Đời sống

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng

Quả thật là họa vô đơn chí với các tiểu thương ở khu chợ cóc ở phố Hạ Đình - Thanh Xuân khi người dân nghe tin cảnh báo ô nhiễm nên chẳng ai dám mua đồ ăn gần nhà.

Vụ cháy kinh hoàng ở khu xưởng Rạng Đông dù đã thành công dập lửa nhưng ngoài những thiệt hại tiền của, nó cũng để lại nỗi sợ hãi lớn về thông tin "cơn bão thủy ngân" đang lan truyền trên mạng xã hội qua nay. 

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng
Người dân sợ hãi, che chắn cẩn thận khi đi qua tàn dư đám cháy.

Cụ thể thì UBND Hạ Đình ngay sau khi đám cháy kết thúc đã thông báo tới toàn bộ dân cư trong quận về việc đưa người già và trẻ em trong bán kính 1 km tính từ khu cháy đi sơ tán. Một số gia đình cũng tạm dọn đi sống ở nơi khác vài hôm cho an tâm, nhưng hôm nay thì đa số người dân vẫn cố gắng duy trì nhịp sống bình thường, dù không khí chung đều khá ảm đạm.

Dù chưa một bên có trách nhiệm nào đưa ra những thông báo chính thức về chỉ số ô nhiễm thủy ngân, nhưng mọi người hầu như đều truyền tai nhau không mua thực phẩm tự nuôi trồng ở địa phương, thậm chí đến thực phẩm bày bán ở chợ hàng ngày cũng không mua nốt.

Nhiều hàng rau, thịt mọi khi đông đúc, hôm nay cũng hiu hắt chẳng ai ngó ngàng. Một số tiểu thương ngồi buồn thiu, họ chia sẻ rằng: "Hàng hóa của chúng tôi đều nhập từ chợ đầu mối, rồi mang từ lò mổ ra, nhưng chắc người ta sợ ăn vào nhiễm độc nên chẳng ai dám mua".

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng - 1
Hàng thịt ế ẩm, còn đầy mà không ai ghé mua.

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng - 2

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng - 3

 

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng - 4

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng - 5
Khách ngần ngại hỏi mua hàng, nhưng cũng chẳng đắt bằng mọi khi.

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng - 6

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng - 7

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng - 8
Dù hôm nay là mùng 1, nhưng chợ cóc phố Hạ Đình vắng ngắt, lác đác người mua.

Cách quán cơm phở bình dân vẫn mở bình thường, nhưng khách sợ nguồn nước để nấu nướng bị ô nhiễm nên chẳng còn mấy người dám ăn. Những cảnh tượng chen chúc xếp hàng như mọi ngày dự đoán sẽ còn lâu mới xuất hiện. 

 

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng - 9

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng - 10

Hậu cháy xưởng Rạng Đông: Chủ tiệm ăn ngán ngẩm vì ế khách, khẩu trang chống độc bỗng chốc đắt hàng - 11

Một điều có thể thấy rõ là hầu như ai dù là trong nhà cũng như ngoài đường đều trang bị cho mình một chiếc khẩu trang để chống ô nhiễm không khí.

Dung (SHTT)