Đời sống

Lần đầu hẹn hò hết 226 nghìn đồng, chàng trai hào phóng đề nghị 'đưa anh 100k thôi cũng được', thái độ sòng phẳng của cô gái được dân tình vỗ tay rần rần

Chàng trai trình bày rằng cả 2 đang là sinh viên, vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Nam nữ giờ nay đều bình đẳng rồi, khi nào chính thức yêu nhau thì khác chứ mới gặp quen lần đầu thì chia tiền có gì sai đâu?

Chuyện hẹn hò vốn là người tình ta nguyện, nhưng nghe chuyện hẹn hò của chàng thanh niên dưới đây khiến dân tình được một phen "mắt chữ A, miệng chữ O". Chàng trai này cho biết bản thân đã tán tỉnh bạn nữ này lâu rồi, nhưng hôm qua mới hẹn được đi chơi được buổi đầu. 

Hai người lòng vòng đi ăn xong đến lúc về thì chàng trai gửi bill để campuchia nhưng bạn nữ bất ngờ chuyển hết số tiền trong bill bảo là mời. Dù sau đó anh chàng đã nói rằng sẽ mời lại bữa sau nhưng bạn nữ không nói gì nữa mà lập tức block khiến chàng trai cảm thấy khó hiểu.

Lần đầu hẹn hò hết 226 nghìn đồng, chàng trai hào phóng đề nghị 'đưa anh 100k thôi cũng được', thái độ sòng phẳng của cô gái được dân tình vỗ tay rần rần
Chàng trai cảm thấy khó hiểu trước thái độ của cô gái khi anh đề nghị chia tiền ăn.

"Tối hôm qua có hẹn đi ăn với em, tán cũng lâu rồi giờ mới hẹn được đi chơi được bữa đầu. Đúng hơn là em rủ mình vì bạn cùng phòng đi thực tập chưa về nên hơi buồn. Mình ở khu A cũng siêng chạy qua khu B đón em đi ăn, 2 đứa đi ăn bên nhà văn hóa rồi chạy vòng vòng quanh làng Đại học cũng tốn một mớ tiền xăng chứ có phải ít đâu.

Công nhận người nhỏ con mà ăn gì ăn dữ, ở khu B ăn hết 2 phần trái cây rồi đi ăn cá viên chiên hết một mẹt lớn, đã vậy đi ăn lẩu cá mà mình em ăn hết 4 khúc cá to còn mình chỉ có mấy cọng bún, sức ăn hơn cả mình. Mình có chụp ảnh lại.

Ăn 2 đứa cũng hết 226k mình nói em đưa 100k thôi cũng được, cũng có phải chia đều gì mà nổi hứng bắn 226k còn bày đặt mời đồ, mình cũng nói sẽ mời lại rồi, vậy mà đi block chặn sdt mình luôn?

Cái này là em tự mời chứ không có ai ép hết nha, nhắn tin bữa giờ thì cũng hiểu tính nhau rồi. Ai cũng là sinh viên ngả tay xin tiền bố mẹ hết, nam nữ bữa nay bình đẳng rồi, khi nào chính thức yêu nhau thì khác chứ mới gặp quen lần đầu thì chia tiền có gì sai đâu em ha? Chắc gì đã tới được với nhau mà bày giận dỗi như người yêu vậy trời! Thấy em có trong nhóm thì chắc em cũng sẽ đọc được thôi ha. Hi vọng em tập ăn ít lại và tìm được người tốt hơn anh để bao em đi ăn nhé!"

hẹn hò, trả tiền hẹn hò, giới trẻ
(Ảnh minh họa)

Nghe xong toàn bộ câu chuyện do chính chàng trai thuật lại, dân tình đã không hề thắc mắc cô gái vì sao được chở đi ăn mà về lại phũ phàng block đối phương. Cách cư xử của chàng trai có lẽ không còn được tính là thiếu ga lăng nữa mà phải nói là bủn xỉn mới đúng. Nhất nữa là đi ăn uống còn soi mói, thậm chí là chê bạn nữa ăn nhiều.

- Người con trai này mình cứ nghĩ có trong truyền thuyết thôi… ai ngờ có thật ngoài đời. Anh đã làm được việc mà 1 người đàn ông có danh dự không dám làm rồi đấy!

- Nực cười rằng kẻ nghèo khó lại nghĩ mình là mỏ. Bạn nữ đây là lịch sự rồi đấy, lại chuyển khoản cả tiền xăng nữa thì mình nghĩ bạn nên đào hố mà chui xuống đi cho bớt nhục!

- Khiếp hồn nghe nói nói con người ta ăn nhiều lắm mớ tui tưởng đâu ăn hết 2 triệu chớ. Lần sau em gái có xui gặp thể loại này thì làm tròn lên thành 230k để bịt cái miệng nó vào nhé!

- Thật sự lần đầu tiên tôi thấy một thanh niên vừa keo kiệt vừa phèn vừa bẩn tính như cậu á! Đi ăn thì soi người ta ăn bao nhiêu, còn chụp ảnh, tán không được thì cay cú, còn lên bày đặt bóc phốt nọ chai. Ủng hộ bạn nữ tỉnh táo chạy kịp.

- Mới hẹn hò đầu tiên mà đi sang tít campuchia rồi. Tốt cố gắng phát huy nha chàng trai để anh em chúng tôi có thêm cơ hội có người yêu.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lan-dau-hen-ho-het-226-nghin-dong-chang-trai-de-nghi-chia-doi-thai-do-song-phang-cua-co-gai-duoc-dan-tinh-vo-tay-ran-ran-d160000.html