Đời sống

Ly hôn xong về ở nhờ nhà anh rể, thấy cảnh cô em gái bế con, người chị nổi giận đùng đùng, phải hủy chuyến công tác bay ngay về xử lý

Cô em gái sống nhờ trong nhà anh chị nhưng lại chỉ mặc một chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn, bế con đi khắp nhà khiến ai cũng nóng mắt.

Nếu hôn nhân chẳng may tan vỡ mà bản thân lại không tự lập được kinh tế, hầu hết phụ nữ sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của bố mẹ, anh chị trong nhà. Người phụ nữ dưới đây cũng chẳng có nơi nào để đi sau khi ly hôn nên chị gái và anh rể tốt bụng đã mang cô về nhà sống cùng. Người chị cảm thấy dù sao cô cũng là em gái ruột của mình, không nỡ nhìn em sống vất vưởng, hơn nữa em gái ly hôn còn mang theo con nhỏ.

Sẽ chẳng có gì đang nói nếu cô em gái này không quá mức “vô duyên”, không hề giữ ý tứ, phép tắc gì, hoàn toàn ăn mặc theo ý thích của mình dù đang sống trong nhà có anh rể. Đặc biệt cô em thường xuyên ăn mặc rất hở hang khiến người chị rất tức giận.

ly hôn, người phụ nữ ly hôn, ăn mặc hở hang trước mặt anh rể
Cô em vẫn phải chăm con nhỏ, dù ở nhà có sự xuất hiện của ảnh rể nhưng ban ngày cô mặc váy ngắn, quần bó sát, buổi tối thì mặc đồ ngủ rất mát mẻ khiến người chị rất “nóng mắt”.

Mặc dù chị gái đã nhiều lần nhắc nhở em rằng nên cố gắng ăn mặc kín đáo khi có anh rể và con cái ở nhà. Nhưng cô em gái cho biết mình ăn mặc thế này quen rồi, ăn mặc quá kín đáo khiến cô cảm thấy khó chịu, gò bó, không tự do.

ly hôn, người phụ nữ ly hôn, ăn mặc hở hang trước mặt anh rể

Người chị cũng đã mua cho cô em vài bộ đồ ngủ kín đáo, nhưng cô ấy đã ném chúng sang một bên sau khi mặc thử. Dù đã thuyết phục, nhắc nhở nhiều lần nhưng không được nên chị đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không dám nói quá nặng lời.

Nhưng một lần người chị phải đi công tác, xem camera ở nhà, cô chị nhìn thấy chồng mình đang ngồi trên ghế sofa xem TV, còn cô em sau khi tắm xong cố tình ngồi cạnh chồng, trên người mặc một chiếc váy ngủ siêu ngắn và quần áo mát mẻ. Anh chồng có vẻ cảm thấy ngại nên đứng dậy đi về phòng.

ly hôn, người phụ nữ ly hôn, ăn mặc hở hang trước mặt anh rể

Người chị không còn kiềm chế được cơn giận trong lòng, ngày hôm sau đã đặt vé bay về nhà. Đến nhà liền nổi giận mắng cô em: “Cô đã hủy hoại gia đình của mình còn chưa đủ à, còn muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nữa sao? Việc ăn mặc hở hang nằm dài trên sofa bên cạnh chồng chị như thế là có ý gì?”.

Cô em gái nói: “Em ngồi cạnh chứ có làm gì có lỗi với chị và chồng chị đâu, tại sao lại nói em như vậy?”.

Chị gái liền nói tiếp: “Mặc cái gì thì mặc, nhưng mặc như thế này trước mặt ảnh rể mà xem được à?”, sau đó cô liền bỏ vào phòng.

Đúng là việc ăn mặc là quyền tự do của mỗi người nhưng cũng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh mà ăn mặc cho phù hợp. Là một người trưởng thành phải biết quy tắc ăn mặc, không thể chấp nhận một người phụ nữ vừa ly hôn chồng lại ăn mặc hở hang như vậy trước mặt anh rể được.

Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận dưới bài viết:

- Sống kiểu không ngó trước nhìn sau, làm theo ý mình như thế thì bảo sao hôn nhân tan vỡ. Loại em gái không biết điều thế này tốt nhất là tiễn vong sớm cho lành! 

- Cô ta thực sự không biết xấu hổ là gì sao? Trừ chồng mình ra thì không nên ăn mặc kiểu thiếu vải như thế ở trước mặt bất kì người đàn ông nào kể cả bố ruột. Lớn tướng như thế, đến con cũng có rồi mà quy tắc nhỏ như thế cũng phải dạy à?

- Tốt nhất là tìm cho cô ta một căn nhà trọ chứ đừng ở chung như thế. Bắt cô ta tự lập đi, lòng thương cũng phải dùng cho đúng người!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ly-hon-xong-ve-o-nho-nha-anh-re-thay-canh-co-em-gai-be-con-nguoi-chi-noi-gian-ung-ung-phai-huy-chuyen-cong-tac-bay-ngay-ve-xu-ly-a369757.html