Đời sống

Làm nail tốn 30 nghìn đồng, người vợ bị chồng đuổi ra khỏi nhà: 'Tiền đấy tao mua được 3 bao thuốc lá nhá!'

Người chồng cho rằng thà lấy 30 nghìn đi mua thuốc lá còn hơn để vợ làm nail.

Người ta bảo hôn nhân là một cuộc sống mới chẳng sai. Lúc còn độc thân tiền mình làm ra thích mua sắm hay làm gì thì vô tư thoải mái, nhưng kết hôn rồi người ta không thể cứ mãi vung tay được nữa, thậm chí có khi còn phải tính toán từng đồng. 

Dĩ nhiên, có rất nhiều những cô gái được chồng chiều chuộng, cho tiền đi mua sắm, nhưng cũng có những cô gái kém may mắn vì chồng ki bo, hà tiện.

Mới đây, một cô gái bị chồng mắng, đuổi ra khỏi nhà vì đi làm nail: "Em vừa ôm đồ về nhà mẹ đẻ sau 2 năm chung sống cùng chồng, bọn em lấy nhau 2 năm nhưng cũng không có ràng buộc gì, không con cái, không tài sản chung.

Lấy nhau được 1 năm, mãi không có con, đi khám mới phát hiện chồng em bị vô sinh, từ đó đến giờ em cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ chồng, nhưng chồng em càng ngày càng quá đáng các chị ạ. Đỉnh điểm là hôm nay, em dọn vườn xong thì móng chân dính đất cát, đen xì xì.

Em mới ra quán làm bộ móng cho sạch sẽ, chứ em cũng chẳng quan niệm đẹp hay xấu gì. Chồng em thấy thế liền nói em chẳng ra gì, anh ấy bảo:

- Thích làm đẹp nhỉ, hay muốn tìm trống khác.

- Tiền không có ăn bày đặt móng chân với móng lợn.

Em có nói là làm hết có 30 nghìn mà sao anh cứ nói quá lên thế, em vừa dứt lời thì lão gân cổ lên quát em:

- 30 nghìn không phải là tiền à, tao mua được 3 bao thuốc lá nhá. Đừng nghĩ đi làm có tiền thích làm gì thì làm, muốn ve vãn thằng khác thì tao tác thành cho.

Nói xong lão ôm quần áo em bỏ ra nhà, lão nói:

- Đó giờ mày tự do rồi đó, đi mà ở với đứa khác.

Em bực mình quá cũng ôm quần áo về nhà mẹ luôn, em chẳng biết giờ phải sao nữa, thật sự em rất yêu và thương anh ấy, nhưng em cứ nhịn mãi thì anh cành quá đáng, cứ nghĩ dù anh bị vậy nhưng em vẫn ở bên anh thì anh sẽ trân trọng em hơn, nhưng có vẻ em sai rồi các chị ạ. Em nên làm sao đây?".

làm nail, bị chồng đuổi ra khỏi nhà, chồng kibo
Chỉ vì đi làm nail mấy 30 nghìn, cô gái bị chồng đuổi ra khỏi nhà.

Câu chuyện ngay sau khi đăng tải đã nhận về nhiều bình luận phẫn nộ của cư dân mạng. Nhiều người không thể tưởng tượng được sao lại có một người đàn ông ki bo đến như vậy được với vợ mình. 

- Thứ đàn ông yêu nghiệt! Chị xui nên mới vớ phải thôi!

- Hên quá mình không có móng để làm. Để tiền cho nó mua nhiều thuốc vào mà hút rồi chết sớm tao lấy chồng mới!

-  Từ chối hiểu! Chả biết sao chị yêu được luôn. Là em thì em té sớm cho đỡ nặng người.

- 30 nghìn đấy để dán vào mồm cho đỡ tiếc. Thứ đàn ông ích kỷ!

Dung (Nguoiduatin.vn)