Đời sống

Ly hôn không xu dính túi, cô gái trách móc vì muốn dắt con về ngoại nhưng mẹ đẻ không cho, dân tình: 'Đòi lấy cho cố rồi giờ về báo mẹ!'

Cô con gái cả ngỏ ý muốn về nhà ở vì sau khi ly hôn cô không có tiền mà phải nuôi con nhưng người mẹ lại nhất quyết không đồng ý với lý do em trai lấy vợ sinh con rồi, không có phòng cho cô ở nữa.

Người ta thường nói nhà là nơi để về, là bến đậu cuối cùng luôn dang rộng cánh tay chào đón dù bạn có đi bao lâu, đi bao xa. Ấy thế nhưng đó là trong trường hợp cha mẹ còn khỏe mạnh, gia đình còn có khả năng bao bọc bạn. Ngược lại, nếu cứ gặp khó khăn là lại trở về nhà đòi giúp đỡ thì bạn sẽ chỉ trở thành gánh nặng của gia đình mà thôi!

Câu chuyện của người phụ nữ dưới đây đã khiến cư dân mạng nổ ra một cuộc tranh cãi. Thoạt đầu mới nghe thì hoàn cảnh của cô gái này hết sức đáng thương, vừa ly hôn, không có việc làm, không có tiền cũng chẳng có chỗ trú mưa trú nắng, cô thậm chí còn mang theo đứa con nhỏ của mình. Không còn đường nào để đi, cô gái nhắn tin cho mẹ đẻ xin bế con về nhà ngoại. 

Ấy thế nhưng, người mẹ lại lập tức thẳng thừng từ chối, nguyên nhân là vì ngôi nhà của ông bà vốn rất chật hẹp. Hiện tại có vợ chồng cậu em trai và 3 đứa cháu nhỏ, thêm ông bà già và cô em gái đã là 8 người, nếu mẹ con cô mà về nữa thì quả thực không biết sinh hoạt kiểu gì?

Điều kiện gia đình cũng khó khăn, vợ chồng em trai cô cũng không dư giả, ông bà có chút lương hưu cũng chỉ đủ miệng ăn, quả thực không còn cách nào hỗ trợ cho cô. Hơn nữa nếu về ở lâu lỡ phát sinh mâu thuẫn với em dâu thì gia đình tan nát hết.

Sau khi trình bày hoàn cảnh, người mẹ cũng bày tỏ sẽ cho cô một nửa số tiền tích cóp của mình để cô thuê nhà ở tạm thời và kiếm việc, đồng thời cũng nhận trông cháu giúp cho con gái rảnh tay đi làm ấy thế nhưng cô con gái có vẻ vẫn không hài lòng mà trách móc mẹ không thương mình. 

Ly hôn không xu dính túi, cô gái trách móc vì muốn dắt con về ngoại nhưng mẹ đẻ không cho, dân tình: 'Đòi lấy cho cố rồi giờ về báo mẹ!'

Ly hôn không xu dính túi, cô gái trách móc vì muốn dắt con về ngoại nhưng mẹ đẻ không cho, dân tình: 'Đòi lấy cho cố rồi giờ về báo mẹ!' - 1
Đoạn nói chuyện giữa mẹ với con gái

Trái ngược với tưởng tượng, phần lớn cư dân mạng tỏ ra đồng tình với người mẹ già. Bà không hề độc ác với con mà hết sức thấu tình đạt lý. Trong khả năng của mình, bà có thể cho con gái điều gì thì cũng đã làm hết sức, chỉ là tình yêu của bà chia đều cho tất cả con gái, con dâu chứ không phải thiên vị riêng cho một ai.

Ngược lại, cô con gái cả bị dân mạng lên án vì ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Lớn tuổi rồi không báo đáp được bố mẹ thì thôi lại còn gây khó xử cho gia đình. 

- Bà này kiểu được bao bọc quá không biết nghĩ đến bố mẹ hay sao ấy! Thấy người mẹ nói đúng mà, ba mấy tuổi rồi không lẽ không tự thuê được chỗ mà ở? Không có tiền thì thuê phòng trọ nhỏ 1-2 triệu, con gửi ông bà chăm hộ để đi làm còn đòi thế nào nữa nhỉ? Nói câu “mẹ không thương con à?” nghe ngứa cả tai! Không nghĩ đến bố mẹ già rồi mà có 10 triệu tích góp sẵn sàng cho bà 5 triệu hả? Không trả ơn bố mẹ thì thôi lại còn làm gánh nặng!

- Lúc lấy chồng thì không nghe mẹ, giờ ly hôn rồi về báo mẹ! Đây quả thực là báo trong những con báo mà! Loại người không biết điều kiểu này có cho về ở rồi cũng xích mích chị chồng em dâu, lại phá tan yên ổn trong nhà ra thôi. Mẹ làm như thế là sáng suốt lắm!

- Phụ nữ 34 tuổi rồi mà hành xử cứ như 14 ấy nhỉ? Theo luật thì 18 tuổi là bố mẹ hết trách nhiệm nuôi dưỡng rồi. Giờ bố mẹ già không có điều kiện không trả ơn được tí nào thì cũng đừng về ăn bám nữa chứ? Trẻ ăn bám bố mẹ, cưới ăn bám chồng, giờ chồng bỏ lại quay về đòi ăn bám bố mẹ. Loại người sống như dây leo thế này ở đâu cũng bị coi thường thôi!

- Mẹ này quá tuyệt vời luôn rồi đó! Không nghe thấy cái nhà thì chật, ẹm dâu thì phải làm ca ngày ca đêm thế kia à? Đã phân tích hết nước hết cái rồi còn nói mẹ không thương con à thì đúng là ạ chị!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ly-hon-khong-xu-dinh-tui-co-gai-trach-moc-vi-muon-dat-con-ve-ngoai-nhung-me-de-khong-cho-dan-tinh-doi-lay-cho-co-roi-gio-ve-bao-me-d164170.html