Đời sống

Hội chị em xuýt xoa với 'mẹ chồng nhà người ta', đã nấu cơm cho con dâu ăn lại còn chú ý đến điều này...

Nấu cơm cho con dâu đã khiến nhiều người ghen tị lắm rồi, thế mà mẹ chồng này còn tâm lý tới mức như vậy nữa. Không lạ khi chị em tôn là "mẹ chồng nhà người ta".

Cứ nói đến mẹ chồng - nàng dâu là người ta ngay lập tức liên tưởng đến xích mích rồi lời ra tiếng vào giữa 2 người phụ nữ dù chẳng chung máu mủ nhưng lại phải chung sống dưới cùng mái hiên. Thế nhưng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ chồng thì cũng từng đi làm dâu, rồi cũng có người hiểu, thương và trân trọng con dâu như con gái mình. Tiêu biểu như câu chuyện về bữa cơm yêu thương tự tay mẹ chồng nấu của nàng dâu T.N dưới đây. 

"Mâm cơm tối mẹ chồng em nấu đấy mọi người ạ. Bà nghỉ hưu rồi, ở nhà nên tối toàn nấu nướng hết. Em đi làm về chỉ phụ việc lặt vặt thôi. Mà hôm nay lúc mở nồi cơm ra xới, em thấy bát óc heo tưởng mẹ chồng bị đau đầu nên mới hỏi thì bà bảo thế này: Đang có bầu ăn óc heo cho bổ, mẹ mua riêng cho con đó.

Eo ôi, em cảm động lắm. Từ ngày về đây, nói chung cũng khó tránh khỏi xích mích nhưng mẹ chồng em tốt thật đó mọi người ạ. Cũng tạo điều kiện hết sức cho em làm việc luôn, còn việc nhà thì bà làm là chủ yếu. Cuộc sống thì không biết trước điều gì nhưng em cũng tin là cố gắng yêu thương mọi người thì sẽ được đền đáp lại.

Hội chị em xuýt xoa với 'mẹ chồng nhà người ta', đã nấu cơm cho con dâu ăn lại còn chú ý đến điều này...

Edit 1: Em đang có bầu mọi người ạ.

Edit 2: Trước khi em có bầu thì mẹ chồng em vẫn nấu cơm nha."

Mâm cơm mà nàng dâu này đăng kèm trông có vẻ khá ngon lành tươm tất với: Đậu phụ rán, thịt chiên bột, rau dưa, canh rau ngót thịt băm. Thế nhưng, điểm đáng chú ý của mâm cơm này không nằm ở việc nó ngon hay không mà là ở tấm lòng của mẹ chồng:

"Thích quá, đi làm về có mẹ chồng nấu nướng cho là nhất rồi."

"Tưởng cảnh này chỉ có khi là gái chưa chồng, về nhà có mẹ nấu ăn cho chứ. Nhìn thèm quá, hu hu."

"Hi, thế là nhất chị rồi. Mẹ chồng tâm lý quá, nhiều người rảnh nhưng cũng không làm giúp đâu, cứ muốn làm tội làm tình con dâu cơ."

"Chắc bà cũng hiền và dễ tính, những người như thế sẽ tạo phúc cho con cháu. Chúc bà thật khỏe mạnh."

Hội chị em xuýt xoa với 'mẹ chồng nhà người ta', đã nấu cơm cho con dâu ăn lại còn chú ý đến điều này... - 1

Biết con dâu mang thai, mẹ chồng này còn tâm lý mua riêng 1 phần óc heo cho con dâu bổ sung dinh dưỡng. Ngay lập tức, cô đã trở thành "mẹ chồng nhà người ta" trong mắt bao nhiêu chị em:

"Mẹ chồng nhà người ta đây rồi, tâm lý quá cơ."

"Cố mà tốt với mẹ em ạ."

Dung (SHTT)