Đời sống

Hẹn ăn trưa: Trai U40 'ghét gia trưởng' đi tìm bạn gái 'chỉ cần 20k vẫn tạo được bữa cơm gia đình'

Ông bà ta đã dạy "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", thế nhưng 20k trong thời buổi đua giá thế này có vẻ... hơi ít nhỉ?

Trong chương trình Hẹn ăn trưa mới được phát sóng gần đây, khán giả xem truyền hình lại tiếp tục được theo dõi một cặp đôi trung niên đi tìm tình yêu của đời mình. Nam chính là anh Cao Văn Tuấn (40 tuổi, quê Hậu Giang) hiện đang sinh sống và làm nhân viên kho hàng tại TP HCM. Anh Tuấn đến với chương trình với hy vọng: “Tìm được một nửa cho mình và tìm cho mẹ nàng dâu”.

 Anh Cao Văn Tuấn - nam chính tham gia chương trình. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)
Anh Cao Văn Tuấn - nam chính tham gia chương trình. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)

Còn nữ chính là chị Lê Kim Nhẫn (42 tuổi), chị đang sinh sống và kinh doanh ở Hậu Giang. Chị Nhẫn có 9 người anh em và là con thứ 8 trong gia đình. Nữ chính mong muốn sẽ tìm được một người bạn trai, người chồng lý tưởng, có tính tự lập, chung thuỷ, chững chạc, có hiếu với gia đình và có thể tự lập về tài chính.

 Chị Lê Kim Nhẫn - nữ chính của chương trình. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)
Chị Lê Kim Nhẫn - nữ chính của chương trình. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)

Khi được MC của chương trình hỏi về lịch sử tình trường và lý do tại sao chưa kết hôn thì chị Nhẫn chia sẻ đã từng trải qua 2 mối tình. Nhưng do bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên chị và những người đó không đến được với nhau.

Còn đối với anh Tuấn dù đã 40 tuổi thế nhưng anh chưa từng kết hôn. Người đàn ông này vốn luôn xác định yêu là phải lâu dài nên anh Tuấn đã quen một cô gái hơn 10 năm, tuy nhiên mối tình không có kết thúc đẹp vì cô gái đã "buông tay" anh, về bên người khác.

 Hai anh chị đã chia sẻ và nói rất nhiều về sở thích cũng như điểm mạnh, điểm yếu của nhau. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)
Hai anh chị đã chia sẻ và nói rất nhiều về sở thích cũng như điểm mạnh, điểm yếu của nhau. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)

Sau màn giới thiệu bản thân, anh Tuấn và chị Nhẫn được chương trình dành cho một khoảng thời gian riêng để tâm sự. Cả hai đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về chuyện kết hôn và việc ai là người nắm giữ tài chính trong gia đình.

 Món quà chị Nhẫn tặng anh Tuấn là một chiếc cà vạt. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)
Món quà chị Nhẫn tặng anh Tuấn là một chiếc cà vạt. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)

Anh Tuấn cho biết quan điểm của mình: “Anh kỵ nhất là cái từ gia trưởng. Gia trưởng nó không giúp ích gì cho gia đình hết, mà nó còn đè nặng lên mọi người. Nếu anh không phải là người có đầu óc tốt, anh sẵn sàng để người phụ nữ làm chủ gia đình, đồng nghĩa với việc anh chỉ là người lắng nghe thôi”.

 Anh Tuấn là người ghét gia trưởng. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)
Anh Tuấn là người ghét gia trưởng. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)

Còn về phần cô gái Hậu Giang, chị Nhẫn cho biết: “Em muốn tìm một người đàn ông là trụ cột trong gia đình, vì phụ nữ còn phải gánh vác nhiều việc như sinh con, nội trợ,… Vì vậy người lo kinh tế và là trụ cột là đàn ông thì đúng hơn”.

 Chị Nhẫn mong muốn tìm người đàn ông là trụ cột gia đình. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)
Chị Nhẫn mong muốn tìm người đàn ông là trụ cột gia đình. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)

Mặc dù nói chuyện khá hợp nhưng cuộc nói chuyện của cả hai cũng có một số bất đồng nho nhỏ. Trước đó chị Nhẫn thừa nhận mình có một nhược điểm: “Người nào than nghèo, khó khăn trước mặt em thì em sẽ chịu không nổi. Nên nếu khách mua hàng mà như vậy thì em sẽ bớt tiền cho người ta, có cái nào mà cho được thì sẽ tặng họ luôn”.

Cặp đôi có những màn tranh luận rất thẳng thắn. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)
Cặp đôi có những màn tranh luận rất thẳng thắn. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)

Vì vậy, anh Tuấn thẳng thắn nói với cô gái ngồi trước mặt mình rằng: “Đối với anh, người giữ tiền phải là người biết tiêu tiền và phải phát huy được giá trị của đồng tiền một cách tối đa. Cầm 20 nghìn vẫn phải tạo ra một bữa cơm gia đình thực sự ý nghĩa, còn mà phải cầm 200 nghìn mới có một bữa cơm ngon thì đấy chính là nhược điểm của em và anh phải cân nhắc điều này”.

Khởi điểm thì rất hay nhưng có vẻ như luận điểm này của anh Tuấn không được hợp ý cộng đồng mạng cho lắm. Trong thời buổi giá cả tăng chóng mặt như hiện tại, việc 1 bữa cơm 20k cho một người còn khó chứ đừng nói đến 1 gia đình.

- 20k thì ăn gạo luộc thôi chú ạ. Ở quê ra vườn hái rau còn được, chứ qua cháu ra chợ mua bó rau muống 10k, trứng 4k/quả rồi. Sức ăn sức học ăn nhiêu đấy thì chỉ đủ duy trì năng lượng ngủ thôi chứ đừng nói là 1 gia đình. Thực tế hơn đi chú!

- Em cho anh 50k anh mua đồ ăn cho gia đình 4 người đảm bảo dinh dưỡng cho con nhỏ em với? Đúng là đàn ông không xuống bếp bao giờ nên không biết nỗi khổ của phụ nữ. Gặp phải ai như anh chị em cũng xin chạy mất dép.

Điều bất ngờ là sau màn tranh luận đó, cả hai người đã cùng bấm nút chọn và quyết định sẽ tìm hiểu kỹ về nhau hơn. Cuối chương trình, anh Tuấn còn trao cho chị Nhẫn một chiếc thơm má đầy ngọt ngào. Cả hai đã nắm tay nhau ra về trong niềm hạnh phúc.

 Anh Tuấn thể hiện tình cảm của mình với chị Nhẫn. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)
Anh Tuấn thể hiện tình cảm của mình với chị Nhẫn. (Ảnh: Chụp màn hình Hẹn ăn trưa)

Dù có quan điểm hay cách nghĩ như thế nào, anh Tuấn và chị Nhẫn đều đã chọn về bên nhau. 

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hen-an-trua-trai-u40-ghet-gia-truong-di-tim-ban-gai-chi-can-20k-van-tao-duoc-bua-com-gia-dinh-tintuc832784