Đời sống

Hình ảnh các y bác sĩ, hộ lý mệt đến mức nằm ngoài sân cũng ngủ, tiết kiệm đồ bảo hộ nên vẫn mặc nguyên bộ lao động để nằm

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi xót xa bởi sự hi sinh thầm lặng của những con người ngày đêm làm công tác chồng dịch Covid-19. 

Tuần vừa qua, diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang ngày càng phức tạp với số lượng ca nhiễm tăng theo từng ngày. Người bình thường thì được khuyến cáo nên ở trong nhà, còn những người làm công tác phục vụ y tế, họ đang phải ngày đêm căng mình làm việc "hết công suất". 

Có lẽ, những nỗ lực mà họ bỏ ra chỉ những người từng trải qua mới có thể thấm thía và hiểu được. Giống như hình ảnh đang được cư dân mạng lan truyền mới đây về giấc ngủ vội vàng của những "anh hùng đầu trận tuyến". Quá mệt mỏi và bận rộn, họ phải tranh thủ chợp mắt, ngả lưng trên chiếc chiếu đơn trải ngay giữa sân trường khiến nhiều người rưng rưng xúc động. 

Để tiết kiệm đồ bảo hộ khi làm việc, họ vẫn mặc nguyên đồ trên người để sau đó còn tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn cách ly.

Hình ảnh các y bác sĩ, hộ lý mệt đến mức nằm ngoài sân cũng ngủ, tiết kiệm đồ bảo hộ nên vẫn mặc nguyên bộ lao động để nằm

Bức ảnh này được một người dân trở về khu cách ly tập trung sau khi đáp chuyến bay từ Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ, "Đã đến Việt Nam. Tất cả các chuyến bay từ Mỹ về đều được cách ly. Từ khi ra khỏi máy bay lúc 22:30 đêm 19/3, chỉ hơn 90 phút, chúng tôi đã có mặt trên xe bus để đi về khu cách ly tập trung.

Theo tôi đếm, có cả thảy 4-5 xe ca về ký túc xá này. Tất cả các bạn bên Y tế hay Quân đội đều mặc cả bộ áo quần bảo hộ màu xanh nên tôi không thể phân biệt. Mọi chuyện khá nhanh, trật tự trong sự nhẹ nhàng của các bạn làm công tác.

Mỗi phòng 4 người - cho dù giường đôi, được 8 người. Chiếu mới, chăn mới của quân đội.

Tôi không nằm quen và vẫn còn lệch múi giờ, cảm giác là "giường cứng quá" nhưng sáng ra nhìn từ trên cao, cảnh các bạn ấy đã trải chiếu, nằm đất, ngoài trời, không có chăn - đắp bằng chiếu. Mắt tôi cay xè, thương các con quá !

Hình ảnh các y bác sĩ, hộ lý mệt đến mức nằm ngoài sân cũng ngủ, tiết kiệm đồ bảo hộ nên vẫn mặc nguyên bộ lao động để nằm - 1

Tôi không có dự định "thời sự" nên đã bỏ mất những khoảnh khắc trước đó!

Chỉ có thể nói rằng, bằng chính sự trải nghiệm thực tế, thì các bạn trẻ đã làm việc hết sức, hết lòng với thái độ cực nhã nhặn ở tất cả các khâu".

Theo đó, những hình ảnh trên đã được chị N.N vô tình bắt gặp và chụp lại sau khi vào khu cách ly tập trung tại Ký túc xá khu A ĐHQG Linh Trung Thủ Đức.

- Thật sự cảm ơn các anh chị rất nhiều, những con người thầm lặng đang ở đầu trận tuyến chống dịch Covid-19. Chỉ mong dịch bệnh nhanh qua, mong mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe. 

- Cầu nguyện cho đất nước dập tắt dịch, cầu nguyện cho những người bệnh mau khỏi. Mong mọi người kiên cường vượt qua đại dịch này. Nhìn thương quá lấy chiếu làm gối, làm chăn. Mọi người đi làm vì mình thì mình nên hạn chế ra đường vì mọi người. Cùng nhau chung tay chống dịch.

Dung (Nguoiduatin.vn)