Đời sống

Giữa ngày mưa ảm đạm, dân mạng rần rần chia sẻ clip xúc động: Đừng lo bão táp mưa sa bởi đã có cha ở đây rồi!

Cho dù là bé bỏng hay đã trưởng thành, cho dù là thông minh hay ngớ ngẩn, bố mẹ vẫn là những người sẵn sàng che chắn cho con bất chấp mưa sa bão táp.

Nhắc đến bố, nhiều người thường nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông cứng rắn và nghiêm khắc. Dù có chủ quan đi chăng nữa thì điều này cũng chẳng sai. Bởi để bảo vệ gia đình nhỏ và những đứa con của mình, các ông bố buộc phải mạnh mẽ, phải gai góc.

Nhưng cũng không ít khoảnh khắc trong cuộc sống cho chúng ta thấy bố không chỉ lo lắng chuyện lớn lao mà còn bằng những hành động nhỏ nhất. Đó có thể là giọt nước mắt của cha ngày con gái đi lấy chồng, là cuộc gọi điện hỏi đứa con đi học xa nhà đã ăn cơm chưa,… Và đó cũng có thể là việc nhường chiếc áo mưa cho con giữa cơn mưa như trút nước.

Mới đây, một đoạn clip dài khoảng 1 phút đã khiến dân mạng phải rần rần chia sẻ vì quá xúc động. Được biết đây là clip do bạn Huỳnh Lý Hùng quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. 

Đoạn clip xúc động này khiến dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Giải thích thêm, chủ nhân của clip chia sẻ:

"Đang trú mưa to thì gặp ngay cảnh này: 2 cha con (người con tầm 30 tuổi, trông không được bình thường) đang chạy xe thì mắc mưa. Chú dừng xe lại lấy áo mưa trong cốp xe ra nhường cho con mặc và cẩn thận đội nón lại cho con. Còn chú thì mình trần, không có áo mưa. Đúng là chỉ có cha mẹ thương con vô bờ bến."

Anh Hùng, chủ nhân của đoạn clip cho biết, đoạn clip này được ghi lại ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Theo đó, một người đàn ông được cho là bố đang chở người con trai khoảng 30 tuổi trên đường thì gặp cơn mưa to. Sau đó ông bố này đã dừng xe lại để lấy chiếc áo mưa duy nhất từ trong cốp ra để mặc cho cậu con trai còn mình thì để trần mà không có áo mưa.

"Thật sự lúc đó mình khá bất ngờ là tại sao chú lại mặc cho người con mà không để con mình tự mặc, nhìn kỹ lại mình mới thấy anh con trai không được bình thường", anh Hùng cho biết thêm.

Giữa ngày mưa ảm đạm, dân mạng rần rần chia sẻ clip xúc động: Đừng lo bão táp mưa sa bởi đã có cha ở đây rồi!
Người cha cẩn thận mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm...
Giữa ngày mưa ảm đạm, dân mạng rần rần chia sẻ clip xúc động: Đừng lo bão táp mưa sa bởi đã có cha ở đây rồi! - 1
... rồi cất cả đôi dép cho con, còn mình thì đội mưa.
Giữa ngày mưa ảm đạm, dân mạng rần rần chia sẻ clip xúc động: Đừng lo bão táp mưa sa bởi đã có cha ở đây rồi! - 2
Đến khi con đã yên vị trên xe thì mới yên tâm chở con đi.

Đúng như anh Hùng nói, người xem có thể thấy rõ ràng rằng người con trai có vẻ hơi ngớ ngẩn. Anh để yên cho bố mặc áo mưa mà không có phản ứng gì. Sau cùng người bố còn cẩn thận lấy dép của con ra và để lên phía trước vì sợ con sẽ làm rơi.

Khi được hỏi về suy nghĩ cũng như mục khi quay và chia sẻ clip, anh Hùng nói: "Nhìn thấy cảnh tượng đó, mình đã thật sự cảm động trước tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái. Mình cũng muốn tất cả mọi người nhìn thấy được những hy sinh mà cha mẹ đã dành cho mỗi người".

Ngay lập tức, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, hàng nghìn lượt thích và bình luận nhanh chóng xuất hiện. Rất nhiều ý kiến đồng tình rằng chỉ có bố mẹ mới yêu thương mới yêu thương con vô điều kiện như thế.

"Tình cảm của cha mẹ luôn bao la như thế. Ông trời không cho anh được trọn vẹn nhưng cho anh 1 người cha quá tuyệt vời. Chúc 2 cha con anh thật nhiều sức khỏe", bạn N.P.

"Xem cái này tự dưng muốn khóc nước mắt rưng rưng", bạn M.M. xúc động.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng người bố làm như thế là không nên bởi dừng xe giữa đường là vô cùng nguy hiểm:

"Mình có 1 thắc mắc là sao không dừng ở lề đường mà lại đứng giữa đường để mặc thế? Xe đi sau không để ý nhỡ đâm vào thì sao?", bạn N.Q.D. thắc mắc.

"Sao không đỗ gọn chỗ nào trú mưa mà mặc áo mưa? Lại đứng giữa đường vậy nhỉ?", bạn T.V.C. cũng băn khoăn.

"Thương thật nhưng sao không tấp vào lề hả chú? Mưa to thế nhỡ nhiều người chạy ẩu thì sao?"

Không chỉ có thế, đoạn clip ngắn ngủi này còn khiến người xem nhớ về người cha của mình. Thế mới thấy rằng, với cha mẹ, con cái vẫn mãi mãi bé bỏng. Cho nên dù có là mưa bão thiên nhiên hay sóng gió cuộc đời thì cha vẫn luôn là người che chắn và bảo vệ con mình nhiều nhất có thể.

Theo Trang NF (Helino)