Đời sống

Mãi mới được hôm bạn cùng phòng chủ động nấu cơm cho ăn, cô nàng vừa liếc xuống mâm đã 'chạy mất dép' khi chứng kiến món ăn như phim kinh dị này

Kể cả món ăn có được quảng cáo ngon thế nào thì không phải ai cũng đủ can đảm để nếm thứ đâu.

Sinh viên ở nước nào cũng thế thôi, từ những người bạn về chung nhà, quen với lối sinh hoạt của nhau, nấu nướng ăn uống cùng nhau. Kể ra thời sinh viên ở chung phòng mới là lắm chuyện dở khóc dở cười nhất đời người đó nhé, cơ mà đáng nhớ.

Một câu chuyện về việc ăn uống với bạn cùng phòng ở Trung Quốc mới đây đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH. Theo đó, được hôm bạn cùng phòng nấu cơm đãi, cô bạn hào hứng ngồi xuống ăn thì suýt xỉu trước món canh trên mâm…

Mãi mới được hôm bạn cùng phòng chủ động nấu cơm cho ăn, cô nàng vừa liếc xuống mâm đã 'chạy mất dép' khi chứng kiến món ăn như phim kinh dị này
Món canh bạn cùng phòng nấu…
Mãi mới được hôm bạn cùng phòng chủ động nấu cơm cho ăn, cô nàng vừa liếc xuống mâm đã 'chạy mất dép' khi chứng kiến món ăn như phim kinh dị này - 1
… Còn tưởng là món đến từ địa ngục

Cụ thể đây là món chân gà hầm, tuy nhiên nguyên liệu chính và các “topping” thêm vào lại khiến bát canh chuyển màu tím, kết hợp với các thành phần “lổn nhổn” khác tạo ra một tổng thể khá rùng rợn. Thoạt nhìn qua ai cũng nghĩ đây là món “đến từ địa ngục” hay trong bộ phim kinh dị nào đó.

- Màu tim tím là từ gì mà ra đó? Hoa đậu biếc à…

- Tôi đoán là bắp cải tím, cái chân gà còn nguyên móng bị đổi màu sợ quá.

- Món canh đến từ địa ngục chứ còn gì nữa.

- Không biết hương vị thế nào và sẽ mãi mãi không biết vì sợ quá sao dám ăn.

Dung (Nguoiduatin.vn)