Đời sống

Hài hước cảnh công an 'cưỡi' công nông đi phát thực phẩm, thú vị hơn là lời anh nói với người dân

Đi tới đâu, người trong ban kiểm dịch cũng nhắc nhở nhân dân phải chấp hành yêu cầu phòng dịch, mời bà con ra nhận đồ ăn.

Từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, ta đã chứng kiến nhiều hành động đẹp ấm lòng, giúp đỡ người dân của lực lượng chức năng. Một đoạn clip đáng yêu của công an Đắk Lắk đã nhận được hàng chục nghìn lượt "thả tim" của dân mạng.

Giữa thời tiết nắng nóng như đổ lửa, cán bộ công an ngồi trên xe công nông cầm loa đi tuyên truyền dịch cho người dân:

"Hiện nay trên địa bàn xuất hiện nhiều ca nhiễm mới, vì vậy khả năng lây nhiễm là rất cao. Ban chỉ đạo yêu cầu bà con ở trong nhà. Ban chỉ đạo sẽ cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho bà con. Bà con nào không chấp hành, ban chỉ đạo sẽ cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật".

Đặc biệt, có rất nhiều bao gạo, túi lương thực được các thành viên trong ban kiểm dịch để gọn gàng trước cửa nhà mỗi hộ. Bên cạnh đó, họ không quên nhắc nhở dân nhớ phải đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh.

Công an ngồi xe công nông, đến từng nhà phát lương thực cho dân giúp đỡ mùa dịch

Hình ảnh đẹp, có gì đó rất gần gũi với người dân khiến ai nấy đều cảm động. Dịch bệnh khiến ai nấy đều lo lắng nhưng chính những hành động giản dị, quan tâm giúp đỡ kịp thời của lực lượng chức năng khiến người dân được an ủi phần nào.

"Đúng là Đắk Lắk quê tôi, giản dị mà lúc nào cũng đặt người dân lên trên hết".

"Nghe giọng anh công an gần gũi thấy thương ghê".

"Lương thực đã có ban chống dịch lo, mọi người nên hợp tác hết sức nhé. Trời nắng nóng mà mọi người vẫn nhiệt tình quá" – một vài bình luận của dân mạng.

Theo Lim (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/hai-huoc-canh-cong-an-cuoi-cong-nong-di-phat-thuc-pham-thu-vi-hon-la-loi-anh-noi-voi-nguoi-dan-162210409171931471.htm