Đời sống

Khoe bị công ty giảm biên chế nên ở nhà giúp vợ rửa bát cũng vui, dân tình còn chưa kịp khen chồng trẻ đã gặp ngay khúc 'cua' khét lẹt

Bài đăng của ông chồng cưới sớm nhưng thương vợ đã nhận về tới hơn 14 nghìn like nhưng câu "chốt" lại khiến dân tình "ngã ngửa" vì quá bất ngờ.

Những thiệt hại về kinh tế kể từ khi Covid-19 bùng phát cho đến giờ đã là một con số khổng lồ khó thống kê hết. Nhiều doanh nghiệp trên đà phá sản, nếu không thì cũng buộc phải đóng cửa, cắt giảm nhân sự,...để duy trì. Điều này cũng đồng nghĩa với nhiều người bị buộc thôi việc, thất nghiệp ở nhà.

Nhiều ông chồng cũng nhờ thời gian cách ly này mà hiểu được sự vất vả của người vợ vì những công việc "đơn giản" hàng ngày như nội trợ, chăm con. 

Mới đây, một anh chồng trẻ sau khi bị công ty cắt giảm nhân sự mùa dịch đã đăng tải một bài viết lên mạng xã hội. Anh kể về những ngày ở nhà và sự thấu hiểu dành cho vợ. Bài viết đã thu hút đến 14 nghìn lượt like trên mạng xã hội.

Khoe bị công ty giảm biên chế nên ở nhà giúp vợ rửa bát cũng vui, dân tình còn chưa kịp khen chồng trẻ đã gặp ngay khúc 'cua' khét lẹt
Bài đăng của anh chàng trên 1 diễn đàn

"Vậy là chính thức cách ly toàn xã hội rồi, em cũng thất nghiệp luôn rồi. Công ty cắt giảm 50%, trong đó lại dính em. Em chẳng than em khổ đâu nhưng lấy vợ sớm quá nên phải bươn trải nhiều hơn. Công việc em mới xin được này em cũng vừa đi làm được có nửa tháng.

Hai vợ chồng em lấy nhau khi còn ngồi ghế giảng đường, vì bác sĩ bảo cưới nên phải cưới. Bọn em cưới được 6 tháng thì có cháu đầu, giờ cũng được gần 7 tháng tuổi rồi. Giờ dịch như thế này ở nhà giúp vợ cũng vui phết các bác ạ, sáng dậy cơm nước các thứ xong chơi với con trai, trưa lại nấu cơm cho vợ, trông con, ăn xong rửa bát giúp vợ rồi phơi quần áo, chơi với con.

Ở nhà mới thấy phụ nữ vất vả thật, toàn những việc không tên đâu đâu ấy. Vậy mà trước giờ em vẫn nghĩ vợ ở nhà nhàn lắm cơ. Được cái vợ em cũng ngoan với thông cảm cho chồng vì bị cắt giảm".

Còn chưa kịp xuýt xoa vì anh chồng có suy nghĩ chín chắn, biết thương vợ, thì dân tình đã được một phen chóng mặt với pha "bẻ lái" ngoắt ngoéo: "Chẳng ai khác mà chính là cô ấy nói với bố cô ấy cho em nghỉ để ở nhà chơi với vợ con. Bố cô ấy là Giám đốc công ty em đang làm. Giờ công việc của em chỉ là rửa bát thôi còn mọi thứ vợ em lo, à không, bố vợ em lo".

Khoe bị công ty giảm biên chế nên ở nhà giúp vợ rửa bát cũng vui, dân tình còn chưa kịp khen chồng trẻ đã gặp ngay khúc 'cua' khét lẹt - 1
Ảnh minh họa.

Rất nhiều dân mạng chúc mừng ông bố trẻ, ít nhất có lẽ những áp lực cơm, áo, gạo, tiền có thể sẽ không đến dù tuổi anh còn khá trẻ.

- Đúng là có bố vợ làm to cũng tiện thật đấy. Ít nhất những lúc thế này cũng chẳng phải bấn loạn lên. Ông kể chuyện phải đưa chi tiết đó lên đầu chứ để mọi người đỡ phải thở dài cho số phận một người đàn ông tội nghiệp chứ. Dù sao cũng chúc mừng anh vậy!

- Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại. Nhất bác rồi còn gì! Bọn em đang lo chết đói hết lượt đây!

- Chắc bố vợ muốn nhân cơ hội "đào tạo" lại chồng cho con gái thôi. Đừng phụ lòng ông, hết dịch lại được cho đi làm ấy mà. 

Dung (Nguoiduatin.vn)