Đời sống

Lấy chồng 8 năm bị lừa sạch tài sản, vợ đòi nói chuyện phải trái thì chồng chạy đến tận nhà ngoại đánh đến nhập viện, khủng khiếp nhất là tin nhắn tiết lộ bí mật của tiểu tam

"Sau thì em về nhà mẹ ruột ở. Chồng em vào tận nhà mẹ đẻ em đánh em gãy răng và đi khâu 4 mũi. Chỉ vì em đề nghị giải quyết cho rõ ràng, mặc dù ba mẹ anh em trong gia đình em rất thương và tôn trọng anh ấy", chị vợ kể.

Người ta nói lấy chồng như đánh bạc có lẽ là rất đúng với những người phụ nữ có hoàn cảnh như chị vợ trong câu chuyện dưới đây. Chỉ vì yếu đuối, nhường nhịn đã quen, chị phải chịu rất nhiều những uất ức, thậm chí là đòn roi thậm tệ trong suốt 8 năm hôn nhân như địa ngục của mình. 

Trong 1 group kín, câu chuyện của chị vợ tên H. khiến nhiều người bức xúc. Chị H. kể:

"Em và chồng đã kết hôn được 8 năm. Khi chung sống chúng em cũng làm đầy đủ hết trách nhiệm của 1 người vợ hiền, dâu thảo trong gia đình, tận hiếu tận trung.

Những năm đầu mặc dù vợ chồng em đi làm ăn trên Hà Nội có khó khăn nhưng chúng em vẫn chu cấp đầy đủ cho ông bà hàng tháng. Sau đó dồn hết tiền bạc vay mượn mua ô tô để chồng có cái việc làm nhưng cũng không thể thoát khỏi những cám dỗ. Chồng em cờ bạc, lô đề. Nhiều lần em nói không được, em đành phải nói với bố mẹ chồng. Nhưng ngờ đâu, họ không những không khuyên lại còn hắt hủi trách móc em và bênh con trai họ.

Lấy chồng 8 năm bị lừa sạch tài sản, vợ đòi nói chuyện phải trái thì chồng chạy đến tận nhà ngoại đánh đến nhập viện, khủng khiếp nhất là tin nhắn tiết lộ bí mật của tiểu tam

Em cũng đành nhịn. Sau anh ấy bán cả ô tô mà 2 vợ chồng dành dụm vất vả mới mua được. Không dừng lại ở đó mà bố mẹ chồng em lại lừa luôn mảnh đất mà em đưa tiền cho chồng em về mua. Em nghĩ chỉ vì hạnh phúc gia đình mà em không dám nói cho bố mẹ mình biết chuyện này, tránh để họ lo lắng.

Đỉnh điểm nhất là hôm mùng 3 Tết, năm đó em có gọi điện xin bố chồng cho em về ngoại ăn Tết. Đến ngày mùng 3 âm lịch em có quay về nhà chồng, em về đến nhà thì bị mẹ chồng hắt muối và gạo vào mặt em đuổi em ra khỏi nhà. Mẹ chồng em luôn miệng nói là 'mày mang tiền về cho nhà mày'. Thiết nghĩ sao có thể tàn nhẫn như vậy? Còn lí do nào để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.

Sau thì em về nhà mẹ ruột ở. Chồng em vào tận nhà mẹ đẻ em đánh em gãy răng và đi khâu 4 mũi. Chỉ vì em đề nghị giải quyết cho rõ ràng, mặc dù ba mẹ anh em trong gia đình em rất thương và tôn trọng anh ấy. Khi biết chuyện ba em rất sốc và lâm bệnh nặng.

Bị lừa cả tình và tài sản, bây giờ em chẳng cần gì nữa, chỉ mong có được sự đồng cảm, có được sự công bằng. Mong có thể sống đươc 1 cuộc sống hạnh phúc và yên ổn không phải toan tính chuyện gì. Yêu 1 người không dễ gì nhưng khi bị lừa rồi thì có lẽ xem đây như 1 bài học cho bản thân. Và mong mọi người sẽ không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh như em chỉ vì quá yêu và tin vào 1 người. Giờ anh ấy còn mang cả bồ về nhà ăn ở. Cô bồ còn nhắn tin doạ em nữa ạ.

Lấy chồng 8 năm bị lừa sạch tài sản, vợ đòi nói chuyện phải trái thì chồng chạy đến tận nhà ngoại đánh đến nhập viện, khủng khiếp nhất là tin nhắn tiết lộ bí mật của tiểu tam - 1
Tin nhắn của tiểu tam nhắn cho chị vợ

ĐỪNG BAO GIỜ HY SINH QUÁ NHIỀU CHO 1 NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ NHẬN RA GIÁ TRỊ CỦA MÌNH".

Kèm theo bài đăng là rất nhiều ảnh bằng chứng việc chị bị đánh đập tàn nhẫn và cả đoạn tin nhắn doạ dẫm của tiểu tam "Nếu chị không nhường anh T. lại cho em em làm cho chị sống không bằng chết". Cô ta còn bôi nhọ và xúc phạm đến công việc của chị vợ.

Câu chuyện ngay khi chia sẻ đã nhận về rất nhiều chú ý của cư dân mạng. Ai cũng bức xúc và phẫn nộ thay cho người vợ vì những gì cô phải chịu. Chị cho biết đã trả nợ giúp chồng nhiều lần nhưng anh không hối cải lại còn quá đáng hơn. Chị cũng không nhận được sự thương cảm hay chia sẻ của nhà chồng. Vì quá uất ức nên chị H. mới đăng bài bóc phốt chính người mình đã hết lòng yêu thương.

- Thật khủng khiếp! Hôn nhân mà thế này thì có khác nào địa ngục! Nếu là mình mình sẽ ly hôn ngay lập tức chứ không chịu đựng đến tận 8 năm đâu!

- Sao trên đời lại có gia đình gian giảo như vậy cơ chứ! Chị phải mạnh mẽ lên thì mới mong đòi lại những gì thuộc về mình, đừng cam chịu, đừng chấp nhận! Những gì của mình mình có quyền được hưởng chứ! Chị mà buông tay chỉ có lợi cho ả tiểu tam và gia đình bạc bẽo ấy thôi!

- Đánh đến mức nhập viện như thế này là kiện được rồi! Bạn có cần luật sư không mình giới thiệu cho. Phụ nữ phải biết tự yêu thương và trân trọng lấy bản thân. Sự nhường nhịn không đúng chỗ trong mắt kẻ ác chỉ là biểu hiện của sự hèn yếu thôi. Cố gắng lên bạn!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lay-chong-8-nam-bi-lua-sach-tai-san-vo-doi-noi-chuyen-phai-trai-thi-chong-chay-den-tan-nha-ngoai-danh-den-nhap-vien-khung-khiep-nhat-la-tin-nhan-tiet-lo-bi-mat-cua-tieu-tam-tintuc796935