Đời sống

Ly hôn xong vợ cũ mệt mỏi sinh con một mình, chưa xuống khỏi giường bệnh chồng cũ đã đến xin con vì lý do này

Người đàn ông khóc lóc cầu xin vợ cũ để mình mang đứa con đi vì người vợ mới của anh ta gặp vấn đề về sức khỏe, không sinh được con.

Một người phụ nữ sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã ly hôn sau một thời gian sống chung với nhà chồng. Nào ngờ ngay sau khi ly hôn, cô lại phát hiện bản thân mang thai dòng máu của chồng cũ. Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ và cả tương lai, lại không muốn phá bỏ đứa con của mình, người phụ nữ này đã quyết định giữ thai lại. Dù được nhiều người khuyên nhủ và ngăn cản, cô vẫn dũng cảm giữ lại đứa con đầu lòng, sau này muốn tự mình nuôi con.

Sau 9 tháng mang thai, vào ngày 14/12/2022 vừa qua, người phụ nữ này đã hạ sinh một cậu con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh và đáng yêu. Nhìn con trai, mọi mệt mỏi và đau đớn của người phụ nữ đều tan biến. Nằm bên con, cô nở nụ cười hạnh phúc, chỉ đáng tiếc niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Người chồng cũ đột nhiên tới bệnh viện nhưng mục đích không phải là để thăm 2 mẹ con cô, mà là để mang đứa trẻ đi.

Được biết, sau khi cặp đôi ly hôn, người đàn ông này đã nhanh chóng kết hôn với một người phụ nữ khác. Khi biết tin vợ cũ mang thai đứa con của mình, anh ta khá bất ngờ nhưng cũng không tỏ ra quá quan tâm, chẳng thèm đoái hoài hay hỏi han gì, cứ như không phải chuyện của mình, cũng không nói gì đến chuyện chịu trách nhiệm với con.

Nào ngờ sau đó, người đàn ông và vợ mới mãi không thấy đậu thai, đi kiểm tra mới biết người vợ của anh ta có vấn đề về sức khỏe, không thể sinh con. Lúc này, người đàn ông và gia đình anh ta mới nhớ về người vợ cũ và để tâm đến cái thai cô đang mang.

Ngay sau khi người phụ nữ vừa sinh con, chồng cũ đã tới bệnh viện, vừa ôm con vừa khóc nức nở, nói rằng đứa trẻ là máu mủ của anh ta nên anh ta sẽ có trách nhiệm với nó. Người đàn ông liên tục cầu xin vợ cũ cho anh ta mang đứa trẻ này về nuôi nấng bởi dù sao kinh tế của anh ta cũng tốt hơn, có thể cho đứa con một tương lai rạng ngời hơn. Hành động của anh ta đã đẩy người vợ cũ vào tình thế éo le, khó xử.

Không rõ kết cục của câu chuyện này ra sao, đứa trẻ sẽ về ở với ai, nhưng câu chuyện cũng đã gây "bão" cộng đồng mạng với nhiều bình luận trái chiều:

"Nếu là tôi, không bao giờ tôi đưa con cho chồng cũ. Cả quãng thời gian mang thai vất vả, anh ta ở đâu mà bây giờ lại xuất hiện đòi nuôi con? Sao đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại nỡ để người khác nuôi, gọi người khác là mẹ được".

"Có chết cũng không được đưa con cho chồng cũ, làm sao biết được vợ anh ta có đối xử tốt với con mình hay không?".

"Vợ cũ vừa mới sinh con, còn chưa xuất viện mà đã tới sinh sự, người không biết suy nghĩ như vậy thì chẳng thể cho đứa trẻ một tương lai tốt đẹp được".

"Nếu hoàn cảnh của người phụ nữ quá khó khăn thì cũng nên cân nhắc đến chuyện để chồng cũ nuôi, cô ấy vẫn có thể đến thăm con chứ đâu phải cắt đứt. Dù sao đứa trẻ cũng là ruột thịt của gia đình họ, chắc chắn họ không đối xử tệ bạc đâu".

"Nếu như người phụ nữ không quá khốn cùng thì đừng đưa con mình cho người khác nuôi, đó không phải vấn đề tiền bạc mà còn là danh dự nữa. Chưa kể, cô ấy vẫn có thể kiện đòi tiền từ chồng cũ để nuôi con theo đúng pháp luật mà".

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ly-hon-xong-vo-cu-met-moi-sinh-con-mot-minh-chua-xuong-khoi-giuong-benh-chong-cu-a-en-xin-con-vi-ly-do-nay-a367064.html