Đời sống

Người bố diện bộ vest cả đời chỉ dám mặc vài lần đến mừng tốt nghiệp con gái út, hình ảnh ông đứng cạnh cửa hội trường khiến nhiều người rưng rưng xúc động

Cả đời tần tảo làm việc chân tay, bộ vest này bố đã giữ gìn thật kỹ chỉ chờ đến ngày con tốt nghiệp để lôi ra mặc.

Trong những dịp quan trọng của cuộc đời con cái, cha mẹ nào cũng luôn muốn sẽ là người được tham dự để chứng kiến những bước trưởng thành, lớn lên của đứa con mình từng nâng niu, ẵm bồng.

Trên fanpage của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM mới đây đã đăng tải một hình ảnh xúc động được ghi lại trong buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên. Một vị người đàn ông trung niên mặc áo vest chỉnh tề, nép ở phía cuối hội trường và chăm chú theo dõi buổi lễ. Bộ vest màu xám được ủi thẳng thớm, nhìn mới tinh này đã gây chú ý tới người đã chụp lại bức ảnh. Theo chú thích từ trang đăng tải, đây là một ông bố đến dự lễ tốt nghiệp của con gái út.

Người bố diện bộ vest cả đời chỉ dám mặc vài lần đến mừng tốt nghiệp con gái út, hình ảnh ông đứng cạnh cửa hội trường khiến nhiều người rưng rưng xúc động
Ảnh: IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Nhìn người đàn ông khắc khổ, mặt in hằn những dấu vết thời gian, có lẽ cả đời sắm lấy bộ vest cũng chỉ dám lôi ra ngắm nghía và giữ gìn thật kỹ, vào ngày trọng đại như đám cưới của con mình hay lễ tết,... mới mặc một lần.

Thế nên hình ảnh của vị phụ huynh này khiến nhiều người không khỏi rưng rưng. Trước giây phút con cháu mình nhận bằng tốt nghiệp sau 12 năm phổ thông và 4 năm đại học dài đằng đẵng, người đàn ông này đã chuẩn bị thật tươm tất và gọn gàng. Ông xem ngày con trưởng thành, rời xa mái trường là dịp trọng đại và đáng nhớ.

Dung (Nguoiduatin.vn)