Đời sống

Không muốn rửa bát khi tới nhà người yêu chơi, cô gái trẻ nghĩ mưu khiến mẹ bạn trai phải chủ động giành việc nhưng lại bị dân tình phán: 'Trà xanh!'

Cô nàng nghĩ rằng bản thân đã khôn ngoan khi vừa không phải chủ động từ chối mà vẫn "trốn việc" thành công nhưng thực chất đây chỉ là "khôn lỏi".

Chuyện rửa bát khi tới nhà người yêu chơi trước nay vẫn vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Tuy nhiên, cách làm của cô gái trẻ trong câu chuyện dưới đây lại khiến dân tình "mắt chữ A miệng chữ O". 

Chẳng là khi được mẹ người yêu chủ động nhờ rửa bát hộ sau khi ăn xong, cô gái vì không muốn từ chối thẳng thừng đã cố tình đập tan mâm bát sau đó giả vờ đáng thương để "trốn việc". 

"Ngày đầu tiền về nhà bạn trai làm vỡ bát. Khỏi rửa.

Có chị em nào như mình không? Tuần vừa rồi về nhà bạn trai chơi. Về đúng lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, có cả nhà 1 cô chú và 1 bác nữa, 3 gia đình ngồi ăn cơm, lượng bát đũa khá nhiều… mình ăn xong nhanh chóng xin phép là ăn no rồi, sau đó lên bàn nước ngồi uống lon cam ép rồi ăn hoa quả. Khi mọi người vừa xong thì biết ngay:

- Cháu giúp các cô các bác rửa bát nhé.

Chắc thấy mình đến ăn xong rồi ngồi chơi uống nước nên bảo mình đi rửa bát nên đáng nhẽ ra mình từ chối nhưng không, mình làm như sau:

Mình dọn vào 1 cái mâm, bê xuống trước, mâm trước ít bát đũa, xong lại cầm mâm lên để để bát đũa, lần này nhiều hơn nhưng đi xuống thì mình giả vờ làm rơi, tự dưng toang toang - tiếng bát đũa rơi, sau đó người yêu với mẹ người yêu chạy xuống:

- Sao thế cháu?

- Cháu đi vấp vào cái bàn nên làm rơi mâm ạ, cháu xin lỗi.

- Thôi cháu lên nhà đi, để bác với anh dọn cho.

ra mắt nhà người yêu, rửa bát, giới trẻ
Không muốn rửa bát trong ngày đầu ra mắt, cô gái cố tình đánh vỡ để trốn việc (Ảnh minh họa).

Vậy là người yêu với mẹ người yêu dọn rồi rửa bát hộ luôn. Mình lên ăn hoa quả uống nước tiếp, tất nhiên vẫn phải tỏ ra có lỗi với đáng thương thôi.

Thật sự, nếu xác định yêu nhau lâu dài, hoặc mình là con dâu rồi thì mình không ngại làm, đằng này vừa mới về nhà, vừa làm khách đã sai như đúng rồi, đến bố mẹ còn chưa bao giờ sai mình như vậy mà qua đây bảo mình rửa đống bát đũa 1 mình".

Quan điểm va cách làm của cô gái nhanh chóng vấp phải nhiều bình luận chỉ trích của dân mạng:

- Người yêu bạn xứng đáng có người yêu mới tốt hơn bạn!

- Thôi tốt nhất bạn vẫn nên ở nhà ba mẹ cả đời nhé, cái nết rớt trên đuờng tới hay gì?

- Người như chị thôi vẫn đừng ra đường tai họa người khác. Chị mà làm dâu thì lại tội cho nhà người ta không còn bát đũa để ăn.

- Xem nhiều phim truyền hình quá hay sao mà "trà xanh" thế chị? Làm người thật thà tử tế còn chửa ăn ai, mưu với chả mô. Ai lấy phải chị cũng đến khổ thôi!

Bên cạnh đó, cũng có 1 số người không hài lòng lắm với cách làm của nhà trai:

- Trước mình về nhà chồng, hồi đó chưa cưới, mình chỉ phụ việc vặt thôi, ăn xong thu dọn bát đũa chứ không rửa. Bao giờ là dâu con trong nhà, muốn sai gì thì sai. Còn không chỉ là khách thôi. Ghét nhất kiểu thử thách đấy. Nó không rửa được, sau này về mua cái máy rửa bát. Quan trọng là kiếm được đứa đi làm, có tiền, mấy cái bát vặt vãnh, thử thách làm mất thiện cảm.

Dung (Nguoiduatin.vn)