Đời sống

Hành trình về Việt Nam của mẹ con Quỳnh Trần JP được khán giả mong chờ nhưng điều gây tranh cãi lại là thái độ của tiếp viên hàng không

Mới đây, bé Sa đã cùng mẹ Quỳnh Trần JP sẽ bay về Việt Nam, thậm chí còn tổ chức gặp mặt những người yêu quý 2 mẹ con

Thông tin trở về từ Nhật của mẹ con bé Sa được chị Quỳnh JP chính thức công bố trên trang cá nhân đã khiến fan hâm mộ xôn xao mong ngóng nhiều ngày. Mới đây, chị Quỳnh cũng đã tự tay đăng tải chiếc vlog nho nhỏ ghi lại toàn cảnh chuyến đi của mình.

Hành trình về Việt Nam của mẹ con Quỳnh Trần JP được khán giả mong chờ nhưng điều gây tranh cãi lại là thái độ của tiếp viên hàng không

Tuy nhiên, sự việc đáng chú ý bị nhiều khán giả phát hiện đó là thái độ không mấy tươi tắn của tiếp viên hàng không với khách hàng lọt vào ống kính camera của chị Quỳnh. 

"THÁI ĐỘ "LẠ LÙNG" CỦA TIẾP VIÊN VIETNAM AIRLINES

Trong video mới nhất của chị Quỳnh Trần JP đăng tải về hành trình trở lại Việt Nam của hai mẹ con, điều gây chú ý nhất không phải là hai nhân vật chính mà lại bất ngờ đến từ tiếp viên của VN Airlines. Không hiểu sáng ra cãi nhau với người yêu hay gì?" - Một khán giả phát biểu trong hội nhóm nổi tiếng trên mạng xã hội. 

Hành trình về Việt Nam của mẹ con Quỳnh Trần JP được khán giả mong chờ nhưng điều gây tranh cãi lại là thái độ của tiếp viên hàng không - 1

Ngay khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng đã thi nhau vào xem kĩ clip và lôi vấn đề ra phân tích, "mổ xẻ". Một luồng ý kiến thì đứng ra phê bình thái độ thiếu tươi tắt của tiếp viên:

- Vừa mới lúc nãy xem tới đoạn bà tiếp viên mà chỉ hỏi trong bụng sao bà tiếp viên mặt mũi kì cục vậy?

- Cảm giác như đối phó với khách ý nhỉ?

- Hay là họ khó chịu vì bị quay phim? Nếu thế thì nên góp ý thẳng để khách tránh ra chứ ai lại để gương mặt như thiếu nợ ấy bao giờ?

Bên cạnh đó, nhiều người lại đứng ra bênh vực cho cả hai:

- Chắc người ta không thích lên hình hoặc là do góc quay thôi. Cái nghề làm dâu trăm họ, các bạn soi mói quá rồi đấy!

- Chị Quỳnh cũng chỉ vì đi tìm bé Sa mà vô tình quay nhầm người ta thôi. Tất nhiên, nếu nói về lý thì chị Quỳnh để bé Sa chạy chơi lung tung, người ta không vui chút cũng là dễ hiểu thôi mà, con người chứ có phải lập trình sẵn đâu. 

- Quan trọng là cả hai bên đều có cái chưa đúng, nhưng họ không chấp nhau thì chủ thớt còn lôi ra làm gì?

Trọn vẹn hành trình từ Nhật về Việt Nam của mẹ con Quỳnh Trần JP

Dung (Nguoiduatin.vn)