Mặc dù năm nào cũng nói, năm nào cũng nhắc nhưng có vẻ như khách du lịch Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua vẫn chẳng rút được tí kinh nghiệm nào. "Thành phố" mộng mơ bỗng tràn ngập rác rưởi chỉ sau vài ngày.
Là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng với những cảnh đẹp thơ mộng, không có gì là lạ khi dịp Quốc tế Lao động vừa qua, nhiều người chọn Đà Lạt làm điểm đến để thả lỏng cùng người thân, bạn bè.
Sự ủng hộ nhiệt tình này đã giúp Đà Lạt hồi phục sau quãng thời gian du lịch phải đình trệ vì Covid-19, nhưng đồng thời cũng gây áp lực thực sự lớn cho môi trường nơi đây.
Sau những ngày nghỉ lễ, khi khách du lịch đã quay về thì "thành phố mộng mơ" đã không còn diện mạo xinh đẹp như lúc đón khách nữa. Dân tình ngán ngẩm trước những hình ảnh xấu xí của Đà Lạt ngập rác, do chính những du khách vô ý thức để lại. Khắp đường phố, quảng trường, cho đến lối lên đồi thông... đâu đâu cũng chỉ toàn rác bẩn.
Vô số bình luận cảm thán được dân mạng chia sẻ dưới những hình ảnh này:
- Thật đáng buồn cho ý thức của những người tới Đà Lạt vui chơi.
- Đà Lạt có lỗi gì đâu mà đến chơi rồi xả rác bừa bãi vậy?
- Phải phạt thật nặng những người ý thức kém, nhìn xem thành phố đẹp như thế đã biến thành nơi bẩn thỉu, không thể chấp nhận được!
Dung (Nguoiduatin.vn)