Đời sống

Học sinh cứ được thêm vào lớp học online lại 'nhảy' ra, thầy cô tưởng trò trốn học, 1 tuần sau phát hiện sự thật động trời

Một tình huống khiến các thầy cô dạy online thót tim còn người đọc thì được một phen cười vỡ bụng.

Tạm quên những drama tiêu cực về học online như lộ ảnh nóng, thầy giáo đuổi sinh viên, cô giáo chửi học trò. Quanh chuyện học trực tuyến còn nảy sinh những chuyện vô cùng dễ thương hài hước khiến người trong cuộc không biết nên cười hay mếu.

Chẳng hạn như câu chuyện được một giáo viên chia sẻ mới đây trên một hội nhóm nhận về gần 2 ngàn lượt yêu thích và bình luận. Theo cô giáo này, hai trường mới sáp nhập, 235 giáo viên, thầy cô chưa biết hết nhau, học sinh đông. Hôm nào lên lớp thầy cô cũng thấy có Đ.M.T đứng chờ ở cửa. Thầy cô add vào lớp, một lúc thấy trò nhảy ra. Nhảy ra các thầy cô lại nhặt vào. Cứ thế, các thầy cô rất rất rất kiên trì. Học sinh thì cũng kiên trì không kém, chỉ nhảy ra không nói gì.

Học sinh cứ được thêm vào lớp học online lại 'nhảy' ra, thầy cô tưởng trò trốn học, 1 tuần sau phát hiện sự thật động trời

Sau một tuần add vào nhảy ra, thầy cô mới phát hiện ra cái "thằng" giờ nào cũng đứng ngoài hành lang là... thanh tra đào tạo.

Câu chuyện "ly kỳ" của cô giáo khiến ai nấy cười đau cả ruột. Dù có chút thót tim nhưng quả thật đây là một kỷ niệm khó quên trong mùa dạy học online nhiều mới mẻ này. Đáng nói, đây không phải là trường hợp duy nhất, nhiều thầy cô cho biết, họ cũng gặp phải những tình huống oái oăm tương tự khi bắt đầu dạy học qua hình thức trực tuyến:

- Chiều nay mình cũng bị một quả như vậy. Trường mình dạy trên Ms Teams nên trước khi dạy mình chuyển học sinh thành người tham dự để quan sát em nào hay vào muộn. Nay lớp vắng 2 bạn. Đang dạy mình thấy một bạn vào lớp mình gọi hỏi bài bạn ấy luôn: Em Nguyễn Huy Hoàng giải thích cho cô câu này tại sao lại chọn đáp án A. Bạn ấy im lặng không trả lời. Tôi lại hỏi tiếp sao cô hỏi em không trả lời? Sao em vào lớp muộn thế? Bạn ấy lên tiếng: Em Nguyễn Huy Hoàng vào điểm danh ạ. Hoá ra là thầy giáo thể dục của trường ạ. Mọi khi điểm danh là thầy giám thị cơ. Khi thầy out khỏi lớp cả cô và trò đều cười phá lên.  

- Hôm nọ có anh thanh tra nhảy vào lớp, lớp có mấy chục đứa nên mình nhớ tên hết, thế là mình gọi to: Em Hà mới vào lớp là nick của em nào? Em nghe cô hỏi không? Xong thầy bảo tôi là thanh tra rồi thoát ra hi hi. Mình hơi ngại vì hỏi mấy lượt luôn, ha ha.

Học sinh cứ được thêm vào lớp học online lại 'nhảy' ra, thầy cô tưởng trò trốn học, 1 tuần sau phát hiện sự thật động trời - 1
Quanh việc học online có bao nhiêu tình huống tấu hài.

- Ui hôm nay em cũng như thế ạ. Bình thường các cô vào dự giờ đều mở cam lên, nay cô hiệu trưởng vào tắt cam, mà cái chỗ hiện tên chỉ hiện mỗi Do H... Thế là em mới bảo cô mời bạn Đ.H bật cam lên, sao trong giờ học lại tắt thế kia, cô trừ điểm nhé. Em muốn rút lại lời noi, huhu.

- Môn của em học cùng phòng môn tiếng Anh, hôm cô Tiếng Anh vào phòng quên chưa đổi tên vẫn để cái tên trẩu trẩu, tự nhiên thấy tên lạ em gọi mãi xem học sinh nào, còn dọa là không mở cam mở mic cô kích nhé, nhưng vẫn không trả lời, em kích ra khỏi phòng luôn. Sau 15p cô tiếng Anh gọi làm em cười không nhặt được mồm.

- Tớ từng bị Phó giám đốc 1 trường ngồi dự giờ 2 tuần liền. Đến tuần thứ 2, điểm danh, chẳng thấy hắn ý kiến gì mọi người mới nói "hắn" là PGĐ. Vậy mà buổi nào gọi trả bài hắn cũng trả đầy đủ như 1 học viên thực thụ chứ!

Việc dạy và học online có thể sẽ còn được kéo dài. Khi đã làm quen với cách học này, có lẽ những sự cố và tình huống như trên sẽ không còn diễn ra. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ của các thầy cô giáo trong mùa dịch Covid-19 này.

Theo Hiểu Đan (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/hoc-sinh-cu-duoc-them-vao-lop-hoc-online-lai-nhay-ra-thay-co-tuong-tro-tron-hoc-1-tuan-sau-phat-hien-su-that-dong-troi-222021219145150243.htm