Đời sống

Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì?

Ngoài ra, đã sắp hết ngày nhưng hoa của người bán vẫn chất... rất đầy.

Một năm có 2 ngày dành riêng để tôn vinh phái đẹp, một là 8/3, hai là 20/10, là thời điểm để xã hội nói chung và đặc biệt là các anh con trai dành ra khoản thời gian để tôn vinh những người phụ nữ xung quanh mình. Cách đơn giản (và gần như phổ biến ai cũng từng làm) trong những ngày này đó chính là mua hoa.

Tất nhiên, trong một ngày đặc biệt đặc biệt thế này làm sao thiếu bà hàng xóm có sở thích hóng chuyện khắp muôn nơi. Sẵn hôm nay ngay trước nhà vừa có vài chị bán hoa, thấy dọn từ sáng sớm tới giờ chuẩn bị cả vài chục bó. Tưởng làm ăn tưng bừng thế nào mà từ nãy giờ mặt buồn rười rượi.

Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì?
Hoa bán đầy nhưng không ai mua
Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì? - 1
Mẫu mã nhìn chung không có gì đổi mới
Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì? - 2
Thôi ra ngoài tám chuyện một chút vừa hỏi thăm sức khoẻ sẵn "khảo giá" bán buôn phục vụ giới trẻ ngày 8/3.

Toàn cảnh cuộc hội thoại:

Bà hàng xóm: Sáng giờ bán được không bạn "ei"!

Bà bán hoa: Bạn thấy ngồi chèo queo, hoa thì còn cả đống đây không...

Bà hàng xóm: Ơ mọi năm hết hàng nhanh lắm mà.

Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì? - 3

Bà bán hoa: Năm nay học sinh còn không buồn mua hoa lẻ, còn lại đâu mấy thanh niên không ai có người yêu hay sao đấy! Chẳng ai ghé mua hoa nhỉ...

Bà hàng xóm: Có khi bán đắt quá người ta ngại mua.

Bà bán hoa "nổi điên": Đắt gì mà đắt! Mỗi có có 50k, lẵng thì 120k ~ 150k, kịch sàn thế này mà đắt à? Nãy còn có thanh niên lại bảo có bán rẻ mua 1 tặng 1 không. Tôi mới "quạu" hỏi chẳng lẽ mày có 2 đứa bồ à xong đấy.

Bà hàng xóm yên lặng đi vào trong. Trộm nghĩ suýt nữa có khi chọc bà bán hoa giận thật thì ăn không hết mấy bó hoa ế của bà ấy...

Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì? - 4
Các mẫu hoa sáp được bày bán song song với hoa thật
Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì? - 5
Tuy nhiên năm nay hoa sáp bị dân tình khá hờ hững
Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì? - 6
Hoa tươi cũng không bán nhanh hơn là bao
Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì? - 7
Một lẵng thế này chỉ từ trên dưới 100k, nếu trả giá, có khi bạn còn được mua rẻ hơn
Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì? - 8
Trong khi các điểm bán hoa tự phát trên lòng lề đường ở những trục đường lớn như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai... đều khá vắng khách. Thì tại các địa điểm ăn uống, vui chơi giải trí, đặc biệt là các hàng bánh kem... tình trạng cháy hàng luôn diễn ra.
Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì? - 9
Một tiệm bánh kem trống không ở trên đường Cao Thắng Sài Gòn
Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì? - 10
Toàn bộ đều hết hàng ở 1 tủ
Hóng chuyện với bà bán hoa ngày 8/3: Có thanh niên đòi mua 1 tặng 1, tôi tò mò chẳng lẽ có 2 cô bồ hay gì? - 11
Những chiếc bánh còn sót lại cũng đã có người đặt

8/3 này sẽ còn nhiều vài biết hay ho nữa, nhớ cập nhật ở đây nhé!

Theo Bà Hàng Xóm (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/hong-chuyen-voi-ba-ban-hoa-ngay-8-3-co-thanh-nien-doi-mua-1-tang-1-toi-to-mo-chang-le-co-2-co-bo-hay-gi-161210803181920758.htm