Đời sống

Hí hửng đi ăn buffet hải sản, khách hàng thất vọng vì gặp ghẹ 'sơ sinh', phản ứng của dân mạng mới thật bất ngờ

Với những người thích hải sản, đi ăn buffet sẽ là lựa chọn hàng đầu bởi vừa kinh tế lại vừa thỏa mãn niềm đam mê.

Từ lâu nay, hải sản đã là món ăn yêu thích của nhiều người. Và để thỏa mãn đam mê bất tận này, họ thường lựa chọn các nhà hàng buffet để được ăn thoải mái lại phù hợp túi tiền. Tuy nhiên không phải lúc nào điều này cũng được đáp ứng, trường hợp dưới đây là 1 ví dụ điển hình.

Mới đây, một tài khoản Facebook có tên T.A đã đăng tải hình ảnh con ghẹ "sơ sinh" mà mình gặp phải khi đi ăn buffet hải sản. Kèm theo đó, cô nàng cho biết: "Đúng là đừng tin quảng cáo mà phải đi kiểm chứng các bác ạ. Đây là con ghẹ ở D. Seafood cơ sở Kim Mã".

Hí hửng đi ăn buffet hải sản, khách hàng thất vọng vì gặp ghẹ 'sơ sinh', phản ứng của dân mạng mới thật bất ngờ
Chia sẻ của cô nàng T.A về chú ghẹ "sơ sinh" mà mình được ăn khi đi ăn buffet hải sản.

Chưa bàn đến chất lượng ra sao nhưng quả thực, con ghẹ mà T.A gặp phải nhỏ hơn hẳn bình thường. Thậm chí, khi được đặt trong một bàn tay nam giới để so sánh thì có thể thấy nó không hề lớn như chúng ta vẫn biết. Chính vì vậy mà từ càng đến chân của con ghẹ cũng nhỏ xíu y hệt một chú cua đồng.

Ngay lập tức, chia sẻ của cô nàng đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người hài hước đùa vì kích thước đặc biệt của con ghẹ:

- Cua đồng à?

- Tại tay to quá đấy!

- Ghẹ này để trang trí thôi chứ có được ăn đâu.

- Con ghẹ này không biết nó đã dậy thì chưa nữa.

- Ghẹ to quá! Ăn thế này 1 con là no rồi cần gì ăn thêm đồ ăn khác nữa nhỉ?

Hí hửng đi ăn buffet hải sản, khách hàng thất vọng vì gặp ghẹ 'sơ sinh', phản ứng của dân mạng mới thật bất ngờ - 1
Chú ghẹ "sơ sinh".

Bên cạnh đó, không ít người lại cho rằng với cái giá 199k cho 1 suất buffet hải sản như nhà hàng quảng cáo thì chuyện ghẹ "sơ sinh" thế này cũng khá dễ hiểu:

- Theo ý kiến của tôi thì muốn ăn hải sản chỉ có ra quán gọi món chứ ko ăn buffet. Vì với cái giá như thế lấy đâu ra hải sản to ngon cho mà ăn?

- Tiền nào của nấy thôi. Hải sản mà 199k ăn thả ga thì lấy đâu ra vừa to vừa ngon chứ.

- Đi ăn rẻ thì phải chấp nhận thôi bạn ơi.

Tuy nhiên bất ngờ hơn cả là nhiều dân mạng cho biết mình cũng có trải nghiệm không vui ở chính nhà hàng này. Từ đồ ăn đến không gian quán đến thái độ của nhân viên đều để lại ấn tượng không tốt:

- Tôi đến đây ăn nướng, cho ghẹ vô bếp đến lúc bỏ ra còn không ăn được tí thịt nào ấy.

- Quán này nhiều "phốt" lắm rồi mà nhỉ?

- Thái độ nhân viên nữa cơ. Chịu luôn. Cho tiền mình cũng không dám quay lại.

- Mình cũng đến cơ sở Kim Mã rồi thì thấy chật, ồn và đồ ăn không phong phú. Lúc gọi đồ thêm thì mang ra lèo tèo 1 hoặc 2 con/đĩa.

- Mình ăn ở Kim Mã rồi. Đồ ăn không ngon, không tươi mà nhân viên còn thái độ nên chắc là cũng sẽ không quay lại nữa.

Hiện tại phía bên nhà hàng vẫn chưa có phản hồi nào trước những ý kiến phàn nàn này của khách hàng.

Theo Miss Hóng (Helino)