Đời sống

Lời cảnh tỉnh của cô gái trẻ tới tất cả những người 'sẽ không đến lượt mình đâu': Đừng chủ quan để rồi phải hối hận!

Còn 10 ngày đến đám cưới nhưng cô gái này đã không may bị bị liệt dây thần kinh số 7 ngay trên mặt chỉ vì tắm đêm và nằm điều hòa

Bất kì tân nương nào cũng muốn mình xinh đẹp trong ngày trọng đại nhất đời. Ấy thế nhưng, bi kịch đã ập đến với cô gái trẻ dưới đây ngay trước đám cưới chỉ 10 ngày vì một sai lầm không ai tưởng được. 

Cụ thể, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và bài đăng của một cô gái trẻ tâm sự rằng mình bị liệt dây thần kinh số 7 khiến mặt bị méo, miệng và mắt đều lệch đi, không thể cử động mặt như bình thường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo mà hẳn nhiên còn ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt thường ngày, công việc và đặc biệt là đám cưới đang đến gần của cô.

Nguyên nhân của căn bệnh này không gì khác là vì cô tắm đêm và nằm điều hòa, khiến cơ thể không kịp thích nghi nhiệt độ, bị nhiễm lạnh và dẫn đến ảnh hưởng dây thần kinh, gây liệt dây thần kinh số 7. Rất nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra trước đó nhưng vẫn không ít người chủ quan vấn đề này, có thói quen tắm đêm khiến sức khỏe gặp biến cố.

Lời cảnh tỉnh của cô gái trẻ tới tất cả những người 'sẽ không đến lượt mình đâu': Đừng chủ quan để rồi phải hối hận!

Lời cảnh tỉnh của cô gái trẻ tới tất cả những người 'sẽ không đến lượt mình đâu': Đừng chủ quan để rồi phải hối hận! - 1
Chỉ vì tắm đêm và nằm điều hòa, rất nhiều người đã không may bị liệt dây thần kinh mặt 

Cô gái cũng cảnh tỉnh những người có thói quen tắm đêm giống mình: "Mình đã có suy nghĩ: 'Chắc nó không bao giờ xảy đến với mình đâu'. Nhưng rồi vào cái đêm trước đám cưới đúng 10 ngày, mình đã tắm như bình thường và lúc tỉnh dậy thì 1 nửa khuôn mặt không còn phản ứng. Mọi hoạt động đều bị xáo trộn. Từ công việc, các mối quan hệ hay đơn giản như ăn uống cũng khó khăn.".

Ai xem được clip đều không khỏi xót xa cho cô gái xinh đẹp, 10 ngày nữa là đến ngày cưới nhưng không thể điều trị kịp thời. Câu chuyện chưa được người trong cuộc lên tiếng thêm về thực hư nhưng đây cũng được xem là một hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều người.

- Hầu như mọi xui xẻo xảy ra đều xuất phát từ việc nghĩ rằng nó sẽ không xảy tới với mình. Mong chị mau bình phục ạ!

- Cái này có thật á mọi người. Một lần mình cũng tắm đêm và suýt dụi ở phòng tắm luôn. Lần đấy sợ quá may mà mình bị nhẹ thôi với có người ở nhà phát hiện sớm, không thì không biết thế nào.

- Ai cũng chủ quan, nhất là những bạn trẻ. Anh họ của mình cũng từng bị như thế, chữa mãi mới khỏi mà vẫn không hồi phục được hoàn toàn như xưa. Vậy nên giờ bẩn lắm mình cũng để sáng hôm sau tắm, bẩn một hôm không chết được!

Mùa hè nắng nóng hiện tại khiến nhiều người có thói quen tắm đêm, ngay sau đó đã bật điều hòa để làm mát và ngủ ngon hơn. Tuy nhiên chẳng ai biết sau giấc ngủ đó, sáng mai thức dậy mình có phải là người sẽ rơi vào trường hợp không may bị liệt dây thần kinh mặt, hay thậm chí là bị đột quỵ hay không, thế nên vẫn cần hạn chế tối đa việc tắm quá muộn sau 21 giờ hay không nên bật điều hòa ngay khi vừa tắm xong.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/loi-canh-tinh-cua-co-gai-tre-toi-tat-ca-nhung-nguoi-se-khong-den-luot-minh-dau-dung-chu-quan-de-roi-phai-hoi-han-d165180.html