Đời sống

Mắc xong rạp rồi vẫn phải báo hoãn cưới vì Covid-19, hàng xóm 'giải cứu' 75 mâm cỗ trong tích tắc khiến cô dâu thở phào nhẹ nhõm

Số thực phẩm chuẩn bị cho đám cưới đã được bà con hàng xóm xúm vào mua hộ chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại đã khiến nhiều đám cưới của các cặp đôi không thể không hoãn lại. Trường hợp của cô dâu dưới đây có lẽ là ví dụ xui xẻo nhất. Không phải là định ngày rồi dời ngày mà bắc xong rạp rồi còn phải hoãn cưới. 

Cụ thể, tối mùng 6/3, cô dâu Nguyễn Thị Hậu (SN 1989) và chú rể Nguyễn Hữu Lưu (SN 1986) đang hoàn tất một số công việc chuẩn bị cho tiệc cưới tại nhà gái diễn ra vào 8/3, thì bỗng nhiên loa phát thanh xã Phù Ninh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) liên tục phát cảnh báo về dịch Covid-19.

Người dân Phù Ninh được một phen hoảng hốt khi ông N.K.T - bố và cũng tiếp xúc với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Hà Nội lại chính là người trong xã. 

Mắc xong rạp rồi vẫn phải báo hoãn cưới vì Covid-19, hàng xóm 'giải cứu' 75 mâm cỗ trong tích tắc khiến cô dâu thở phào nhẹ nhõm
Cặp đôi có 1 năm tìm hiểu trước khi quyết định về chung một nhà

Cô dâu lên mạng tìm hiểu thì cũng thấy ngập tràn tin tức về dịch Covid-19 mới quyết định bàn lại với chồng về đám cưới sắp tới.

"Đó là những ngày gia đình tôi rối ren nhất. Tiệc cưới nhà trai vào ngày 5/3 đã diễn ra trọn vẹn, tốt đẹp và dự kiến tiệc cưới tại nhà gái sẽ diễn ra vào 8/3 với 50 mâm cỗ chính đãi khách. Trước đó, vào mùng 7, gia đình tôi cũng dự kiến làm 10 mâm cỗ chính mời khách và 15 mâm cỗ cho những người thân đến giúp đám cưới. Thực phẩm đã mua, rạp đã dựng… tất cả mọi thứ đã hoàn tất nhưng thông tin về dịch Covid-19 khiến chúng tôi như ngồi trên đống lửa" - cô dâu kể lại. 

 

Mắc xong rạp rồi vẫn phải báo hoãn cưới vì Covid-19, hàng xóm 'giải cứu' 75 mâm cỗ trong tích tắc khiến cô dâu thở phào nhẹ nhõm - 1
Thiệp cưới đã được phát, rạp đã dựng, thực phẩm làm cỗ đã chuẩn bị... nhưng vì lo ngại cho sức khỏe khách mời, cặp đôi quyết định hoãn cưới.

Sáng sớm 7/3, Hậu bàn bạc lại với mẹ và trình bày nguyện vọng muốn hoãn cưới vì theo dự kiến thì ngay chiều mùng 7, gia đình cô sẽ tiến hành đãi khách và họ hàng tuy nhiên mẹ cô còn yêu cầu thời gian suy nghĩ. 

"Mẹ đồng ý phương án hoãn cưới, đảm bảo an toàn nhưng khuyên chúng tôi nên làm 20 mâm cỗ vào ngày 8/3 để đãi bà con, khách xa - những người nhiệt tình đến giúp đỡ đám cưới", Hậu chia sẻ.

Cuối cùng, đến trưa 7/3, cả gia đình cô dâu thống nhất hoãn đám cưới vì lo lắng cho sức khỏe mọi người.

Tuy nhiên, rạp đã dựng, thực phẩm cũng đã chuẩn bị đủ để làm cỗ, cả gia đình cũng khá buồn nhưng cũng chấp nhận thiệt hại (mỗi mâm cỗ khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng) vì không muốn ngày cưới diễn ra với tâm lý hoang mang, lo lắng.

13h25 phút chiều 7/3, cô dâu trẻ thông báo trên facebook: "Phù Ninh đang là tâm điểm khi mọi người đều ngóng đợi kết quả của bác T. (xã Phù Ninh) đã tiếp xúc với con gái dương tính Covid19 tại Hà Nội. Ngày vui của vợ chồng em vào 8/3 xin phép được dừng và sẽ đón tiếp mọi người vào ngày lành tháng tốt khác. Nhờ mọi người chia sẻ giúp để anh chị em, người thân, các đồng nghiệp… của em được biết, để không tập trung đông người đảm bảo an toàn cho cộng đồng".

