Đời sống

Lên án cô hàng nước vô lương tâm, cả người chụp ảnh 'bóc phốt' lẫn 'nạn nhân' đều bị 'ném đá ngược'

Không phải trên đời việc gì cũng có sẵn ra được.

Trước cổng các bệnh viện thường xuyên có những hàng quán nước, đồ ăn để cho người bệnh lẫn thân nhân đều có thể sử dụng. Tuy nhiên, nếu muốn có những dịch vụ này thì chắc chắn bạn phải bỏ tiền ra mua chứ không có ai cho không ai bất kỳ điều gì.

Ấy vậy nhưng có nhiều người, vì những hiểu lầm này kia mà lại gây ảnh hưởng đến nhiều người khác. Như mới đây, một dân mạng đã chia sẻ lại hình ảnh một người vừa đi khám bệnh và khi ra trước cửa chờ người đến đón thì cô này đã ngồi tại một quán nước trước cổng bệnh viện. Chỉ có điều sau đó, bà chủ hàng nước đã xua đuổi người này đi. Dân mạng này đã chụp hình lại và lên tiếng lên án bà chủ hàng nước.

Lên án cô hàng nước vô lương tâm, cả người chụp ảnh 'bóc phốt' lẫn 'nạn nhân' đều bị 'ném đá ngược'

Nhưng đáng lẽ như dân mạng phải cũng phải lên án bà chủ hàng nước thì phản ứng ngược lại hoàn toàn. Đa phần dân mạng đều thể hiện sự ủng hộ với bà chủ hàng nước. Lý do đơn giản: Ai cũng phải lao động kiếm sống và không ai có nghĩa vụ phải cho người khác ngồi không. Nhiều người trung lập thì đặt ngược lại câu hỏi là người bệnh nhân kia đã hỏi xin phép chủ hàng nước chưa mà tự ý ngồi lên ngay chỗ người ta đang buôn bán.

- Thế sao chủ thớt không giúp 20k mua ngô để bà cụ có chỗ ngồi ngay lúc đấy?

- Thế bác gái này đã hỏi mượn ghế bà bán ngô chưa? Không thấy thớt nói đến vấn đề này.

- Nếu thương thì ra mua bắp ngô rồi lấy ghế mới bác ngồi thay vì lên đây đạo đức giả đi chủ thớt. 10 người như vậy thì bác bán ngô khỏi phải bán đi làm từ thiện cho rồi.

Lộc (Nguoiduatin.vn)