Đời sống

Lần đầu về ra mắt nhà bạn gái bị 'lừa' rửa một mình 8 mâm bát, nam thanh niên mếu máo đăng đàn 'bóc phốt' thì nhận được lời khuyên cực uy tín

Cô bạn gái hứa sẽ xuống giúp thế nhưng nam thanh niên lọ mọ cả tiếng, rửa ráy dọn dẹp xong xuôi hết mà vẫn không thấy bóng dáng bạn gái đâu.

Câu chuyện ra mắt nhà người yêu bị bắt rửa cả núi bát đĩa có lẽ không còn quá mới lạ với cư dân mạng. Ấy thế nhưng phiên bản câu chuyện dưới đây quả thực lại khiến không ít người "mắt chữ A, miệng chữ O". Đơn giản vì "nạn nhân" của tình huống trái khoáy ấy là một chàng trai. 

"Nhân dịp Tết Thanh Minh thì chủ nhật vừa rồi, nhà bạn gái em có tổ chức 8 mâm mời họ hàng anh chị em qua ăn. Yêu nhau 2 năm nhưng lại chưa bao giờ về ra mắt nên nhân dịp này cũng đưa em về ra mắt qua cho mọi người biết. Định về sớm hơn nhưng đợt vừa rồi dịch liên miên xong bận nữa nên giờ mới có dịp về.

Thôi em tạm bỏ qua phần giới thiệu vì ai cũng như nhau thôi, đến lúc chuẩn bị ăn thì tất nhiên em cũng giúp sức:

- Anh xuống giúp mọi người bê đồ lên đi.

- Ok.

Xuống thì bê mâm đồ ăn lên, cứ vòng đi vòng lại phải chục vòng, cũng hơi mệt nhưng vì tình yêu nên cũng không ngại. Trong lúc ăn thì có uống chút rượu, em chỉ uống 1 chút thôi, không để say đâu ạ vì không muốn mất điểm trong mắt họ hàng anh em nhà người yêu. Cũng phải đi chúc nhưng xin phép chỉ uống xíu xíu mỗi mâm để cho mọi người biết. Xong thì đến màn dọn dẹp rửa bát, người yêu bảo:

- Em bình thường ở nhà là phải rửa bát đấy, vì hôm nay là nhà mình mời mọi người sang ăn. Bây giờ anh dọn xuống xong tráng rửa qua, em xong trên này em xuống giúp anh.

- Ok

Lần đầu về ra mắt nhà bạn gái bị 'lừa' rửa một mình 8 mâm bát, nam thanh niên mếu máo đăng đàn 'bóc phốt' thì nhận được lời khuyên cực uy tín

Và từng mâm, từng mâm 1, trước đó thì cũng phải sắp xếp sao cho gọn mới bê xuống được. Dần dần bê được 8 mâm bát cả nồi niêu xoong chảo xuống xong thì nhanh chóng tráng bát 1 lượt, xong lấy nước rửa, rồi tráng lại, người yêu em lúc đó ngó qua:

- Anh rửa trước đi nhé, em lên dọn nốt!

- Anh biết rồi.

Cái suy nghĩ lúc ấy là 1 phần lấy điểm trong mắt bạn gái, 1 phần lấy điểm trong mắt nhà người yêu nhưng mà nó lạ lắm… Mình ngồi rửa 20 phút, cứ 1 mình mình, không ai giúp, cũng không thấy người yêu đâu, hỏi han gì… Không biết làm gì lâu thế, may ra có cô chú thi thoảng lướt qua hỏi mỗi câu:

- Có mỗi cháu ngồi rửa à?

- Con trai gì mà chăm chỉ nhỉ!

- Lần đầu ra mắt mà đã ngồi rửa rồi à? Đấng nam nhi!

