Đời sống

Khi lòng tốt bị lòng tham lợi dụng: Dân tình ngao ngán với hình ảnh người phụ nữ mang túi 'ba gang' vơ sạch quà từ thiện mang về

Những hành động đáng lên án này không chỉ xảy ra một vài lần.

Những ngày tháng cách ly xã hội vì dịch vẫn đang tiếp diễn, đồng nghĩa với việc rất nhiều lao động vẫn chưa thể ra đường tìm việc làm. Hiểu được hoàn cảnh của những người khó khăn, có không ít "Mạnh Thường Quân" đã chung tay quyên góp lập lên nhiều trạm từ thiện với đủ các nhu yếu phẩm như thực phẩm, khẩu trang khiến ai cũng vô cùng cảm động.

Dù chẳng tuyên dương thì cả xã hội đều phải tự hiểu rằng quà này chỉ dành cho những người thực sự khó khăn, và mỗi người chỉ nên lấy một phần thôi. Thế nhưng, món quà đầy tình tương thân tương ái này đã bị không ít kẻ tham lam chiếm đoạn làm của riêng cho mình khiến ai nhìn vào cũng phải phẫn nộ.

"Xem video mà buồn cho những hành động!

Tại địa chỉ số 2 Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội. Hội doanh nghiệp kinh doanh bếp và đồ gia dụng Việt Nam, vận động các doanh nghiệp trong hội liên kết nhau để có được hơn 20 điểm phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Vậy mà có những người đã thiếu trách nhiệm cộng đồng, không những không đeo khẩu trang mà còn lấy mấy phần quà.

Thậm chí, còn cả một phụ nữ đeo khẩu trang đến mang túi lấy hết sạch phần quà trên bàn. Tâm sự của anh văn Dương chủ cửa hàng rất là chán nản khi trích xuất camera và có được những hình ảnh dưới đây".

Hình ảnh xấu xí về những người lấy đồ từ thiện

Kèm theo lời chia sẻ là đoạn video ngắn từ camera an ninh. Theo đó, khi để đồ bên ngoài cho mọi người tự đến nhận, một người đàn ông không đeo khẩu trang nhưng nhặt đến 3 túi. Người phụ nữ khác quá đáng hơn, cầm theo túi ni lông to và nhặt toàn bộ số hàng mang về. 

Khi lòng tốt bị lòng tham lợi dụng: Dân tình ngao ngán với hình ảnh người phụ nữ mang túi 'ba gang' vơ sạch quà từ thiện mang về
Tin nhắn của chủ nhà.

Một đoạn tin nhắn được cho là của người phát quà chia sẻ thêm rằng lúc đó vì có người đi kiểm tra nên gia đình anh đóng cửa bởi không muốn vi phạm yêu cầu giãn cách xã hội. Tuy nhiên, đóng cửa để mọi người tự lấy thì lại xảy ra chuyện như trên.

Dân mạng đối với sự việc này đều lên án kịch liệt:

- Trời ơi! Tui nhìn mà tui tức ghê á! Sao trên đời lại có loại người tham lam thế nhỉ?

- Sống phải để đức cho con cháu chứ! Nhìn thì có vẻ cũng không ít tuổi mà sao suy nghĩ có thiển cận như vậy nhỉ?

- Mang hết về như vậy có dùng hết không hay mang bán? Ý thức không bằng con ruồi!

Hiện câu chuyện vẫn đang nhận được sự chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng. 

Dung (Nguoiduatin.vn)