Bất ngờ là khi thông tin được chia sẻ thì người thân, làng xóm xung quanh nhà cô dâu đã có một cuộc "giải cứu thực phẩm" một cách ngoạn mục.

Mắc xong rạp rồi vẫn phải báo hoãn cưới vì Covid-19, hàng xóm 'giải cứu' 75 mâm cỗ trong tích tắc khiến cô dâu thở phào nhẹ nhõm - 2
Người dân 'giải cứu' thực phẩm giúp cô dâu 

"Các cô, bác vô cùng nhiệt tình. Có người mua rồi lại còn gọi điện cho con/cháu… chia sẻ rằng nhà cô dâu hoãn cỗ cưới, con/cháu có mua giúp không. Cứ thế, chỉ trong vòng 3, 4 tiếng đồng hồ số thực phẩm trên đã hết sạch. Không khí hôm đó vui như ngày hội. Có bác còn nói vui với tôi: ‘Cả đời tao chưa dám bỏ tiền ra mua cân mực (300 nghìn đồng/kg), tôm sú (450 nghìn đồng/kg)… để ăn như thế này đâu Hậu ạ’, để thấy rằng hàng xóm láng giềng vô cùng tốt, nhiệt tình", cô dâu Hải Phòng chia sẻ.

Ngay cả chủ thuê rạp cũng chấp nhận miễn phí một phần chi phí dựng rạp, mâm bàn, bát đũa..., chỉ lấy chi phí nhỏ để trả công cho thợ, số còn lại tặng đôi vợ chồng trẻ.

"Vậy mà tiền công thợ các bác cũng đã lấy đâu. Mọi người bảo, chờ cả hai làm đám cưới lại vào lần tới thì lấy một thể", Hậu hớn hở chia sẻ. 

Dù thông báo hoãn nhưng người thân, làng xóm… vẫn qua mừng tiền cho đôi bạn trẻ tuy nhiên gia đình từ chối với lý do "hôm nào tổ chức cưới lại, chúng con xin nhận sau". Đến chiều tối 7/3, ông T., có kết quả âm tính, nhiều người khuyên vợ chồng Hậu tổ chức lại và hỏi cô có hối hận khi đã hoãn đám cưới không, cô dâu vẫn khẳng định: "Hai vợ chồng sẽ chọn một ngày nào đó khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tổ chức lại để mọi người đến ăn cỗ với tâm lý thoải mái, vui vẻ hơn".

Mắc xong rạp rồi vẫn phải báo hoãn cưới vì Covid-19, hàng xóm 'giải cứu' 75 mâm cỗ trong tích tắc khiến cô dâu thở phào nhẹ nhõm - 3
Cô dâu và chú rể sẽ chờ đợi một ngày an toàn hơn để tiếp tục tổ chức tiệc cưới

Cặp đôi trẻ quen và yêu nhau vào ngày 8/3/2019. Tròn 1 năm tìm hiểu, họ quyết định về chung nhà vào ngày 8/3/2020. Đám cưới đã được cả hai lên kế hoạch từ trước Tết Nguyên đán. Ngày 5/3, vừa rồi, tiệc cưới tại nhà trai đã diễn ra theo chủ trương gọn gàng, văn minh với 30 mâm cỗ. Tuy nhiên đến ngày tổ chức tại nhà gái thì gặp sự cố.

"Những ngày này, đi qua một số đám cưới thấy người ta tổ chức vui vẻ, linh đình, tôi cũng thấy chạnh lòng tuy nhiên việc hoãn cưới của vợ chồng tôi cũng là một kỉ niệm vui. Nhờ sự kiện đó mà tôi thấy được tình làng nghĩa xóm. Bình thường, nhà nào biết nhà nấy nhưng khi một gia đình có vụ việc gì, cả làng đều xúm lại giúp đỡ", chị Hậu nói.

Cô dâu Nguyễn Thị Hậu trước là Bí thư đoàn xã, hiện tại, cô đang là Chủ tịch Hội nông dân xã Phù Ninh. Chú rể Nguyễn Hữu Linh đang công tác trong ngành du lịch. Cặp đôi đã hoàn tất các thủ tục để về chung một nhà. "Chúng tôi sẽ chờ một ngày đẹp, trọn vẹn hơn để mời mọi người đến chung vui".

Dung (Nguoiduatin.vn)