Đời sống

Lo lắng không kịp nhìn cháu gái lấy chồng, cụ ông tự đan nôi trước cho chắt ngoại, tay nghề khiến ai nấy kinh ngạc

Ông cụ năm nay đã 90 tuổi và là một thợ thủ công lành nghề, vì tuổi đã cao lại không biết bao giờ cháu gái mới kết hôn, sinh con nên mới quyết định tranh thủ lúc còn minh mẫn, chuẩn bị trước quà dành cho chắt ngoại.

Ngoài bố mẹ ra thì ông bà lúc nào cũng là người thương yêu và chiều chuộng các cháu nhất. Ngay cả khi con cháu đã trưởng thành thì ông bà vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống hiện tại, thậm chí là tương lai. Một cô gái đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc mới đây đã chia sẻ lại câu chuyện về tình thương mà ông ngoại dành cho mình khiến dân tình cảm động.

Theo đó, cô gái cho biết, ông của mình năm nay đã 90 tuổi và là một thợ thủ công lành nghề.

 Người ông của cô gái rất giỏi trong việc làm ra các món đồ thủ công bằng len. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)
Người ông của cô gái rất giỏi trong việc làm ra các món đồ thủ công bằng len. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)

Vì tuổi đã cao lại không biết bao giờ cháu gái mới kết hôn, sinh con nên mới quyết định tranh thủ lúc còn minh mẫn, chuẩn bị trước quà dành cho chắt ngoại. Cụ ông đã lên ý tưởng tự tay đan một chiếc nôi thật đẹp dành cho em bé: “Ông nói sợ không đợi được đến ngày tôi lập gia đình nên nhân lúc còn có thể đã làm một món quà cho con của tôi.” – cô gái viết.

 Cụ ông tỉ mỉ móc từng mũi len. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)
Cụ ông tỉ mỉ móc từng mũi len. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)
 Dù mắt đã kém nhưng độ chính xác và khéo léo của ông vẫn còn. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)
Dù mắt đã kém nhưng độ chính xác và khéo léo của ông vẫn còn. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)

Có lẽ vì chưa biết được giới tính của đứa trẻ nên ông đã chọn luôn 2 màu hồng và xanh để làm ra sản phẩm. Có thể thấy, dù thao tác không còn được nhanh nhẹn nhưng độ khéo léo của cụ ông vẫn làm nhiều người ngưỡng mộ. Sau một khoảng thời gian dài tỉ mỉ từng mũi đan, móc, từng góc của chiếc nôi cũng đã được hoàn thiện.

 Người ông trang trí thêm cho chiếc nôi của chắt ngoại. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)
Người ông trang trí thêm cho chiếc nôi của chắt ngoại. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)
Chiếc nôi rộng rãi, xinh xắn dần thành hình. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)
Chiếc nôi rộng rãi, xinh xắn dần thành hình. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)

Ông cụ sau đó còn cẩn thận để vào trong một lớp nệm dày và phủ lên trên chiếc màn màu trắng dễ thương. Nhìn nụ cười tươi trên gương mặt sẽ hiểu được, cụ ông đã hài lòng với món quà do chính mình làm ra như thế nào.

Ngay khi những hình ảnh dễ thương này được lan tỏa, cư dân mạng không chỉ dành nhiều lời khen cho chiếc nôi xinh xắn mà cụ ông làm, mà còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tình thương mà cô gái nhận được từ gia đình của mình. 

 Gối êm, đệm ấm cũng được thêm đầy đủ vào chiếc nôi. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)
Gối êm, đệm ấm cũng được thêm đầy đủ vào chiếc nôi. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)
 Người ông hài lòng ngắm nhìn món quà mình làm ra. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)
Người ông hài lòng ngắm nhìn món quà mình làm ra. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)

- Phải quan tâm cháu đến thế nào thì mới nghĩ xa cho tương lai của cô ấy được như vậy. Ông cũng chỉ hi vọng sau này sẽ có một thứ mang theo tình cảm của mình ở lại bên con cháu mà thôi.

- Nhìn những hình ảnh này cảm động làm sao. Cô gái ấy thật có phúc nên mới nhận được sự yêu thương của ông ngoại như vậy.

- Giờ mua được một cái nôi trẻ em dễ lắm. Màu gì cũng có mà còn đầy đủ chức năng. Nhưng sẽ chẳng cái nào mang ý nghĩa lớn lao như chiếc nôi này được đâu.

- Hi vọng là ông sẽ có cơ hội được tận mắt thấy cháu gái lấy chồng, sinh con và tự tay đặt chắt ngoại vào trong chính chiếc nôi mình làm ra.

- Mẹ đẻ mình tự tay cắt vải, khâu vắt sổ làm tã cho con mình lúc mình mang bầu. Mẹ bảo: “Vắt sổ bằng máy thì cứng, da em bé mỏng, em bé đau”.

 Cô cháu gái vô cùng cảm động trước món quà của ông ngoại. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)
Cô cháu gái vô cùng cảm động trước món quà của ông ngoại. (Ảnh: Chụp màn hình Douyin)

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/lo-lang-khong-kip-nhin-chau-gai-lay-chong-cu-ong-tu-an-noi-truoc-cho-chat-ngoai-tay-nghe-khien-ai-nay-kinh-ngac-a367782.html