻ nhỏ làm sao mà cưỡng lại được. 

Nhiều bậc phụ huynh lên mạng xã hội kêu than việc trông con ăn, con học bài đã quá mệt mỏi, giờ lại còn phải cả ngày giám sát không cho con nghịch điện thoại thì thực sự rất vất vả. 

Ấy thế nhưng, các bậc phụ huynh có từng nghĩ đến việc nếu một ngày trong nhà xuất hiện "kẻ phản bội"? Mình thì ra sức cấm cản, đối phương lại còn "tiếp tay" cho con như trường hợp ông bố người Trung Quốc đang nổi như cồn trên mạng xã hội sau đây. 

Ông bố lén xem điện thoại cùng con gái.

Cụ thể, ông bố quái chiêu đã lén dán 2 chiếc điện thoại lên cửa ra vào rồi cùng con gái xem chương trình hoạt hình yêu thích. Khi người mẹ bất ngờ đẩy cửa vào kiểm tra thì hai bố con liền giả vờ ngồi ăn nho. Tất nhiên vì khuất tầm mắt nên bà mẹ không thể nào thấy được 2 chiếc điện thoại. Cộng thêm diễn xuất quá tài tình của hai bố con nên mọi việc càng trót lọt.

Màn 'hợp tác' đỉnh cao ngang diễn viên của hai bố con: Xem điện thoại ngang nhiên, mẹ kiểm tra chục lần vẫn không bắt được
Diễn xuất tài tình giúp hai bố con dễ dàng qua mặt mẹ.

Đoạn clip lập tức gây bão và khiến nhiều ông bố, bà mẹ bỉm sữa cười chảy nước mắt. Nhiều ông bố cho biết sẽ cùng con bắt chước theo cách này để qua mặt vợ.

- Ông bố này có IQ cao đấy. Con gái phối hợp cũng tài tình không kém.

- Tôi với thằng con ở nhà cũng phải học tập mới được.

- Hai cha con nhà này trong biệt đội phản ứng nhanh à?

- Thủ đoạn quá cao siêu. Tôi chỉ biết bái phục chứ không thốt nên lời.

- Đúng là thánh vẽ đường cho hươu chạy đây rồi!

Dung (Nguoiduatin.vn)