Đời sống

Hiếm khi ông xã vào bếp, thành quả khiến nhiều người xuýt xoa nhưng vợ trẻ lại thót tim khi nhìn 'chiến trường để lại'

Tuy màu sắc không được bắt mắt lắm nhưng đối với người hiếm khi vào bếp thì như thế đã là quá ổn.

"Bếp núc là của đàn bà", mặc dù đây là một quan niệm cổ hủ, sai lầm, thế nhưng đã là truyền thống lâu năm thì chẳng phải ngày một ngày hai mà thay đổi được. Tuy thời đại mới này, bình đẳng giới đã được đề cao nhiều hơn, nhưng sự thật là số đông các gia đình châu Á nói chung hay Việt Nam nói riêng, đàn ông vẫn hiếm khi vào bếp.

Bà vợ nào mà có chồng chịu khó hỗ trợ việc nhà một chút là đã khiến nhiều người xuýt xoa, chứ chớ nói đến việc đeo tạp dề đứng bếp. Có lẽ chính vì vậy, mà câu chuyện của cô vợ trẻ T.T dưới đây mới khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao đến vậy.

"Được hôm chồng vào bếp, đồ ăn thì ok nhưng mỗi tội khi rửa bát như rửa 5 mâm cỗ."- cô vợ than vãn. 

Hiếm khi ông xã vào bếp, thành quả khiến nhiều người xuýt xoa nhưng vợ trẻ lại thót tim khi nhìn 'chiến trường để lại'

Đính kèm theo đó là hình ảnh một mâm cơm ngon lành với 5 món tươm tất: măng xào, đậu luộc, thịt gà luộc, thịt bò xào và canh rau. Dù rằng màu sắc không mấy hấp dẫn, đậu hơi nát, rau kém xanh nhưng tổng thể tiêu chuẩn này với một người đàn ông là đã đủ khiến các chị em hài lòng thỏa mãn. 

Hiếm khi ông xã vào bếp, thành quả khiến nhiều người xuýt xoa nhưng vợ trẻ lại thót tim khi nhìn 'chiến trường để lại' - 1

Hiếm khi ông xã vào bếp, thành quả khiến nhiều người xuýt xoa nhưng vợ trẻ lại thót tim khi nhìn 'chiến trường để lại' - 2

Điều đáng nói ở đây là lý do cô vợ than khổ khiến nhiều chị em vô cùng đồng cảm. Nhiều người còn tranh thủ vào "bóc phốt" chồng mình: 

- Thật, để chồng nấu cơm xong nhiều lúc nghĩ thà mình tự nấu cho xong. Tuy có rửa đồ bày ra nhưng không lau chùi gì cả. Rồi đồ không để đúng chỗ, mình lại phải dọn lại.

- Mình mỗi lần nấu cơm xong là bị vợ cằn nhằn vì tội bày các lọ mắm muối ra không cất vào chỗ cũ.

- Ha ha, y chang chồng em. Nấu xong 1 bữa cơm mà chẳng hiểu sao mọi thứ cứ lanh tanh bành hết cả.

- Sợ lắm, nhìn cái bếp như bãi chiến trường luôn ấy.

- Ông chồng mình nấu ăn khá ổn, thế mà cũng bày bừa bộn không kém. Hình như đó là đặc tính của mấy ông rồi sao ấy?

- Sao giống chồng em thế!

- Chồng mình cũng vậy, nấu xong chẳng rửa, dọn dẹp gì cả. Mà mấy hũ gia vị cũng xẹp liền.

Hiện tại, bài đăng này vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. 

Dung (SHTT)