Đời sống

Hình ảnh người bà ngồi chờ cháu làm thủ tục nhập học: Cộng đồng mạng rơi nước mắt, 'có gì quý hơn tình cảm gia đình?'

Nhìn hình ảnh bà cụ ngồi chờ cháu, ai cũng nhớ về ngày đầu nhập học mà cảm thấy khóe mắt cay cay.

Những ngày tháng 8 hằng năm, tân sinh viên các tỉnh lẻ lại khăn gói rời quê vào thành phố bắt đầu hành trình học tập dài 4 năm. Một chặng đường mới bắt đầu mà ở đó mỗi người đều phải tự lập, tự chịu trách nhiệm các vấn đề của bản thân mà không còn cạnh bên bóng dáng của ông bà, cha mẹ.

Hình ảnh người bà ngồi chờ cháu làm thủ tục nhập học: Cộng đồng mạng rơi nước mắt, 'có gì quý hơn tình cảm gia đình?'
Rồi ai cũng sẽ phải lớn, phải xa gia đình, xa cha mẹ, ông bà

Khi nhớ về những ngày ấy, chúng ta chợt nhận ra cha mẹ, ông bà đã lo lắng như thế nào trong ngày đầu chúng ta trở thành những tân sinh viên nơi đất khách. Những hình ảnh về người cha người mẹ đưa con đi học rồi vội dúi vào tay con vài ba đồng chắt chiu được luôn là những khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động mỗi mùa nhập học.

Mới đây, trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng đã tổ chức làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên khóa mới. Vẫn xuất hiện những cô cậu bạn được sự kèm cặp của cha mẹ với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, nhưng câu chuyện khiến nhiều người chú ý hơn cả là bức ảnh ghi lại một người phụ nữ ngót nghét trên dưới 70 tuổi đang ngồi một góc ở trước cửa trường và chờ một điều gì đó.

Hình ảnh người bà ngồi chờ cháu làm thủ tục nhập học: Cộng đồng mạng rơi nước mắt, 'có gì quý hơn tình cảm gia đình?' - 1
Hình ảnh người bà chờ cháu làm thủ tục nhập học
Hình ảnh người bà ngồi chờ cháu làm thủ tục nhập học: Cộng đồng mạng rơi nước mắt, 'có gì quý hơn tình cảm gia đình?' - 2
Hình ảnh khiến nhiều người không cầm được xúc động

Theo chủ nhân của bức ảnh, tài khoản Thông Phạm tiết lộ nhân vật chính của khoảnh khắc này là bà ngoại đưa con vào thành phố làm thủ tục nhập học thay cho bố mẹ của cháu mình. Hình ảnh được chụp với cự ly khá xa nhưng cũng đủ làm người xem nhận thấy gương mặt ngóng trông cháu của người bà. Bà thu mình lại một góc nhỏ, mặc cái nắng của thời tiết Sài Gòn nhưng chắc có lẽ bà vẫn không dám đi đâu xa vì... sợ cháu ra lại tìm không thấy!

Thay cho những cảm xúc của mình, chủ nhân bức ảnh đã chia sẻ đôi ba dòng trên mạng xã hội, không quên kèm theo những lời nhắn nhủ cho thế hệ đàn em của mình: "Gửi bạn tân sinh viên HUFI, bạn thật may mắn khi có người bà yêu thương bạn đến thế. Hãy trân trọng, yêu thương, chăm sóc bà khi còn có thể bạn nhé!"

Hình ảnh được đăng tải trên trang truyền thông của trường ĐH Công nghiệp thực phẩm. Rất nhiều bạn sinh viên hay cựu sinh viên đã vào chia sẻ về những khoảnh khắc thuở mới nhập học của mình. Nhiều bạn cho biết không thể cầm được nước mắt và cảm thấy nhớ nhà, nhớ ông bà, cha mẹ vô cùng.

Hình ảnh người bà ngồi chờ cháu làm thủ tục nhập học: Cộng đồng mạng rơi nước mắt, 'có gì quý hơn tình cảm gia đình?' - 3
Chỉ có gia đình mới thương bạn vô điều kiện
Hình ảnh người bà ngồi chờ cháu làm thủ tục nhập học: Cộng đồng mạng rơi nước mắt, 'có gì quý hơn tình cảm gia đình?' - 4
Không cầm được nước mắt

Theo Vũ Trịnh (Báo Dân Sinh)




http://baodansinh.vn/hinh-anh-nguoi-ba-ngoi-nep-minh-truoc-cong-truong-cho-chau-lam-thu-tuc-nhap-hoc-tu-mai-o-nha-ba-biet-ngong-ai-di-hoc-ve-nua-22020208132028225.htm