Lần đầu về ra mắt nhà bạn gái bị 'lừa' rửa một mình 8 mâm bát, nam thanh niên mếu máo đăng đàn 'bóc phốt' thì nhận được lời khuyên cực uy tín - 1
Ảnh minh họa

Và mọi người biết rửa từng ấy mâm bát hết bao lâu không? Cả tiếng đồng hồ ạ. Xong lại hí húi 1 mình bê mâm bát lên cái nóc của bể nước để phơi. Chỉ 1 mình mình, xong lên cứ nghĩ người yêu đang bận làm gì? Nhưng lên thì mọi người bắt đầu về, chỉ còn 2, 3 gia đình thôi, em đi tìm hỏi mẹ người yêu:

- Cô ơi, em Trang đâu ạ?

Mẹ người yêu:

- Trang nó đang ngủ trên phòng ấy cháu, ngủ được gần tiếng rồi.

- Thế ạ?

Và mọi người biết gì không ạ? Tất nhiên em không dám vào gọi, phải chờ người yêu ngủ quay thêm 2 tiếng nữa rồi 2 đứa mới quay trở lại Hà Nội (nhà người yêu ngay gần Phú Thọ). Trước khi quay lại Hà Nội thì người yêu em:

- Anh rửa bát xong chưa? Có mệt không?

Mà hỏi trước mặt bố mẹ người yêu nên cũng chỉ dám:

- Không. Ăn thua gì!

Chứ mà có 2 đứa em chả kêu mệt. Em giận người yêu từ lúc đó đến giờ. Người yêu lại còn: “Rửa có mấy cái bát cũng giận”. 8 mâm bát + 1 đống nồi niêu xoong chảo nấu nướng mà bảo “có mấy cái”. Xong đi ngủ lúc nào cũng không nói 1 tiếng cơ. Cay thật anh chị à!"

Tình huống dở khóc dở cười này có lẽ sẽ quen thuộc hơn với nhiều bạn nữ nhưng đối với con trai thì quả thực là hiếm có khó tìm. Rành rành là cô gái mời người yêu về ra mắt, làm khách, ấy thế mà cuối cùng anh chàng lại phải dọn dẹp "bãi chiến trường" một mình. 

Dưới phần bình luận, hầu hết các ý kiến đều đứng ra chỉ trích hành vi của cô gái và thái độ của cả gia đình. Bên cạnh đó không ít người khuyên anh chàng nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. 

- Phận con trai 12 bến nước, chia buồn anh bạn lỡ đụng trúng bến sóng gió rồi. Chưa lấy vợ đã thấy tương lai thầu hết việc nhà rồi đấy. Cả gia đình có một ai biết điều đâu? 

- Hôm nào nhà bạn có cỗ đông cũng dẫn bạn gái về rửa một mình cho biết cảm giác đi làm khách mà bỗng thành osin miễn phí như thế nào. Con gái con đứa vô duyên đến thế thì cũng chịu luôn!

- Nếu câu chuyện này không phải bịa thì phải công nhận là người yêu bạn rớt mất dây thần kinh tinh tế rồi đấy nhỉ? Khách đến nhà chơi, hộ giúp mình là người ta lễ phép, còn việc dọn dẹp vẫn là trách nhiệm của mình. Ở đâu ra cái thói khách rửa bát còn mình thì ngủ chềnh ềnh lên thế? 

- Với kinh nghiệm hơn 20 năm rửa bát của tôi thì thực sự 8 mâm hay 50 mâm đi chăng nữa tôi cũng rửa được. Nhưng với điều kiện là mọi người xúm nhau vào mà làm cùng. Chứ 1 mình 8 mâm thì tôi vẫn lịch sự rửa cho xong thôi, rồi chào hỏi ra về. Sau đấy, à mà làm gì có sau đấy nữa? Chia tay thôi chứ yêu đương nỗi gì?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lan-dau-ve-ra-mat-nha-ban-gai-bi-lua-rua-mot-minh-8-mam-bat-nam-thanh-nien-meu-mao-dang-dan-boc-phot-thi-nhan-duoc-loi-khuyen-cuc-uy-tin-tintuc817554