Đời sống

Làm văn miêu tả liên tục nói 'yêu mẹ' nhưng lại vô tình 'bóc phốt' ngoại hình kiểu không giống ai: Thế này là không 'yêu mẹ' rồi!

Nghĩ sao viết vậy, giọng văn ngây thơ của học sinh tiểu học quả thực khiến người lớn không nhịn được cười.

Mạng xã hội có lẽ đã quá quen với những bài văn tiểu học ngây ngô gây cười. Trẻ con vốn là lứa tuổi chỉ biết ăn chơi, lại thật thà dễ thương nên những gì các em nói đều dễ xúc động lòng người. 

Mới đây, dân tình đã truyền tay nhau một bài văn tả mẹ của một cậu nhóc tiểu học. Nhìn qua đó là những câu văn rất hoa mỹ, tả đúng trọng tâm yêu cầu. Thế nhưng khi đọc kĩ, người xem bày tỏ không biết nên vui hay buồn cho người mẹ này.

Làm văn miêu tả liên tục nói 'yêu mẹ' nhưng lại vô tình 'bóc phốt' ngoại hình kiểu không giống ai: Thế này là không 'yêu mẹ' rồi!

Nội dung 5 câu văn như sau:

"Trong gia đình em người em yêu quý là mẹ, em rất yêu quý mẹ. Mẹ em năm nay 42 tuổi, dáng khuôn mặt rất to tròn như hai hòn bi xòe. Hai đôi mắt to tròn.

Mẹ ở trong nhà luôn chuẩn bị quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo. Em luôn giúp mẹ trông em để mẹ quét nhà. Em rất yêu mẹ em".

Trong phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng bật cười vì sự đáng yêu của cậu nhóc.

- Nói yêu mẹ, thương mẹ mà lại tả mẹ thành bi ve, thế này là chẳng yêu thương mẹ rồi!

- Mẹ mà đọc được chắc con trai yêu của mẹ lại được trận đòn to nhỉ?

- Dễ thương quá! Đúng là văn học sinh tiểu học, không có bất ngờ nhất, chỉ có càng bất ngờ!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lam-van-mieu-ta-lien-tuc-noi-yeu-me-nhung-lai-vo-tinh-boc-phot-ngoai-hinh-kieu-khong-giong-ai-the-nay-la-khong-yeu-me-roi-tintuc800583